1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hoa tiền, hoa kim cương... mòn mỏi đợi khách trên "con đường tình yêu"

Hoàng Giang Phương Nhi

(Dân trí) - Các sạp hoa dọc "con đường tình yêu" Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TPHCM) dịp 8/3 năm nay rơi vào tình trạng nhiều người bán nhưng vắng bóng khách mua.

Với gần 20 năm kinh doanh hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TPHCM), chị Trần Thị Trúc Phương cho biết các mặt hàng hoa năm nay nhìn chung không có nhiều mới mẻ, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sức mua giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoa tiền, hoa kim cương... mòn mỏi đợi khách trên "con đường tình yêu"

Tại sạp hàng của chị Phương, hoa hồng là mặt hàng chính với nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau như hoa tươi, hoa sáp, hoa kim cương... Một cành hồng tươi có giá 30.000 đồng, hoa hồng kim cương kèm gấu bông 80.000 đồng, một bó hoa hồng sáp dao động 200.000 - 300.000 đồng.

Tiểu thương này dự đoán, năm nay có thể sẽ không bán hết được hàng, mặc dù chị đã nhập về số lượng hoa ít hơn năm ngoái. "Số vốn tôi bỏ ra cho hoa bán dịp này là gần 30 triệu đồng. Năm nay, do 8/3 không rơi vào cuối tuần nên lượng khách giảm đi rất nhiều", chị Phương nói.

Vào những dịp lễ, chị đều mở sạp hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ. Đối với chị, dù buôn bán có khó khăn, nhưng vì niềm đam mê buôn bán và tình yêu hoa, chị vẫn sẽ tiếp tục bám trụ với nghề và với con đường này.

Hoa tiền, hoa kim cương... mòn mỏi đợi khách trên con đường tình yêu - 1

Hoa 8/3 ế ẩm chờ khách.

Theo quan sát, không chỉ riêng chị Phương, những sạp hàng khác cũng vắng bóng người mua, nhiều tiểu thương uể oải ngồi tránh nắng dưới thời tiết nóng bức của Sài Gòn.

Chị Hoa Liên là tiểu thương bán hoa gần 6 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên chị rơi vào tình trạng ế ẩm đến thế. "Từ sáng đến giờ chưa ai mở hàng", chị Liên rầu rĩ. Cám cảnh không kém chị  Liên là sạp hàng của chị Lý Thị Ngọc Nhiết cả ngày chỉ bán được 2 bó hoa tiền.

Hoa tiền, hoa kim cương... mòn mỏi đợi khách trên con đường tình yêu - 2

Anh Long tìm mua hoa hồng sáp tặng người thương dịp 8/3.

Vừa "chốt đơn" được bó hoa hồng với giá 200.000 đồng, anh Hoàng Huy Long (39 tuổi, ngụ quận 8) cảm thấy rất hài lòng. "Tôi đã đi hỏi giá nhiều nơi, có nơi bán giá gấp đôi. Thấy ở đây giá hợp lý nên tôi chốt liền", anh kể.

Sau khi cầm bó hoa trên tay, anh vội đi mua thêm quà mang về tặng người thương. Nhiều năm nay, tặng hoa đã là thói quen của anh mỗi khi đến các dịp đặc biệt, với mong muốn tình cảm cả 2 được vững bền.

Hoa tiền, hoa kim cương... mòn mỏi đợi khách trên con đường tình yêu - 3

Chị Oanh hạnh phúc khi chọn được món quà ưng ý tặng người thân.

Còn chị Mai Thị Hoàng Oanh (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) cũng đến đường Nguyễn Văn Cừ tìm mua 2 bó hoa tiền tặng mẹ. Mọi năm chị không có thói quen mua hoa. Gần đây, chị biết đến hoa tiền và nhận thấy nó có ý nghĩa thiết thực nên đã lựa chọn mua để tặng cho người thân.

Hoa tiền, hoa kim cương... mòn mỏi đợi khách trên con đường tình yêu - 4

Những bó hoa tiền có mệnh giá từ 1.000-20.000 đồng được khách hàng yêu thích.

Mua được hoa, chị Oanh tranh thủ chạy ra bưu điện gửi về quê nhà Quảng Ngãi. Dù thời gian vận chuyển sẽ mất khoảng 2 ngày mới đến nơi, nhưng chị vẫn mong muốn gửi gắm chút tình cảm của người con xa xứ mưu sinh đến mẹ của mình nhân dịp 8/3.