1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội

Hò nhau cậy cửa xông vào mua hàng hiệu Gucci giá bèo bất chấp tin đồn "hàng giả"

(Dân trí) - Sau thời gian đứng chờ đợi quá mệt mỏi, một số người dân đã hò nhau nậy cửa xếp của Công ty thanh lý hàng hiệu để chui vào khiến cả khu vực trở nên náo loạn.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Chi nhánh Wal-Mart ở Trung Quốc dính bê bối về an toàn thực phẩm
* Yêu cầu các ngân hàng Hợp tác xã đảm bảo an toàn hệ thống
* Chậm đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Đừng đổ lỗi cho dân
* 10 ngân hàng tập nâng “mức tạ” mới

Chiều ngày 11/8, sau nghi vấn bán thanh lý hàng hiệu giả, vẫn có nhiều người dân đến “quây” điểm bán hàng của Công ty thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội (Hafasco) tại số 13 Đinh Lễ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mặc dù thông báo mở bán hàng dài ngày nhưng mấy ngày gần đây, cửa hàng của công ty Hafasco đóng cửa kín mít, người mua hàng phải đứng chặn ngay trước tấm cửa xếp đóng kín, mỗi khi cánh cửa này hé mở là hàng chục người lại hò nhau tranh thủ cúi gập người để chui vào bên trong tranh thủ mua hàng.

Khách hàng tập trung trước cửa hàng bán hàng hiệu thanh lý

Khách hàng tập trung trước cửa hàng bán hàng hiệu thanh lý

Theo những người mua hàng, do sợ quá đông khách hàng đổ tới mua hàng nên hiện tại cửa hàng Hafasco đã phải chuyển sang bán hàng kiểu “phục kích” thi thoảng cánh cửa được mở ra một khoảng trống nhỏ rồi khéo lại nhanh chóng.

Một khách hàng đứng chờ lâu nhưng chưa vào được bên trong mua hàng bức xúc: “Cửa hàng này chỉ bán cho người quen, tôi đứng đây mãi chẳng được vào nhưng có người vừa tới rút điện thoại gọi cho người bên trong một lát là được chui vào”.

Khách hàng hò nhau nậy cửa xông vào bên trong

Khách hàng hò nhau nậy cửa xông vào bên trong

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực gần Công ty Hafasco rất lộn xộn, từng tốp người đứng tụ tập đợi để mua hàng, xe cộ đỗ chật kín lòng đường. Sau thời gian đứng chờ đợi quá mệt mỏi, một số người dân đã hò nhau nậy cửa xếp của Công ty thanh lý hàng hiệu để chui vào khiến cả khu vực trở nên náo loạn.

Mặt khác, liên quan đến thông tin hàng hiệu thanh lý có hàng giả, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân trí, một nhân viên của Công ty Hafasco cho biết rằng, không có hàng giả, tất cả đều là hàng thật và cho biết Lãnh đạo của công ty đang bận nên không thể tiếp báo chí được.

Chỉ một số ít người chui được vào bên trong

Chỉ một số ít người chui được vào bên trong

Trước đó, Sở công thương đã bố kết quả điều tra cho thấy hoạt động trốn thuế trong vụ hàng hiệu Gucci - Milano. Cụ thể, trong ngày 7/12 và ngày 9/12/2012, Đội Quản lý thị trường số 4, 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép, đồ da nhãn hiệu Gucci, Milano tại số 63 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm).

Một số người kiên trì đứng đợi phía ngoài

Một số người kiên trì đứng đợi phía ngoài

Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 1.447 đôi giày, dép các loại; 5 chai nước hoa, 5.545 sản phẩm quần, áo, váy, dây lưng… 312 chiếc kính; 320 chiếc túi xách, ví…

Qua quá trình đấu tranh, xác minh làm rõ vụ việc đội quản lý thị trường số 14 đã đề xuất Chi cục Quản lý thị trường ra quyết định xử phạt hơn 42 triệu đồng và tịch thu 2.438 sản phẩm nhãn hiệu Gucci, 5.333 sản phẩm nhãn hiệu Milano và các nhãn hiệu khác.

Theo đó, số hàng bị phát hiện là hàng thật 100%. Đại diện hãng từ Italia đã bay sang xác nhận không có hàng giả trong đó. Tuy nhiên, toàn bộ hóa đơn giấy tờ đều thuộc lô hàng khác.

Ngày 15/3, UBND TP đã có văn bản đồng ý với đề xuất của cơ quan liên ngành về việc xử lý vi phạm tại 2 cửa hàng kinh doanh hàng hiệu mang nhãn Gucci và Milano tại 63 phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).

2 cửa hàng này đã có hành vi trốn thuế và không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa. Sau khi kiểm tra toàn bộ hoạt động tại 2 cửa hàng này, cơ quan chức năng đã ra quyết định tịch thu những sản phẩm thuộc diện không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số hàng hóa bị tịch thu được giám định là hàng thật, có tổng trị giá khoảng 29 tỷ đồng.

Lê Tú

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước