1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chợ hoa chiều 30 Tết: Hoa đào nở bung, tiểu thương nói "giá nào cũng bán"

Huỳnh Anh Ghi Du

(Dân trí) - Ghi nhận tại các chợ hoa Hà Nội chiều 30 Tết cho thấy nhu cầu mua cây cảnh hạ nhiệt khiến nhiều người bán phải "đại hạ giá" sớm. Nhiều tiểu thương dự kiến bán đến tận giao thừa để mong lấy lại vốn.

"Đại hạ giá" sớm

Tại dọc đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), hàng trăm cây đào, mai, quất... với đủ hình dáng và thế cây được bày bán la liệt. Hầu như các loại hoa tại đây đều đã bung nở hoa.

Giá bán các chậu đào ở mức từ 80.000 đồng đến hàng triệu đồng mỗi chậu tùy kích thước. Quất mini, đào cành đồng giá 50.000-100.000 đồng/cây.

Người mua kẻ bán tấp nập, biển xả hàng khắp các gian hàng của tiểu thương. Nhiều cành đào nở kín hoa giảm giá chỉ còn 100.000 đồng/cành, thậm chí có những cành nhỏ chỉ có mức giá khoảng 40.000 đồng/cành. 

Tiểu thương chia sẻ, đào rừng, nhất chi mai năm nay chủ yếu được nhập từ Sơn La, Lạng Sơn. Giá rẻ hơn nhiều so với năm ngoái vì sức mua giảm mạnh và hoa cũng nở sớm.

Chợ hoa chiều 30 Tết: Hoa đào nở bung, tiểu thương nói giá nào cũng bán - 1

Tiểu thương bày bán hoa dọc đường Láng, Đống Đa (Ảnh: Huỳnh Anh).

Anh Minh Tuấn, một tiểu thương bán hàng dọc đường Láng, kể rằng anh đã bày hoa ra bán từ 20 tháng Chạp. So với Tết năm ngoái, số lượng cây mà anh bán đã giảm 1 nửa. Anh cho biết, năm nay khách mua hoa rất vắng, khách chủ yếu lướt qua các gian hàng, đường phố để xem chứ không mua.

Anh nói nhiều người có tâm lý chờ đến đêm 30 Tết mới mua hoa nên ngay từ khi mới bán hàng anh đã đưa ra mức giá hợp lý để có thể thuyết phục người mua. "Giờ giá nào mình cũng bán. Cố gắng bán nốt đến giao thừa, hi vọng hết số đào này để về quê ăn Tết", anh Tuấn thở dài.

Nhiều khách mua cây ngày 30 Tết bất ngờ khi năm nay đào quất lại "đại hạ giá" sớm. Anh Nhật Đạo (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ rằng anh đang trên đường về nhà, thấy đào quất giảm giá rẻ nên ghé vào xem. Anh bất ngờ khi năm nay đào quất giảm nhiệt sớm.

Cây to, đẹp mà giá rẻ nên anh đã mua một cây tầm trung với mức giá 350.000 đồng/cây. Anh cho rằng năm nay kinh tế khó khăn chung nên giá quất năm nay cũng rẻ hơn so với mọi năm mặc dù quất năm nay rất đẹp.

Xả hàng đồng giá

Tối 29 Tết, anh Nguyễn Hữu Quý (33 tuổi, lao động tự do) phóng xe máy lên khu vực trung tâm thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) tìm mua quất. Cành đào anh Quý mua trước đó đã nở bung hết hoa, nên anh muốn thay quất để chơi Tết.

Anh Quý ưng một cây quất cao quá đầu người. Người bán báo giá 900.000 đồng, anh Quý mặc cả được xuống còn 800.000 đồng, nhưng anh phải tự chở.

Trưa 30 Tết, anh Quý trở lại khu vực mua cây quất trước đó để tìm thêm một cây quất nhỏ để bàn. Lúc này, người bán treo biển đồng giá 600.000 đồng cho những cây quất tương tự cây hôm qua anh Quý mua, những cây nhỏ đồng giá 150.000 đồng (tối hôm trước đồng giá 200.000 đồng).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, đoạn đường 32 từ Nhổn (quận Bắc Từ Liêm) đến tượng đài Phụ nữ Ba đảm đang (huyện Đan Phượng), lượng quất, đào, mai bày bán trên vỉa hè rất lớn, tuy nhiên số người mua không tương xứng.

Chợ hoa chiều 30 Tết: Hoa đào nở bung, tiểu thương nói giá nào cũng bán - 2

Gian hàng được bán đồng giá tại Hà Đông (Ảnh: Ghi Du).

Một người bán tên Thu (quê Hưng Yên) cho biết năm nay vắng khách, người mua có xu hướng chọn những cây quất hoặc mai để bàn. Những cây quất to hơn, cùng size, chị Thu chọn cách bán đồng giá.

Tương tự, ở khu vực cầu Đen, đường Hà Cầu, chợ Vạn Phúc (quận Hà Đông), các tiểu thương cũng đang tìm cách xả hàng để kịp về quê đón năm mới. Hình thức bán đồng giá cây quất to 600.000 đồng, cây nhỏ 200.000 đồng được nhiều người áp dụng.

Như mọi năm, vợ chồng chị Hiền (37 tuổi, Hà Nội) đi mua quất vào ngày 30 Tết. Chị cho rằng năm nay lượng người mua ít hơn so với mọi năm, nhưng giá các mặt hàng cây cảnh lại đắt hơn.

"Như năm ngoái mấy cây đồng 600.000 đồng này chỉ khoảng 500.000 đồng, có thể mặc cả được một chút. Năm nay thì nhà tôi đang tính đổi gió", chị Hiền nói và sau đó chị chọn mua một cây mai giá 500.000 đồng.