1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chia đôi 22 triệu USD tiền trúng số cho bạn thân vì lời hứa từ 28 năm trước

Thùy Dung

(Dân trí) - Gần 30 năm trước, hai người bạn thân Thomas Cook và Joseph Feeney đã đưa ra một lời hứa: Nếu một trong hai trúng giải độc đắc Powerball, họ sẽ chia đôi số tiền thưởng.

Chia đôi 22 triệu USD tiền trúng số cho bạn thân vì lời hứa từ 28 năm trước - 1

Hai người bạn thân Thomas Cook và Joseph Feeney chia đôi giải độc đắc Powerball 22 triệu USD

Vì vậy, khi ông Cook mang về nhà một vé số độc đắc Powerball trị giá 22 triệu USD (tương đương hơn 500 tỷ đồng) vào cuối tháng 6 vừa qua, điều đó có nghĩa là ông Feeney cũng là một người chiến thắng.

“Đó là thỏa thuận”, ông Cook nói với xổ số Wisconsin về việc giữ lời hứa mà hai người đã nói với nhau vào năm 1992.

Ông Feeney nói thêm: “Chúng tôi đã hứa, khi bất cứ ai trúng một giải thưởng lớn, số tiền sẽ được chia đôi. Vì vậy, chúng tôi mua vé số hàng tuần, không ai thực sự nghĩ rằng nó sẽ xảy ra”.

Ông Cook đã mua tấm vé trúng thưởng này trị giá 2 USD tại một cửa hàng ở Menomonie, Wisconsin vào ngày 10/6, cơ quan xổ số địa phương cho biết trong một thông cáo báo chí.

Ông nhận được tin tức khi đang ăn sáng. “Sau khi tôi đọc hai hoặc ba số đầu tiên”, ông nói. “Tôi đã ngừng lại và đưa chúng cho vợ tôi. Và cô ấy đã “sững người”.

Khi ông Cook gọi ông Feeney để báo tin vui cho người bạn thân, ông cũng đã rất sốc; “Tôi nói, bạn có đang lừa tôi không vậy?”, ông Feeney nói.

Hai người đàn ông đã đi nhận giải thưởng trao bằng tiền mặt, và sau thuế, mỗi người họ đã mang về nhà khoảng 5,7 triệu USD, theo thông cáo báo chí.

Ông Cook đã nhanh chóng thôi việc và xin nghỉ hưu nhờ vào số tiền trúng thưởng. Được biết, tỷ lệ chiến thắng của giải xổ số này chỉ là 1 trên 292.201.333.

“Tôi có thể nghĩ về một cuộc sống nghỉ hưu an nhàn”, ông nói. “Tôi có cháu, chắt và tôi rất mong được dành thời gian với chúng, không lo lắng về việc tôi có thời gian để đi không, chúng tôi có thể đi đâu, hay chúng tôi có đù tiền để đi hay không”.