Người xứ Nghệ tại Kiev đón xuân Quý Tỵ

(Dân trí) - Năm mới đang về trên quê hương thân yêu, trong cái giá lạnh se lòng và trong những nụ mầm đang chờ vươn lên đón nắng xuân tươi hồng. Đây đó thoảng hương trầm man mác, hương lá dong xanh và hương nếp nồng nàn.

Bước chân em nhỏ rộn ràng ngõ xóm. Bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng theo vạt áo phất phơ bay, cuốn theo những làn hương mỏng mảnh... Mùa xuân rạo rực khắp phố phường làng mạc... từ những cánh đào Nhật Tân khoe sắc, hoa mai rực rỡ, chậu quất vàng và cúc khoe bông kiêu hãnh! Rưng rưng biết mấy hình ảnh:

“... Bóng cha già lau hương án gia tiên

Mẹ lúi húi canh chừng bên bếp lửa

Nghe bước chân, thấp thỏm ngó qua thềm...”

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng – một người con của xứ Nghệ thân yêu, người viết nhiều về Tổ quốc và xứ Nghệ đã nói hộ nỗi niềm của mỗi chúng ta khi Tết đến xuân về. Nỗi nhớ quê hương dâng đầy trong ánh mắt, níu chặt con tim. Người xứ Nghệ vốn "can đảm đến sơ xuất, cần cù đến liều lĩnh, kiên quyết đến khô khan...”, “Khí khái, thẳng thắn nhưng giàu tình cảm, chân thành”, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Dù cách xa đất mẹ nhưng chúng ta vẫn cùng chung tay hướng về quê hương trong mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của mình. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng sum họp nơi này, trong không khí ấm cúng của tình người, cùng nhau nâng cốc mừng xuân mới, mừng quê hương Việt Nam yêu dấu đang rộn rã vào xuân!

Cùng vui xuân với bà con xứ Nghệ tại Kiev có Tham tán của ĐSQ Việt Nam - Ông Nguyễn Phan Hồng Hải, Phòng Tuỳ viên, các cán bộ ĐSQ, Đại diện các Ban ngành đoàn thể như Hội Phụ nữ khu vực Troeshina, Hội Cựu chiến binh, Hội Thanh Hoá, Hội Nhà máy Đóng tàu... cùng toàn thể anh em, bè bạn gần xa.

Rất tiếc, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng và nhạc sỹ Phạm Hồng Hà ở Mátxcơva không kịp xuống dự buổi gặp mặt đầu xuân nhưng hai người đã gửi tới lời chúc Tết bà con Nghệ Tĩnh cũng như cộng đồng Việt Nam tại Kiev.

Trong niềm xúc động thiêng liêng trước mùa xuân mới, ông Phan Tiến Đồng - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã gửi tới bà con xứ Nghệ cùng các vị khách quý lời chúc Tết nồng nhiệt nhất. Ông cũng điểm lại những hoạt động, những thành quả của bà con xứ Nghệ năm qua; những thành tựu mà trang báo Nguoixunghekiev.vn - tiếng nói của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Kiev đã đạt được...

Ông Phan Tiến Đồng

Ông Phan Tiến Đồng - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Thành phố Kiev đọc thư chúc Tết

Ông Nguyễn Phan Hồng Hải gửi tới bà con lời chúc năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Ông cũng nhấn mạnh ưu thế của người xứ Nghệ: cần cù, thông minh, dẻo dai, đoàn kết và sáng tạo... Đó là những điểm cần phát huy hơn nữa trong năm mới và trong những thử thách mới của người Việt nơi đất khách.

Ông Nguyễn Phan Hồng Hải

Ông Nguyễn Phan Hồng Hải - Tham tán của ĐSQ Việt Nam tại Ukraina chúc Tết

Tiếp theo là phát biểu chúc Tết của chủ tịch Hội người Việt Nam Kiev - ông Phạm Văn Bằng; Hội Cựu chiến binh - ông Vũ Văn Ngọ, Hội phụ nữ - bà Đặng Thị Phong Lan... Những lời chúc mùa xuân hạnh phúc, yên bình, thành đạt và vạn sự may mắn...

Ông Phạm Văn Bằng

Ông Phạm Văn Bằng - Chủ tịch Hội người Việt Nam Thành phố Kiev chúc Tết

Mùa xuân đã về với quê hương Việt Nam, với bà con người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Hân hoan những gương mặt của các em học sinh, sinh viên trong Liên khúc xuân mở màn cho chương trình văn nghệ đặc sắc chào xuân Quý Tỵ.

Liên Khúc Xuân

Liên Khúc Xuân

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ Người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”

Hình ảnh Bác Hồ khắc sâu trong tâm hồn chúng ta. Người con trung hiếu của dân tộc Việt Nam, của làng Sen yêu dấu đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho dân tộc Việt Nam trong đó có những người chiến sỹ. Chặng đường chúng con luôn mang theo hình Bác kính yêu trong những “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”.

Liên Khúc Xuân


Xứ Nghệ ân tình trong từng điệu ví câu ca. Tha thiết quá tiếng hò trên sóng nước mênh mông có núi Hồng soi bóng. Mảnh đất gió Lào cháy bỏng, rét cắt thịt da mà sâu nặng tình người. Nhạc sỹ Hồ Hữu Thới đã dâng tặng cho đời những lời ca tha thiết được thể hiện qua giọng ca của chị Thanh Lương với ca khúc Ân tình xứ Nghệ.

Liên Khúc Xuân


Mùa xuân, mùa của thi ca, nhạc họa. Hãy lắng nghe trong gió hương xuân nồng nàn, hơi thở mùa xuân tinh khiết theo những cánh én bay chở mùa xuân tới. Trong dịu dàng hương sắc mùa xuân, những nhành hoa khoe sắc và nụ chồi đơm lộc, bức tranh xuân gần gũi, thân thiết biết bao nhiêu...

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ở Mátxcơva dù không xuống dự Tết nguyên đán cùng chúng ta nhưng ông đã chia sẻ những vần thơ da diết, những nỗi niềm của người xa xứ nhân dịp đầu xuân! Bài thơ “Tết xa quê” được Hồ Sỹ Trúc chuyển tải qua giọng ngâm thơ truyền cảm và chứa đựng âm hưởng rất đặc biệt của người xứ Nghệ.

Xa ngàn dặm vẫn bày mâm cỗ Tết


Xa ngàn dặm vẫn bày mâm cỗ Tết

Bánh chưng xanh, nậm rượu nếp quê nhà

Mâm ngũ quả, khói hương thờ nghi ngút

Lịch bên tường, đào thắm đỏ sắc hoa

Lòng man mác nỗi niềm nơi xóm vắng

Bóng cha già lau hương án gia tiên

Mẹ lúi húi canh chừng bên bếp lửa

Nghe bước chân, thấp thỏm ngó qua thềm

Con chưa thể trở về thăm cha mẹ

Trái tim đau, vết sẹo đỏ không lành

Chưa gục ngã trước bão giông số phận

Nhưng nỗi buồn, bạc trắng cả ngày xanh

Có tất cả, nhưng làm sao có Tết

Xung quanh con xa lạ nước non người

Sau cửa sổ, mịt mờ mây xứ tuyết

Bếp lửa hồng, dáng mẹ quá xa xôi

Xa ngàn dặm vẫn bày mâm cỗ Tết


Những mầm non kế tiếp tương lai với một sức sống ngập tràn trong điệu vũ mừng xuân của các cháu nhỏ, những tiết mục hóm hỉnh với “7 chú lùncùng những gương mặt hân hoan.

Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây


Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây

Sông Lam hết nước thì đó với đây hết tình”

Tình đất, tình người đã níu hồn ta “Neo đậu bến quê” được nhạc sỹ An Thuyên chuyển tải với giai điệu mượt mà sâu lắng cùng với những ca khúc mang âm hưởng xứ Nghệ “Hà Tĩnh mình thương”, “Em yêu anh như câu hò ví dặm”.

“Đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ” - đất nước mình đang reo vui với bình minh của một mùa xân mới với những phím đàn ngân lên rộn rã chào xuân. Những vần thơ xao xuyến được nhà thơ Lưu Trọng Lư viết lên trong mùa xuân tươi đẹp và đã gặp tâm hồn đồng điệu - Nhạc sỹ Cao Việt Bách đã làm nên ca khúc “Cung đàn mùa xuân” xao xuyến theo suốt những tháng năm, đồng hành cùng những mùa xuân Đất nước.

“Hãy cùng nắm tay đưa non sông Việt Nam đi lên. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam” và “từng đàn chim Lạc sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam” trong mùa xuân mới tràn đầy sức sống.

“Bản hùng ca chim Lạc” qua giọng ca của 2 cha con anh Việt và cháu Gia Bảo cùng với những ca khúc khác đã làm nên một buổi liên hoan văn nghệ vô cùng đặc sắc của cộng đồng.

Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây


Trang báo điện tử Nguoixunghekiev.vn là tiếng nói của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Kiev. “Với phương châm đăng tải những tin tức tổng hợp từ các trang báo mạng khác gồm các tin tức về sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Kiev và Ucraina”.

Sau hơn một năm chính thức đi vào hoạt động trang báo đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả, các nhà thơ, nhà văn, nhà nhiếp ảnh... Tờ báo đăng tải nhiều hoạt động kết nối nhịp cầu với Quê hương Việt Nam - Quê hương Nghệ Tĩnh. Đó là những hoạt động Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, Gặp gỡ đầu xuân năm Nhâm Thìn, Trao quà cho nạn nhân da cam nhân dịp Tết Nhâm Thìn, Giao lưu bóng đá mừng sinh nhật Bác vào dịp 19/05/2012, Ủng hộ chương trình Trái tim cho em do ĐSQ Việt Nam tại Ucraina phát động nhân kỷ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh 12/09/2012, Giúp cháu Song Ngân và Bùi Quang Nghĩa vào tháng 10/2012, đăng tải những thông tin về những mảnh đời bất hạnh, khơi dậy lòng nhân, kết nối những tấm lòng nhân ái của bà con... và việc làm thiện nguyện đã đem lại những kết quả đầu tiên rất đáng khích lệ: đó là sự nhiệt tình của nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã chung tay cùng chúng tôi đến tận nơi, trao cho từng hoàn cảnh tấm lòng của bà con xứ Nghệ Ukraina.

Chị đại diện Hội trao quà ủng hộ cho cháu Bùi Quang Nghĩa, tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn để chúng tôi quyên góp giúp đỡ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ này - Đó là 7 gia đình đã được nhận quà của Hội. Việc làm của chúng ta đã có tác dụng kết nối lòng nhân ái của kiều bào trên thế giới. Từ khắp nơi đã có những bức thư chia sẻ, động viên. Đặc biệt chị Thaia - kiều bào tại Angola đã trao số tiền 2 triệu đồng với tấm lòng và ý nguyện được chung tay góp sức cùng Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Kiev.

Việc làm đó đã đem lại hiệu ứng tích cực. Trang báo với mục đích nhân văn không chỉ đăng tải những thông tin hữu ích phục vụ bà con mà còn nối nhịp cầu yêu thương vạn dặm. Nhân dịp năm Mới Quý Tỵ, Hồ Sỹ Túc thay mặt BBT kính chúc bà con sức khoẻ, an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc. Các cháu học sinh, sinh viên học hành tấn tới!

Chúc “Nhịp cầu nối Quê hương thân yêu” ngày càng vững chắc! Cũng nhân dịp năm mới, ông Hồ Sỹ Trúc đã phát động phong trào ủng hộ cho các cháu học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ Tĩnh đã được biết tới trong bài viết của nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch: “Thương các em áo chưa ấm mùa đông”. Ngay lập tức, phong trào đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía cộng đồng.

Cháu Gia Bảo gửi tới cộng đồng bài hát

Cháu Gia Bảo gửi tới cộng đồng bài hát Đứa bé – một thông điệp của lòng nhân ái.

Ngày xuân, không thể thiếu những điệu nhảy rộn ràng, tươi trẻ. Những vũ điệu mùa xuân sôi động đem đến một sức sống mới. Những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc được bà con xứ Nghệ chuẩn bị rất chu đáo để đãi khách, tiếng mở sâm-panh rộn rã hoà cùng không khí náo nức của buổi giao lưu gặp mặt đầu xuân đem đến những tình cảm thật ấm áp, thân thiết trong cái giá lạnh của mùa đông, trong bời bời tuyết trắng...

Hãy nâng ly lên chúc mừng năm mới!

Kiev ngày 12/02/2013, BBT báo Nguoixunghekiev.vn