Chuyện cựu chiến binh Lào hương khói cho liệt sĩ Việt Nam

Ngày ngày các cựu chiến binh này lặng lẽ trông coi, dọn dẹp vệ sinh cho đài tưởng niệm liệt sĩ liên quân Lào -Việt.

Có những cựu chiến binh Lào đang lặng lẽ trông coi, chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam tại Lào mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Họ lặng lẽ vì đồng đội bằng tâm huyết và niềm tự hào của những người lính một thời đã từng chung chiến hào.

Cựu chiến binh Lào Xoni Oudomsak, người canh Đài liệt sĩ Việt tại Lào

Cựu chiến binh Lào Xoni Oudomsak, người canh Đài liệt sĩ Việt tại Lào

Ngày mưa cũng như ngày nắng, cựu chiến binh Soni Oudomsak đều lặng lẽ dọn vệ sinh cho khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sĩ liên quân Lào-Việt luôn sạch sẽ, ngăn nắp và trang nghiêm. Đây là Đài tưởng niệm ghi danh 26 liệt sĩ liên quân Việt Nam-Lào đã chiến đấu và hy sinh tại Bản Cơn, huyện Toulakhom, tỉnh Vientiane, bị giặc Pháp chôn chung vào một cái giếng vào năm 1946.

Hàng ngày, khi chưa có đoàn khách đến thăm viếng, ông cũng là người hương khói giữ ấm cho hương hồn các liệt sĩ nơi này.

Chung một chiến hào

Ông Soni Oudomsak bày tỏ: “Chúng ta đều là những người lính cách mạng, đã từng chung gian khổ và niềm vui chiến thắng, cùng chung chiến hào đánh chung kẻ thù. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được chăm nom nơi này, đài tưởng niệm đồng đội của mình đã hy sinh. Đây là biểu tượng sinh động nhất của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào- Việt Nam. Đây là minh chứng thực tế nhất của mối quan hệ hai nước chúng ta.”

Hơn 3 năm, tại đây đã đón hơn 50 đoàn khách của bà con cộng đồng người Việt Nam sống tại Lào, các cựu chiến binh Việt Nam, Lào và các tổ chức chính trị xã hội đến từ Việt Nam, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Hoàn toàn vì cái tâm

Ông Soni Oudomsak nói thêm: “Bằng cái tâm của mình là chính, Đảng và nhà nước đã giao trọng trách cho những người lính chúng tôi, cựu chiến binh huyện, trông coi gìn giữ nơi này. Không có thù lao và không có bất cứ đòi hỏi gì, và chúng tôi cũng không mong muốn gì hơn là được chăm sóc đồng đội mình. Nhiều tổ chức đoàn thể, đến đây phúng viếng, chúng tôi dùng tiền đó để chi phí tiền điện, nước tiếp khách, nước sinh hoạt, vật tư thiết bị phục vụ vệ sinh khuôn viên, hương khói cho các liệt sĩ và mua vật tư để trưng bày một số hình ảnh truyền thống cho khách tham quan”.

Ông Soni Oudomsak là một trong 37 cựu chiến binh bản Cơn tỉnh Vientiane, Lào, nhận nhiệm vụ trông coi Đài tưởng niệm liệt sĩ liên quân Lào -Việt. Những đồng đội đã từng chung chiến hào chiến đấu năm xưa, hôm nay lại lặng lẽ bên nhau, chăm sóc cho nhau, tri ân những hy sinh mất mát không gì bù đắp nổi mà các thế hệ hai nước đã cống hiến và hy sinh vì nền độc lập tự do của cả hai dân tộc Lào-Việt.

Theo Quốc Khánh
VOV