Đàn voi uống rượu say đến… bất tỉnh

(Dân trí) - Trong một khu vườn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, những con voi trong đàn voi đã lén uống hết thùng rượu ngô của người dân. Kết quả là chúng say mèm đến mức nằm lăn cả ra cả vườn trà.

Đàn voi uống rượu say đến… bất tỉnh - 1
Hai con voi say xỉn ở Vân Nam, Trung Quốc.

Parveen Kaswan, một nhà bảo tồn và một nhân viên của Sở Lâm nghiệp Ấn Độ là người đã lưu lại được những hình ảnh hiếm hoi đó.

Hiện tại ở Trung Quốc chỉ còn 250 con voi châu Á và chúng phải đối mặt với mối đe dọa về tuyệt chủng cục bộ.

Trong một dòng tweet được đăng trên mạng xã hội, Kaswan đã đăng một bức ảnh về đàn voi khi tất cả chúng đều tỉnh táo, tụ lại giữa những hàng cây cho đến khi chúng say mèm vì uống nhiều rượu.

Ở những khu vực rừng nơi có voi sinh sống, người dân địa phương nhận thức được sự quan tâm của động vật đối với thức uống có cồn. Nhưng ngay cả khi mọi người chôn rượu, bằng cách nào đó những con voi vẫn tìm thấy. Voi thậm chí sẽ "đánh dấu" các địa điểm nơi chúng đã tìm thấy rượu trước đó và quay lại sau để xem có thêm không, Kaswan nói thêm.

Những tin đồn và giai thoại dai dẳng từ lâu đã cho rằng voi châu Phi cũng có thói quen thường xuyên say xỉn do ăn những quả lên men, mặc dù các nhà khoa học đã xác định hơn một thập kỷ trước rằng đây có thể là một huyền thoại.

Các loại sinh vật hoang dã khác đã chứng minh những tác động của việc tiêu thụ quá nhiều rượu. Vào năm 2011, một con nai sừng tấm ở Thụy Điển đã say rượu sau khi ăn táo lên men và bị vướng vào một cái cây, Don Moore, phó giám đốc của Vườn thú quốc gia Smithsonian ở Washington, D.C., cho biết.

Nhưng có một loài động vật hấp thụ nhiều hơn bất kỳ loài nào khác hợp chất như rượu đó là vượn đuôi dài Malaysia. Chế độ ăn của chúng bao gồm hoàn toàn mật hoa lên men có khoảng 3,8% cồn, cho thấy rằng loài này sẽ bị say vĩnh viễn.

Trang Phạm

Theo Live Science