Nghệ An:

Xe quá khổ, quá tải “lộng hành” từ đường liên xã ra tỉnh lộ

(Dân trí) - Từng đoàn xe tải đủ các kích cỡ, cơi nới thùng chất đá cao ngút ầm ầm chạy trên các con đường liên xã rồi vòng ra tỉnh lộ 538 ngông nghênh lưu thông giữa phố huyện như chốn không người.


Những con đường bị cày nát. Người dân hằng ngày chịu sự hành hạ bở bụi đường và tiếng động cơ gầm rú suốt ngày đêm. Đó là những gì đang diễn ra thường ngày tại tuyến đường nối từ thị trấn Dinh, huyện Yên Thành đi thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Theo phản ánh của người dân tại địa bàn các xã Lăng Thành, Đồng Thành, Xuân Thành, Nam Thành … huyện Yên Thành, Nghệ An về tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông với mật độ dày đặc trên các tuyến đường liên xã, liên huyện và ngay giữa tỉnh lộ 538 qua trung tâm thị trấn Yên Thành.

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường này đang bị cày nát, xuống cấp một cách nghiêm trọng. Mỗi khi trời nắng khói bụi mù mịt, trời mưa lầy lội khiến cuộc sống của người dân nơi đây dường như bị đảo lộn hoàn toàn.

Xe tải chở vật liệu cày nát cung đường.
Xe tải chở vật liệu cày nát cung đường.

Ngày 21/4, qua quá trình thực tế trên tuyến đường giữa trung tâm thị trấn Yên Thành và trên tỉnh lộ 538 chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều loại xe tải đủ các kích cỡ, thùng xe được cơi nới thêm chất đá cao ngút. Bằng mắt thường không khó để nhận ra những chiếc xe trên quá khổ, quá tải.

Những chiếc xe này chủ yếu chở đá từ các mỏ tại địa bàn xã Đồng Thành, Nam Thành cung cấp cho các công trình trên địa bàn huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu và vùng phụ cận.

Trên tuyến đường Dinh - Lạt (đường nối từ thị trấn Dinh, huyện Yên Thành đi thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ) từng đoàn xe tải nối đuôi nhau gầm rú trên tuyến đường. Do chở nặng nên những chiếc xe di chuyển rất khó khăn, cuốn theo sau là lớp bụi mù mịt khiến người tham gia giao thông không thể quan sát được.

“Trời mưa ư? Người dân chúng tôi đi lại gặp cực kỳ khó khăn, đối với trời nắng thì bụi mù mịt. Họ (đoàn xe) chạy cả ngày lẫn đêm khiến đường sá hư hỏng, người dân chúng tôi khổ sở lắm. Nửa đêm có khi xe vẫn chạy ầm ầm. Rồi đá rơi vãi khắp con đường khiến người tai nạn giao thông xảy ra như chuyện cơm bữa”, một người dân ở xã Lăng Thành bức xúc.

Tuyến đường Dinh - Lạt qua địa bàn các xã Lăng Thành, Đồng Thành mặt đường bị cày xới hư hỏng rất nặng, xuất hiện rất nhiều những ổ voi, ổ gà vô cùng nguy hiểm. Đá từ các xe tải rơi vãi trên đường khiến giao thông qua đây trở nên vô cùng khó khăn. Từng đoàn xe tải đủ các khích cỡ vô tư chở đầy tràn thùng, che chắn rất sơ sài gầm rú trên tuyến đường. Mỗi lần xe tải chạy qua cuốn theo một lớp bụi dày đặc. Tuy nhiên trên tuyến đường không hề thấy sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Tại con đường nối từ ngã ba xã Đồng Thành đi xã Xuân Thành từng đoàn xe quá khổ, quá tải lưu thông nườm nượp. Đường tại đây cũng bị hư hỏng rất nhiều, phần mặt đường bị băm nát tại nhiều vị trí, lớp nhựa và kết cấu mặt đường bị ủi hẳn lên thành những mô cao.

Bên cạnh đó, từng đoàn xe tải này sau đó lưu thông ra tỉnh lộ 538 một số hướng về địa bàn huyện Diễn Châu, số còn lại ngược lên quốc lộ 7A cung cấp vật liệu cho những công trình xây dựng tại đây.

Trước thực trạng trên, thiết nghĩ chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng cần sớm có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm những phương tiện vi phạm.

Dưới đây là một số hình ảnh Dân trí ghi nhận thực trạng xe quá khổ, quá tải chở đá lộng hành trên các tuyến đường trên địa bàn huyện Yên Thành:

Mặt đường nham nhở.



Mặt đường nham nhở.
Mặt đường nham nhở.

Xe nối đuôi nhau...
Xe nối đuôi nhau...
Xe nối đuôi nhau...

Xe tải cày nát đường.
Xe tải cày nát đường.

Xe quá tải, quá khổ thi nhau chạy bạt mạng trên các cung đường.
Xe quá tải, quá khổ thi nhau chạy bạt mạng trên các cung đường.


Xe quá tải, quá khổ thi nhau chạy bạt mạng trên các cung đường.
Xe quá tải, quá khổ thi nhau chạy bạt mạng trên các cung đường.

Đá rơi vãi...
Đá rơi vãi...

Đường bị cày xới lên như vồng khoai.
Đường bị cày xới lên như vồng khoai.

Nguyễn Tình