Vượt qua ngặt nghèo, nuôi con học giỏi

(Dân trí) - Một tay chăm sóc và lo thuốc thang cho 3 người thân, bản thân lại đang bị bệnh tật hành hạ, nhưng chị Nguyễn Thị Thu Hồng ở Mỹ Lam (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã vượt qua hoàn cảnh để nuôi những đứa con đến trường viết tròn con chữ.

Một duyên ba nợ

 

Tuổi nhỏ của chị là chuỗi ngày bất hạnh. Lấy chồng được 7 năm thì chồng  chị ngã bệnh. Căn bệnh tâm thần của chồng  làm cho gia cảnh vốn đã khó khăn  lại càng ngặt nghèo. Anh phá tan sự yên ấm của gia đình và trở thành kẻ phá  rối sự yên tĩnh của xóm nghèo. 

 

Với số tiền ít ỏi kiếm được qua những năm lao động cực nhọc, chị đưa anh lên Huế chữa bệnh. Mấy năm ròng chữa trị ở Bệnh viện TW Huế, chị phải tất tả ngược xuôi chăm sóc, tài sản ít ỏi trong nhà cũng  lần lượt đội nón ra đi nhưng bệnh tình của anh vẫn không hề thuyên giảm.

 

Thế cùng, chị cười trong nước mắt đưa chồng về nhà. Khó khăn này chưa qua thì hai ngặt nghèo khác lại đè lên đôi vai gầy của chị. Căn bệnh bại liệt làm cho mẹ chồng phải nằm ngồi một chỗ. Anh trai của chồng cũng đột nhiên bị mù. 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học đứng trước nguy cơ  phải nghỉ học vì không có tiền trang trải.

 

Những lo toan nhọc nhằn cũng làm chị đổ bệnh. Đôi chân sưng tấy đôi chân và bệnh gai cột sống làm chị càng khó khăn hơn khi đảm đương những công việc nặng nhọc. “3 đứa con nhỏ cộng với 3 người bệnh phải lo thuốc thang hàng ngày, bản thân lại bị bệnh tật hành hạ, tui nghĩ cả gia đình đang đi vào ngõ cụt”- chị nhớ lại.

 

“Mạ con cùng đồng tâm hiệp lực”

 

Mặc dù nghèo túng và vất vả nhưng điều làm chị vui và là động lực giúp chị vượt qua bệnh tật để đứng lên gánh vác việc nhà  là 3 đứa con của chị đều  chăm ngoan. “Đứa mô cũng học giỏi và biết giúp đỡ tui cả. Có lần vì cực quá tui bột phát bảo chúng nghỉ học làm đứa mô cũng khóc toáng lên… Tui nghĩ dù cực nhọc đến mô vẫn phải nuôi chúng ăn học”- chị kể.

 

Vượt qua bệnh tật, hàng ngày chị tần tảo ruộng đồng. Để có thêm thu nhập, chị học thêm nghề chằm nón. Đêm đêm, cạnh những đứa con ngoan ngồi học bài bên cái bàn xộc xệch là hình ảnh chị ngồi tỉ mẩn tranh thủ chằm những chiếc nón để ngày mai đưa lên thành phố bán. Những lúc bệnh nặng quá, phải nằm liệt dường nhưng thấy những đứa con chăm học chăm làm và biết động viên mình, chị lại gượng dậy.

 

Đền đáp lại những giọt mồ hôi mặn chát của chị là những phần thưởng về thành tích học tập xuất sắc của Thủy, Đông, Bôn. Nguyễn Thị Thủy - con gái đầu của chị năm nay đã học lớp 12 trường Quốc học Huế, Nguyễn Hữu Đông học lớp 9 và Nguyễn Hữu Bôn lớp 6 trường chuyên Phan Đăng Lưu. Năm nào chị em Thủy cũng đạt học sinh giỏi xuất sắc.

 

Những bằng khen, giấy khen của các em được chị đưa dán lên bức vách của ngôi nhà tạm bợ, xiêu vẹo, như là nguồn động viên để chị phấn đấu. “Tui chỉ mong trời cho bớt bệnh tật để làm việc nuôi con ăn học và lo thuốc thang cho người thân. Mấy đứa học giỏi là tui quên hết mệt nhọc rồi” - chị Hồng tâm sự.

 

Trần Hòe - Đình Hợp