Vào ký túc xá xem... phim sex
(Dân trí) - Có mặt ở KTX ĐH Xây dựng, tôi gõ cửa phòng đứa em, rõ là có người nhưng không ai trả lời. Đẩy nhẹ cửa bước vào, thấy 3 - 4 đầu đang chụm lại trước màn hình vi tính. Ghé mắt nhìn, tôi không thể tin được, đó là những hình ảnh nam nữ đang “mây mưa”...
Lặng lẽ trở ra, đứng ngoài tôi gọi to đến 3 tiếng, trong phòng mới có tiếng lục đục biết có người gọi, 2 cậu ngồi phệt xuống giường (dĩ nhiên là màn hình chuyển sang địa chỉ khác).
Đứa em tôi, vội vàng mời chị ngồi. Tôi nháy mắt nói nhỏ, chị nhìn thấy hết rồi! - “Bình thường thôi chị ạ, bây giờ chuyện này như cơm bữa hàng ngày, máy tính đứa nào chẳng có vài bộ, ở đây toàn con trai nên ban ngày chúng em còn mở to tiếng lên chứ”- cậu em có vẻ hứng thú kể chuyện khi thấy tôi tò mò.
Vậy phim Yến Vy, nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn xem chưa? “Ôi giời phim đó xưa rồi!”. Rồi cậu ta kể một vài bộ phim đang nổi mà chúng đang xem như Hàn Quốc (về giới tính); các phim nhỏ về những người nổi tiếng ở nước ngoài; Thư kỳ; Britney spear, Tazan và Jane… có vẻ rất sành điệu.
Không chỉ ở Xây dựng, tôi vòng sang KTX ĐH Giao thông, Kiến trúc, Bách Khoa… được nghe vô số những chuyện về xem phim Sex và sinh viên khi nghe tôi nhắc đến chuyện này, thấy không có vẻ gì là lạ. Nguyễn Đức Hùng, sinh viên đại học Kiến trúc thản nhiên cho biết: “Không chỉ những đĩa mà có những bộ phim, phải tháo ổ cứng mới cóp được, rồi truyền nhau xem”. Cậu ta còn rỉ tai tôi nói nhỏ, thằng Đức bạn em bây giờ nó thành “con nghiện” phim sex, mỗi ngày nó phải xem một lần, không xem thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó.
Không chỉ trong KTX, mà cả những xóm trọ sinh viên cũng không thiếu những cảnh tụm năm tụm bảy xem những bộ phim “tệ hại” này.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Minh, phòng quản lý sinh viên ĐH Kiến trúc cho biết: “Hiện tượng này chúng tôi cũng biết, nhưng không thể kiểm soát hết nổi, mỗi sinh viên đều có máy tính riêng và việc này phải tự ý thức của mỗi sinh viên”.
Có thể nói đây là hiện tượng xấu trong đời sống sinh viên, tuy lén lút nhưng lan toả rất nhanh. Tuy nhiên việc này không phải ngăn chặn được ngày một ngày hai, vì thế để đời sống tinh thần được lành mạnh nhất thiết phải tuỳ thuộc vào ý thức bản thân của mỗi con người, đặc biệt là giới HS SV.
Hồng Hạnh