“Ước mơ Việt Nam” tiếp lửa ước mơ của cậu học trò nghèo Bo Bo Xuân

Gia đình ngày càng nghèo, bố mẹ ngày càng đau yếu, những bữa cơm no thưa dần, con đường tới trường của Bo Bo Xuân đang trở nên mịt mùng hơn bao giờ hết. Ước mơ trở thành bác sĩ của em vì thế mà cũng quá xa vời.

Bo Bo Xuân là học sinh lớp 8A trường THCS Cửu Nam, sinh ra trong một gia đình thuộc diện nghèo nhất của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Bố mẹ em không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống làm thuê nay đây mai đó vốn đã khó khăn, nghèo khổ, lại càng trở nên cơ cực khi sức khỏe của họ suy giảm dần, không thể làm được nhiều việc nặng, kinh tế gia đình đang gặp nhiều khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em và muốn giúp em tiếp tục được đến trường, chương trình “Ước mơ Việt Nam” đã đến gặp Xuân và trao cho em suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.

Chúng tôi tới thăm nhà Xuân trong một buổi chiều nắng nóng của vùng núi Nam Trung Bộ. Nhà em nằm lọt thỏm giữa cánh rừng keo xanh rì, lối mòn dẫn đến ngôi nhà quanh co khúc khủy nên chúng tôi đã gặp chút khó khăn để tới được nhà Xuân. Chúng tôi gọi là “nhà”, nhưng thực tế nó chỉ là một cái lán nhỏ được làm nên từ các tấm liếp lá, mưa rơi to là rột. Gia đình Xuân có 6 người, nhưng trong nhà chỉ có hai chiếc giường cũ. Giá trị nhất có lẽ là chiếc tivi đen trắng 14 inch. Những hình ảnh đó khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

“Ước mơ Việt Nam” tiếp lửa ước mơ của cậu học trò nghèo Bo Bo Xuân


Hiểu được khó khăn của gia đình, sự vất vả của ba mẹ, Xuân luôn cố gắng học tập chăm chỉ để đạt được thành tích cao trong học tập. Ngoài giờ học, em luôn tận dụng thời gian để giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, làm nương rẫy. Chiều chiều trước khi trời tắt nắng, Xuân còn giúp các em học bài và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Có lẽ vì phải làm việc luôn chân luôn tay như thế nên dù đã là cậu học sinh lớp 8, nhưng dáng người Bo Bo Xuân nhỏ bé, mảnh khảnh chỉ như một học sinh lớp 5. 14 tuổi, lẽ ra “nhiệm vụ” chính hàng ngày là học tập và vui chơi, vậy mà với Xuân, điều đó sao xa xỉ quá.

Xuân và mẹ em

Xuân và mẹ em

Trong một chương trình truyền hình mà Xuân xem được nhờ chiếc tivi đen trắng, em đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ. Với Xuân, người bác sĩ với chiếc áo blu trắng như một thiên thần, cứu chữa bệnh cho rất nhiều người. Và em, cũng mong ước một ngày nào đó có thể là một vị thiên thần như thế. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, giấc mơ ấy đang càng ngày càng xa tầm với của em.

Hi vọng suất học bổng 10 triệu đồng từ chương trình phần nào san sẻ bớt những khó khăn vất vả của gia đình Bo Bo Xuân và tiếp thêm động lực cho em tiến gần hơn đến với ước mơ trở thành bác sĩ của mình.

“Ước mơ Việt Nam” vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm và thắp sáng ước mơ của các em học sinh nghèo trên khắp mọi miền của tổ quốc. Mọi đóng góp ý kiến xin vui lòng gửi về Ban biên tập chương trình “Ước mơ Việt Nam”, P 2606, tầng 26, Tòa nhà Euro Window Multi Complex, 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các bạn đừng quên theo dõi các tập của chương trình vào 20h30, thứ 4 và 5 hàng tuần trên VTV2. Ước Mơ Việt Nam được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và IBGroup Việt Nam.