Trường học tí hon giữa nông trang

Bạn có bao giờ tưởng tượng về một trường học đặc biệt chỉ có 16 học sinh, 10 giáo viên? Hơn nữa, trụ sở của trường học lại là một nông trang rộng lớn. Đây là một trường học ở Anh dành cho những học trò gặp rắc rối trong việc học ở trường bình thường.

Những họ không phải là học sinh quá cá biệt đâu nhé: Taz, 16 tuổi nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên thường không làm hết bài tập về nhà này, Julia và Kirsty (14 tuổi) thì hơi nhút nhát nên luôn bị bắt nạt, còn Imran (15 tuổi) thì bị cô lập chỉ vì bạn ấy… đặt quá nhiều câu hỏi “lu bu”.

 

Chín năm trước đây, cô giáo Liz Baker đã sớm nhận ra sự bất cập của các trường học bình thường. Số lượng học sinh quá lớn khiến thầy cô chẳng thể nào quan tâm hết được tới các em. Nhà trường lại thường “nắn” học sinh theo một “chuẩn tính cách” nào đó khiến các em không phát triển được cá tính của mình. Cô Baker đã xin phép lập ra một trường học nhỏ với chương trình học giúp học trò phát triển toàn diện.

 

Ý tưởng của cô được ủng hộ nhiệt liệt và từ 5 học sinh những ngày đầu tiên, giờ đây trường học đã có 16 học sinh. Tất nhiên, số lượng giáo viên cũng tăng lên để đảm bảo mỗi học sinh đều được quan tâm đủ. Học phí của trường học là 7.500 bảng/năm, nhưng một số bạn được chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn toàn học phí.

 

Không chỉ được dạy kiến thức, học sinh còn nâng cao thu nhập bằng việc làm xà phòng để bán. Ngoài ra, các bạn ấy cũng tạo được nhiên liệu sinh học để nấu nướng và phục vụ sinh hoạt. Chính vì thế, học sinh đã tốt nghiệp từ ngôi trường này đều tỏ ra không thua kém gì về học lực, kỹ năng xã hội cũng như “chỉ số” tham gia các hoạt động trong các trường đại học.

 

Theo Hoa Học Trò