Thủ khoa Đại học KHXH&NV TPHCM Nguyễn Huỳnh Luân: Người có duyên với các Giải nhì!

Còn một chi tiết thú vị nữa đây: Ở trường Phổ thông Năng Khiếu, chỉ một mình Luân thi khối C và hầu như là tự học. Nhưng Luân đã biết biến khó khăn đó thành quyết tâm cao độ. Thủ khoa ĐHKHXH&NV tâm sự về thành tích 25.5 điểm khối C của mình.

Gặp Luân lần đầu tiên chắc chắn bạn sẽ có chung một quan điểm với chúng tớ rằng anh chàng này rất hay cười và cười rất duyên. Luân tâm sự rằng nụ cười thể hiện rõ xúc cảm, tâm trạng, tính cách của mỗi người, và là phương tiện diễn tả niềm hạnh phúc, sự lạc quan, cũng như lòng quyết tâm. Quả đúng là như vậy, sau cuộc trò chuyện, chúng tớ đều công nhận Luân thật dễ gần, thân thiện và giàu nghị lực.
 
Thủ khoa Đại học KHXH&NV TPHCM Nguyễn Huỳnh Luân: Người có duyên với các Giải nhì!  - 1
Luân luôn nở tươi nụ cười

Chào Luân, cảm giác của bạn sau khi đậu thủ khoa vào ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM thế nào?

Thực sự mình quá đỗi bất ngờ nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó, nghe tin là đã có điểm thi, mình lên mạng tra cứu ngay. Trên màn hình hiện ra một loạt số “0” khiến mình hơi hoảng. Nhưng bình tĩnh lại thì mình nhận ra rằng đó là những số “0” quá ư dễ thương: Số thí sinh cùng ngành hơn điểm bạn là 0, số thí sinh cùng trường hơn điểm bạn cũng là 0. Mình quá sung sướng biết rằng mình đã đậu thủ khoa. Mình gọi ngay cho cô giáo dạy Văn mà mình rất yêu quý. Nhưng chưa kịp gọi thì cô đã biết và gọi cho mình trước rồi. Cảm giác lúc ấy của mình vừa tự hào, vừa hạnh phúc và bất ngờ không thể tả nổi. Đến giờ kể lại mình vẫn còn thấy xúc động đấy (cười thật tươi)
 
Thủ khoa Đại học KHXH&NV TPHCM Nguyễn Huỳnh Luân: Người có duyên với các Giải nhì!  - 2
Học tập rất ngăn nắp và nhiều thành tích

Tại sao bạn lại quyết định chia sẻ tin vui này với cô giáo dạy Văn đầu tiên?

Lý do cũng khá đơn giản. Mình không chỉ ấn tượng với những bài giảng Văn rất hay của cô lúc còn theo học tại trường Phổ thông Năng khiếu (TPHCM) mà còn được cô truyền cảm hứng rất nhiều về lãnh vực tâm lý học. Sẵn có đam mê từ lâu, cùng với nguồn động viên, khích lệ này, mình đã quyết định đăng ký thi tuyển vào ngành tâm lý học của Trường ĐHKHXH&NV.

Thủ khoa Đại học KHXH&NV TPHCM Nguyễn Huỳnh Luân: Người có duyên với các Giải nhì!  - 3

Đam mê ngành tâm lý và quyết định thi vào khối C, Luân có gặp khó khăn gì không?

Nói về khó khăn thì có lẽ là khá nhiều. Thế nhưng với mình khó khăn “bự” nhất có lẽ là trong trường chỉ có duy nhất mình thi khối C. Nhiều lúc mình thấy áp lực tâm lý thật nặng nề. Nhiều bạn bè cứ hỏi vì sao mình không thi khối D hoặc khối A, vừa có nhiều lưa chọn ngành nghề hơn, lại theo đúng xu thế chung của số đông. Tuy nhiên, mình đã hạ quyết tâm sẽ theo đến cùng niềm đam mê của mình. Do đó, dù đôi khi mình cũng thấy dao động lắm (mỉm cười) nhưng cuối cùng mình vẫn “gan lì” một mình một ngựa theo đuổi khối C, theo đuổi ngành Tâm lý học.
 
Thủ khoa Đại học KHXH&NV TPHCM Nguyễn Huỳnh Luân: Người có duyên với các Giải nhì!  - 4
Luân luôn biết cách sắp xếp thời gian học bài hợp lý

Khối C là khối thi nhiều bạn rất “sợ”, do khối lượng bài vở phải học rất đồ sộ. Luân có thể chia sẻ gì về bí quyết học khối C của mình?

Các bạn biết đấy, 3 môn: Văn, Sử, Địa cần đầu tư thời gian rất nhiều để ghi nhớ, mà học nhiều như thế thì sẽ rất dễ nhàm chán. Mình không dám tự nhận là có bí quyết gì đặc biệt, nhưng mình cũng có một số cách học của riêng mình. Mình chia một ngày ôn bài ra thành các buổi khác nhau. Và trong từng buổi mình sẽ tập trung ôn luyện luân phiên 2 môn khác nhau. Ví dụ như: buổi sáng mình sắp xếp ôn: Văn - Sử, buổi chiều sẽ là: Sử - Địa, buổi tối một lượt nữa là Địa - Văn. Còn sáng hôm sau lại đổi lại một chút là: Văn - Địa… Với cách học này, mình nghĩ rằng cảm giác nhàm chán sẽ được giảm thiểu. Hơn nữa, trong một buổi mình sẽ đồng thời tích lũy được lượng kiến thức của 2 môn. Mình thực hiện cách học này trong một thời gian khá dài trước khi bước vào kỳ thi đại học. Vì vậy gần đến ngày thi mình không phải chịu nhiều áp lực học bài khẩn cấp.

Thủ khoa Đại học KHXH&NV TPHCM Nguyễn Huỳnh Luân: Người có duyên với các Giải nhì!  - 5

Chúng tớ được biết với thành tích 25.5 điểm, Luân không chỉ là thủ khoa khối C mà còn là thủ khoa của toàn trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TPHCM. Thành tích này ghi dấu nỗ lực không mệt mỏi của bạn ấy trong suốt khoảng thời gian học phổ thông. Luân tâm sự rằng bạn rất có duyên với các giải Nhì, từ giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi Văn toàn thành phố, tới giải Nhì cuộc thi “Đại học ước mơ” và một loạt những giải Nhì khác. Thế nhưng, chính những “chiến thắng chưa trọn vẹn” ấy đã khiến Luân có quyết tâm cố gắng nhiều hơn nữa để đạt đến thành công. Điểm số 25.5 chỉ là khởi đầu cho một chặng đường mới, và chúng tớ tin rằng Luân sẽ vững bước trên con đường ấy, và trong tương lai không xa, chúng ta sẽ có một chuyên viên tâm lý xuất sắc mang tên Nguyễn Huỳnh Luân.

Là người bạn đồng hành với học sinh - sinh viên, BRAND’S xin chúc mừng thành công của bạn Luân và mong rằng những bí quyết học tốt của bạn sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học năm sau gặt hái được nhiều thành công hơn và khích lệ tinh thần cho tất cả các bạn học sinh chuẩn bị bước vào niên học mới.

Thủ khoa Đại học KHXH&NV TPHCM Nguyễn Huỳnh Luân: Người có duyên với các Giải nhì!  - 6

Nước cốt gà BRAND’S là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng được tinh chế và đóng chai tiện dụng được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của thế giới đảm bảo về chất lượng, có khả năng tăng cường sức khỏe khi căng thẳng, mệt mỏi. Nước cốt gà BRAND’S đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho các bạn học sinh trong suốt quá trình học tập và thi cử.

Chất lượng và quy trình sản xuất đã được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi những tổ chức uy tín trên toàn thế giới như: Chứng nhận của Hiệp hội Quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA, các chứng nhận GMP, ISO9001:2000, ISO14001, HACCP. Đó là lý do BRAND’S được hàng triệu học sinh tin tưởng và ưa chuộng trên toàn thế giới từ năm 1835.

Các bạn có thể xem video cuộc trò chuyện với thủ khoa Nguyễn Huỳnh Luân tại đây: http://biquyetthanhcong.kenh14.vn/. Bạn ấy còn rất nhiều điều thú vị muốn chia sẻ cùng teen nhà mình!

Bài: Kenny
Ảnh: Cao Minh