Thảm kịch giẫm đạp tại kỳ thi tốt nghiệp, một nước để quốc tang
(Dân trí) - Sau vụ nổ và thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng tại một trường trung học ở thủ đô Bangui, Chính phủ Cộng hòa Trung Phi vừa thông báo về việc để quốc tang kéo dài 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.
Vụ việc xảy ra trong ngày 26/6 (theo giờ địa phương) khiến ít nhất 29 học sinh thiệt mạng và hơn 250 học sinh khác bị thương.
Thảm kịch xảy ra tại Trường Trung học Barthélémy Boganda, nơi có khoảng 5.000 học sinh đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một tiếng nổ lớn phát ra từ máy biến áp giữa buổi thi khiến học sinh hoảng loạn, bỏ chạy khỏi các phòng thi, dẫn đến vụ việc giẫm đạp kinh hoàng.

Cảnh tượng bên ngoài Trường Trung học Barthélémy Boganda ngay sau vụ giẫm đạp kinh hoàng (Ảnh: Xinhua).
Ngay sau sự việc, Thủ tướng Cộng hòa Trung Phi - ông Félix Molua - đã đến bệnh viện nơi các nạn nhân đang được điều trị để thăm hỏi và đánh giá tình hình.
Một phụ huynh có con đang trong tình trạng nguy kịch chia sẻ: “Tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát báo tôi phải đến bệnh viện ngay, vì con gái tôi đang được cấp cứu. Cháu là học sinh của Trường Barthélémy Boganda. Khi tôi đến, cháu đang trong tình trạng nguy kịch và cần phải chuyển viện để điều trị tích cực”.
“Làm cha mẹ, chúng tôi dành tất cả những gì tốt đẹp nhất để nuôi dạy con và cho con ăn học, chúng tôi coi con là tương lai của chính mình. Giờ đây, nếu con không qua khỏi, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ trở về như trước được nữa. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện”, một phụ huynh khác tâm sự.
Đại diện Bộ Y tế Cộng hòa Trung Phi xác nhận 16 em học sinh đã thiệt mạng ngay tại hiện trường, 13 em tử vong tại bệnh viện do bị chấn thương quá nặng. Tổng số học sinh bị thương lên tới hơn 250 học sinh. Các em đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau trên toàn thành phố Bangui.
Vụ việc đã gây rúng động Cộng hòa Trung Phi, làm dấy lên làn sóng yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh trong các kỳ thi có quy mô lớn.