SPELL theo chân em đến trường
(Dân trí) - Mái lều lụp xụp, xơ xác như cái tổ tò vò hoang gần như sắp đổ dốc xuống chân đồi...Vậy mà, đó lại là chỗ “chui ra chui vào” hai chục năm nay của gia đình bé Nguyễn Thái Hồng ở Bình An, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Năm nay Hồng tròn 11, học lớp 5B, trường tiểu học Bình An. Trên Hồng, một chị gái 19 tuổi và một anh trai 17 tuổi đã bỏ học mấy năm nay khi chưa có nổi tấm bằng THCS. Dưới Hồng còn ba đứa em nhỏ lớn thì lớp 2, bé nhất vẫn còn đang ẵm ngửa.
Như bao hộ nghèo ở cái xã thuộc diện đặc biệt khó khăn này, ba mẹ Hồng lăn lưng làm việc suốt ngày hết cấy lúa đồi, trồng sắn, trồng keo lá chàm, đốn gỗ lượm củi... mà cũng chẳng đủ rau cháo cho tám miệng ăn. May mắn, Hồng được đến trường nhờ học bổng hỗ trợ học tập SPELL, từ tổ chức Đông Tây Hội Ngộ trao tặng hai năm nay.
Cậu bé sẽ được bảo trợ hoàn toàn việc học tập cho đến hết bậc phổ thông. Niềm vui sáng lên trong đôi mắt em khi nhận những cây bút, quyển vở đến chiếc cặp, bộ đồng phục tới trường từ chương trình SPELL.
Thái Anh