1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Phụ huynh "vây" trường vì thông tin nhà cạnh trường vẫn không được học

Hoàng Hồng Mỹ Hà

(Dân trí) - Gần 300 phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có mặt tại cổng Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 vào sáng sớm nay, 21/8, vì lo lắng con không được học trường gần nhà.

Từ 6h20, gần 150 phụ huynh có mặt tại cổng Trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Tới 8h, số phụ huynh đổ về trường lên đến gần 300 người.

Họ cho biết khoảng gần 1.000 phụ huynh cũng đang bức xúc, lo lắng trước nguy cơ nhà gần trường mà không được vào học.

Phụ huynh vây trường vì thông tin nhà cạnh trường vẫn không được học - 1

Nhiều phụ huynh có mặt tại trước cổng trường vì lo lắng nguy cơ nhà gần trường mà con em không được học (Ảnh: Hoàng Hồng)

Ông Lê Đức Công, thường trú tại tòa nhà thuộc địa bàn phường Tây Mỗ, có con đang học lớp 1 và lớp 3 tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế, khu dân cư Miêu Nha. 

Năm ngoái khi chuyển nơi ở về đây, anh Công không xin được cho con học Trường Tiểu học Tây Mỗ gần nhà do phường phân tuyến tuyển sinh theo tổ dân phố. Con em cư dân các tòa chung cư gần đó phải di chuyển sang Miêu Nha học tập, cách nơi sinh sống 4-5km.

Thời điểm đó, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 đang bắt đầu xây dựng. Trường nằm tại vị trí đối diện với tòa chung cư và một số tòa chung cư khác chỉ cách vài chục đến vài trăm mét.

Anh Công chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Chúng tôi đinh ninh rằng, các con chúng tôi chỉ học nhờ bên trường Lý Nam Đế một thời gian. Khi nào trường mới xây xong, chúng tôi sẽ được chuyển về đúng địa bàn".

Phụ huynh vây trường vì thông tin nhà cạnh trường vẫn không được học - 2

Phụ huynh có mặt từ 6h20 sáng với mong muốn được làm việc với nhà trường (Ảnh: Hoàng Hồng).

Cuối năm học vừa qua, vào khoảng tháng 5, anh Công nhận được thông tin từ giáo viên của con tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế, rằng học sinh nào có nguyện vọng về trường mới gần nhà thì đăng ký.

Các con đăng ký chuyển trường không phải đăng ký mua đồng phục, SGK tại trường đang học. 

Giữa tháng 8, anh Công và nhiều phụ huynh nhận được thông báo chính thức bằng văn bản từ Trường Tiểu học Lý Nam Đế, cho biết phụ huynh có nguyện vọng chuyển trường thì đến trường mới nộp hồ sơ và xin giấy tiếp nhận sau ngày 21/8.

Phụ huynh có giấy tiếp nhận sẽ được rút hồ sơ tại trường cũ vào ngày 26/8.

Tuy nhiên, ngày 20/8, nhiều phụ huynh đến Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 để tìm hiểu thông tin thì nhận câu trả lời không rõ ràng từ đại diện nhà trường về việc con em họ có được nhận vào trường mới học theo đúng địa bàn thường trú hay không.

Trong khi đó, chỉ còn 2 tuần nữa, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu.

Phụ huynh vây trường vì thông tin nhà cạnh trường vẫn không được học - 3

Phụ huynh mang theo đơn xin chuyển trường tới Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Giống anh Công, anh Lê Ngọc Tuân - cư dân thường trú tại Tổ dân phố số 8, đối diện cổng trường Tiểu học Tây Mỗ 3 - chưa nhận được câu trả lời của trường về việc có tiếp nhận con anh chuyển từ lớp 2 Trường Tiểu học Lý Nam Đế về hay không. 

Hiệu trưởng nhà trường không nhận hồ sơ của phụ huynh, cũng không đưa ra bất cứ lời hẹn nào về việc khi nào thì sẽ tiếp nhận hồ sơ.

"Hiện tại chưa có bất kỳ thông tin tuyển sinh chính thức nào từ phía nhà trường. Chúng tôi cũng tìm kiếm trên cổng thông tin điện tử của quận Nam Từ Liêm, của Phòng Giáo dục và đào tạo nhưng không có thông tin nào.

Trong khi đó, thông tin ngoài luồng mà chúng tôi nhận được là trường đã đủ học sinh rồi do chỉ nhận học sinh tách từ Trường Tiểu học Tây Mỗ sang", anh Tuân cho hay.

Vì thông tin không chính thức về việc trường đã đủ học sinh mà không qua tuyển sinh công khai, gần 1000 phụ huynh bức xúc, đề nghị nhà trường trả lời rõ ràng.

"Khi phân tuyến tuyển sinh các năm trước, con em cư dân của một số chung cư được học Trường Tiểu học Tây Mỗ vì họ gần trường hơn. Chúng tôi phải chuyển sang Miêu Nha cách nhà 4 cây số, học nhờ trường của khu dân cư Miêu Nha. 

Con đường đi học không chỉ xa mà còn nguy hiểm, phải qua cầu, đường hẹp, nhiều xe tải, xe container.

Nay Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 xây ngay trên địa bàn của tổ dân phố chúng tôi, cách nhà chúng tôi chỉ vài chục đến vài trăm mét. Chúng tôi tiếp tục có nguy cơ không được học. 

Trong khi đó, nếu thông tin lan truyền là sự thật, các cư dân chung cư đó vốn đã được lợi thế trong tuyển sinh trước đây do khoảng cách địa lý, giờ lại được chuyển về trường mới, bất chấp việc nhà họ không gần trường mới như nhà chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn nhà trường, cơ quan chức năng trả lời rõ ràng về vấn đề tuyển sinh. Trường nhận học sinh ở địa bàn tổ dân phố nào? Vì sao 2 tuần nữa vào năm học mới mà phụ huynh chưa được thông báo tuyển sinh?

Chúng tôi đề nghị công khai khu vực phân luồng tuyển sinh, công khai chỉ tiêu tuyển sinh, công khai tổng số học sinh đã nhận", một phụ huynh xin giấu danh tính nêu vấn đề.

Một phụ huynh khác nghẹn ngào: "Chúng tôi "canh" trường từ lúc trường đào móng. Nhà cách trường vài bước chân. Đến giờ này, chúng tôi ngỡ ngàng khi không biết con có được về đây học không hay vẫn phải đi xa".

Một phụ huynh thường trú tại khu vực này có con sinh năm 2018, năm nay vào lớp 1, đã đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại Trường Tiểu học Tây Mỗ vào đầu tháng 7. Phụ huynh được nhà trường thông báo là tuyển sinh hộ Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm sáng ngày 21/8, phụ huynh vẫn chưa nhận được thông báo nào.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tính đến 8h10 sáng ngày 21/8, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 vẫn đóng kín cổng, chưa tiếp phụ huynh học sinh.

Ngày 20/5, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành kế hoạch 178 về việc thành lập các trường công lập Mầm non Tây Mỗ 3, Tiểu học Tây Mỗ 3, THCS Tây Mỗ 3 và Tiểu học Đại Mỗ 3. 

Nội dung kế hoạch 178 nêu rõ nhiệm vụ UBND phường là "tổ chức tuyên truyền về việc thành lập và phối hợp tổ chức phương án tuyển sinh theo quy định".

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay (21/8), bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cho biết, lãnh đạo phòng cũng bị phụ huynh "quây" bằng điện thoại suốt buổi sáng.

Theo bà Tâm, cô Nguyễn Thị Hằng mới nhận quyết định bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Trước thời điểm nhận quyết định, cô Hằng chưa được phép tuyển sinh học sinh nào vào trường bởi bộ máy chưa hoàn thiện.

Do vậy, không có chuyện nhà trường đã nhận đủ học sinh từ trước, khiến các em trường cũ mất chỗ.

Bà Tâm cho biết, phụ huynh học sinh không phải lo lắng bởi việc tuyển sinh sẽ được triển khai theo đúng quy định. Theo đó, học sinh nào nằm trong danh sách được chuyển sang Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 và học sinh đúng tuyến trên địa bàn, đều được nhận vào trường.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ họp phụ huynh để trưng cầu ý kiến, lựa chọn cách làm phù hợp nhất, sao cho đảm bảo quyền lợi học sinh.

Cuộc họp này chưa diễn ra nhưng có lẽ do phụ huynh nghe thông tin ngoài luồng, họ lo lắng và sốt ruột nên lên trường mới đòi gặp Ban giám hiệu", bà Tâm nói.