Nữ sinh lớp 7 ở Hải Phòng nghi bị bắt nạt, uống thuốc sâu tử vong
(Dân trí) - Một nữ sinh lớp 7 ở Hải Phòng tử vong sau khi uống thuốc sâu. Gia đình cho rằng cháu bị bạn học bắt nạt trong thời gian dài, trong khi nhà trường và chính quyền địa phương đang điều tra làm rõ.
Ngày 28/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hãnh, Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Cường (xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), xác nhận một học sinh lớp 7 của trường đã qua đời do uống thuốc trừ sâu. Hiện vụ việc được công an địa phương phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường xác minh, làm rõ.
Nạn nhân là em N.T.M.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7). Theo đơn kiến nghị của gia đình gửi các cơ quan chức năng và báo chí, nữ sinh T. tử vong sau thời gian bị một nhóm bạn học cùng lớp bắt nạt, uy hiếp về tinh thần.

Trường THCS Tiên Cường nơi em T. theo học (Ảnh: Hoàng Dũng).
Ông Ngô Tuấn Hưng (46 tuổi, bố cháu T.) cho biết, con gái ông từng kể bị bạn học gây sự, trêu chọc, thậm chí đe dọa không cho về kể với gia đình.
Sau lần đầu cháu phản ánh, gia đình đã chủ động đến gặp giáo viên chủ nhiệm để trao đổi và mong nhà trường có biện pháp xử lý. Ngoài ra, gia đình ông cũng đến gặp phụ huynh của một số học sinh liên quan nhằm phối hợp giáo dục, ngăn chặn sự việc tiếp diễn.
“Tưởng chừng mọi việc đã ổn, nhưng các cháu vẫn tiếp tục bắt nạt con tôi. Cháu đã nói với bố mẹ muốn chuyển trường, gia đình chỉ mong cháu cố gắng học hết năm rồi sẽ tính”, ông Hưng chia sẻ trong đơn.
Tuy nhiên, theo đơn trình bày, chiều 19/5, khoảng 10 học sinh đã kéo đến tận nhà ông Hưng chửi bới cháu T., sự việc được camera gia đình ghi lại. Đỉnh điểm là vào giờ ra chơi ngày 23/5, một nhóm 12 học sinh khác được cho là đã quây cháu T. lại giữa sân trường và nhà xe để bêu riếu, chửi bới, khiến cháu hoảng loạn tinh thần.
Tối cùng ngày, lúc khoảng 20h45, cháu T. được mẹ giục đi ngủ và sang phòng bên cạnh. Khoảng một giờ sau, gia đình phát hiện cháu nôn mửa, co giật. Gia đình lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vĩnh Bảo, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, đến chiều 24/5, cháu T. không qua khỏi.
Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Cường, ông Nguyễn Văn Hãnh cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, đại diện nhà trường đã tới bệnh viện cùng gia đình chăm sóc học sinh, đồng thời hỗ trợ lo hậu sự. Trường cũng đã báo cáo sự việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
Theo báo cáo của Trường THCS Tiên Cường, đến nay nguyên nhân chính xác khiến cháu T. uống thuốc sâu vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 24/5, bốn học sinh gồm Bùi Khánh A., Lưu Hải A., Nguyễn Phạm Khánh L., và Nguyễn Phương Th. đã đến văn phòng nhà trường viết tường trình.
Trong bản tường trình, các học sinh này thừa nhận chiều 19/5 có đến nhà cháu T. để đòi nợ tiền do cháu T. mượn một số vật dụng như bút, nhẫn. Tại đây xảy ra tranh cãi, tuy nhiên sau đó nhóm học sinh đã rời đi khi có người hàng xóm can thiệp.
Cùng ngày, phụ huynh của bốn học sinh nói trên cũng được mời làm việc. Một phụ huynh cho biết không nắm rõ sự việc, nhưng thừa nhận có trao đổi điện thoại với gia đình cháu T. trước đó về chiếc nhẫn.

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng (Ảnh: Hoàng Dũng).
Về phía nhà trường, báo cáo cho thấy ngày 17/4, giáo viên chủ nhiệm từng nhận được cuộc gọi từ phụ huynh cháu T. phản ánh việc một học sinh nữ khác gây mâu thuẫn với con mình. Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức sinh hoạt lớp để nhắc nhở học sinh liên quan và cho rằng hai bên “đã trở lại bình thường”.
Nói thêm về thông tin gia đình cháu T. đã gặp, trao đổi với thầy giáo chủ nhiệm, ông Hãnh giải thích "gia đình có đến gặp trao đổi với thầy chủ nhiệm về nội dung khác, mâu thuẫn giữa cháu T. với một học sinh khác cách sự việc ngày 19/5 khá lâu và không liên quan đến nhóm học sinh đến nhà cháu T. hôm 19/5".
Ông cũng thông tin thêm, sự việc nhóm học sinh đến nhà cháu T. có lời qua tiếng lại hôm 19/5, gia đình chỉ trao đổi với phụ huynh các học sinh, chưa phản ánh việc này với thầy giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường.
"Về thông tin giờ ra chơi ngày 23/5, cháu T. bị nhóm học sinh quây lại tại sân trường bắt nạt, nhà trường cùng cơ quan chức năng đang làm rõ", ông Hãnh thông tin.
Ông cũng cho biết, từ trước đến nay, nhà trường luôn giáo dục ý thức cho học sinh trong các buổi sinh hoạt lớp, dưới cờ, kiểm tra nội vụ…
Trong đơn gửi cơ quan chức năng, ông Ngô Tuấn Hưng bày tỏ mong muốn vụ việc được điều tra làm rõ, không chỉ để trả lại công bằng cho con gái đã mất mà còn để làm bài học cho các trường hợp khác.
“Con tôi mất rồi thì không gì cứu vãn được. Nhưng tôi muốn cái chết của cháu không trở nên vô nghĩa. Mong cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của nhà trường, các phụ huynh liên quan và của xã hội. Đừng để nỗi đau này lặp lại với bất kỳ gia đình nào khác”, ông Hưng viết.
Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục thu thập lời khai, xác minh các tình tiết liên quan. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng cho biết, sau sự việc đã tổ chức cuộc họp với các hiệu trưởng các khối tiểu học và trung học cơ sở để cùng trao đổi, quán triệt nhiều nội dung, đặc biệt là vấn đề an toàn trong môi trường giáo dục.