“Nỗi khổ” của nhà giàu đầu năm học

(Dân trí) - Vào đầu năm học mới này, không chỉ những gia đình nghèo mới lo lắng tiền cho con đóng học mà đến người giàu cũng lo lắng. Tuy nhiên, nỗi lo của họ là chọn trường nào tốt nhất, chất lượng nhất, tiện nghi nhất, còn… giá cả không quan trọng.

“Gian nan” tìm trường mầm non chất lượng cao

Hai vợ chồng chị Tạ Thị Liên ở Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội gần 1 tháng nay cứ tranh thủ lúc rảnh rỗi lại lên mạng tìm địa chỉ trường mầm non cho đứa con mới 2 tuổi của mình. 

Chị Liên tâm sự: “Cũng muốn cho con vào các trường mầm non công lập nhưng thủ tục rờm rà, nhiều trường thì chật chội, liên tục quá tải, chưa kể đến chương trình dạy”.

Với các trường mầm non chất lượng cao ở Hà Nội thì quy trình học và chăm sóc học sinh khá chu đáo và khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế như cơ sở vật chất hiện đại, các trẻ được học tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài dạy; học hát, học múa, vẽ, nhạc, tạo hình, học máy tính được đi dạo, đi bơi, xe ô tô đưa đón tận nhà, khám bệnh cho trẻ định kỳ... Đặc biệt, mỗi lớp chỉ từ 15 đến 25 học sinh.

Lướt qua một loạt các trang web giới thiệu về trường mầm non chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế mà đã quảng cáo nhiều ở phương tiện thông tin đại chúng, chị Liên vẫn không được ưng ý (xin giấu tên trường).

Chị Liên than: “Trường thì nhìn ngoài có rất rộng rãi, thoáng mát, khang trang nhưng bên trong cơ sở vật chất rất sơ sài. Giáo viên còn khá trẻ mà nói chuyện có vẻ còn non nớt. Có trường tuy đầy đủ tiện nghi nhưng chưa ưng với khu vệ sinh…”.

Cùng tâm trạng với chị Liên, chị Đinh Thu Hiền ở đường Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân, Hà Nội phàn nàn: “Cũng đi nhiều trường rồi, trường này được mặt này thì mất mặt kia. Có trường phòng học trang trí đẹp mắt và ấn tượng. Đặc biệt là phòng ăn trang trí đẹp như quán bar nhưng cái bệ xí toa lét lại của người lớn, trẻ em phải đi bằng bô…”

Còn chị Nguyễn Thị Phương ở đường Tôn Đức Thắng thì muốn con mình đến các trường mầm non có dạy tiếng Anh thật tốt, chị đã bỏ hẳn 1 buổi làm để đến xem giờ dạy tiếng Anh của trường, sau đó chị thốt lên: “Trước đây trường có vẻ nghe uy tín có giáo viên nước ngoài về dạy nhưng bây giờ thì toàn cô giáo Việt và cũng chỉ thấy nói tiếng Việt mà thôi, không có cô giáo nước ngoài nào cả, mà cô giáo Việt nói tiếng Anh còn phát âm không chuẩn bằng cháu nữa mới khổ”.

Còn chị Nguyễn Thị Hạnh ở phố Vạn Kiếp đã chuyển trường cho con 3 lần sau khi đến thăm quan và dự giờ lớp học cảm thấy không yên tâm. Cuối cùng chị cũng chọn được cho con mình một ngôi trường ưng ý ở giữa trung tâm TP Hà Nội.

Có phụ huynh còn lo ngại: “Phòng học và phòng vệ sinh của các con tách biệt nhau như vậy, sợ các con đi ra đi vào vệ sinh rất dễ viêm họng. Bé nào khỏe thì không sao, bé nào yếu đường hô hấp thì có đáng lo. Hôm mình thấy nhiệt độ bên trong và bên ngoài phòng học rất chênh nhau. Bên cạnh đó, phòng ăn của các con ở tầng trên cùng, rất đẹp, nhưng lại không thể đóng kín cửa để bật điều hòa”.

Thậm chí còn có phụ huynh đã lập hẳn trang web riêng để bàn luận, trao đổi thông tin chọn trường cho con.

Đó là những tâm sự “gian nan” đi tìm trường của các gia đình khá giả, họ thật kỹ tính khi chọn cho con mình một ngôi trường tốt nhất mặc dù tiền học phí và tiền hàng tháng thì lương của một công chức không đủ.

Các khoản phí tính bằng “đô”

Với những yêu cầu khắt khe của phụ huynh thì mức phí kèm theo cũng “khắt khe” theo. Mức phí từ 100 USD/tháng, 150 USD/tháng đến 300USD/tháng.

Ví dụ một trường chất lượng cao có giá mà phụ huynh cho là trung bình, có đến 10 khoản thu gồm:

- Học phí: Trẻ từ 22 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: 800.000đ/tháng; Trẻ từ 37 tháng tuổi trở lên: 650.000đ/tháng; Tiền sử dụng điều hòa nhiệt độ: 90.000đ/tháng; Tiền ăn: 20.000đ/ngày; Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất và mua học phẩm hằng năm: 900.000đ/năm; Tiền đóng góp cho các hoạt động ngoại khóa hằng năm: 200.000đ/năm; học tiếng Anh: 320.000đ/tháng.

Bên cạnh đó, kèm theo tiền sử dụng bỉm, năng khiếu môn múa, trông trẻ ngoài giờ, tiền đưa đón…

Thậm chí có trường mầm non đề ra 3 mức học phí lớp không học tiếng Anh: 1,9 triệu/tháng; lớp có dạy tiếng Anh: 2,4 triệu/tháng; lớp dạy bằng tiếng Anh:  300USD/tháng…

Các trường có mức phí trung bình là 150 USD - 160 USD - 190 USD/tháng.

Không chỉ có thế, những trường mầm non này, quy định giờ đón học sinh cũng thật khác thường, có trường quy định đón học sinh từ 4h, 4h30 nếu gửi thêm ngoài giờ sẽ tính tiền thêm giờ đó. Thậm chí có trường gửi con  qua đêm là 160.000đ/đêm.

Đặc biệt, tên của các trường mầm non chất lượng cao cũng rất “tây” như : Just Kids, O'Hala, Kinderworld, Sesame Garden, Sunrise Kidz…

Chị Liên cho biết: “Tuy mức học phí so với các trường mầm non khác gia đình chấp nhận được nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho trẻ thì chúng tôi mới yên tâm được”.

Qua khảo sát của phóng viên thì hầu hết những trẻ được bố mẹ gửi đến các trường mầm non chất lượng cao đều là con em của các doanh nhân, gia đình khá giả. Do đó, nhiều phụ huynh không tiếc tiền bỏ ra một khoản tiền khá lớn để đầu tư cho tương lai con em mình và kèm theo những yêu cầu khá khắt khe.

Hồng Hạnh