Niềm vui từ ngôi trường mới nơi biên giới
Sa Loong là xã biên giới của huyện Ngọc Hồi (Kontum), nơi được mệnh danh là ngã ba Đông Dương, với 94,5% dân số là người dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế - xã hội ở đây còn rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất và lớp học thiếu thốn.
“Chúng em thấy vui lắm vì khi có trường mới rồi chúng em sẽ không phải đi bộ mỗi ngày 3-4 cây số để đến lớp nữa”- vẻ hớn hở của Xa Thị Tú Uyên (học sinh lớp 4, dân tộc Mường) cũng là niềm vui của những học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo ở xã Sa Loong. Chỉ không lâu nữa, một ngôi trường mới khang trang sẽ giúp việc học của xã nghèo nơi biên giới này không còn nhiều khó khăn nữa.

Ông Trần Quốc Huân - Giám đốc thương mại công ty FrieslandCampina Việt Nam trao quà động viên các em học tập
Gian nan đường đến lớp
Sa Loong là xã biên giới của huyện Ngọc Hồi (Kontum), nơi được mệnh danh là ngã ba Đông Dương, với 94,5% dân số là người dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế - xã hội ở đây còn rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất và lớp học thiếu thốn. Hàng ngày, trên 500 em học sinh tiểu học (từ khối lớp 1 đến lớp 5) ở đây phải học tạm tại hội trường thôn, nhà rông hay di chuyển sang các xã khác để “học ké” với quãng đường xa 4-5 cây số. Cô giáo Trịnh Thị Hạnh (trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thôn Giang Lỗ 2) cho biết: “Việc học của các em ở đây có nhiều khó khăn do thiếu thốn về cơ sở vật chất, không có đồng phục, thiếu bút viết, cặp vở… Đáng buồn nhất là do thiếu lớp học nên hàng ngày học sinh trong xã phải đi bộ sang các xã khác để đi học. Trường xa, thiếu phòng học, giáo viên cũng phải di chuyển xa, phải dạy 2 ca để phụ đạo kiến thức cho học sinh”.
Chị Đinh Thị Thiên, một phụ huynh - người dân tộc Mường, cũng không giấu nỗi băn khoăn lo lắng: “ Thấy con đi học cũng thương vì hàng ngày cháu phải trèo đèo, lội suối gần 4 cây số để đến trường. Trình độ chúng tôi cũng thấp nên không biết kèm cặp cháu thế nào”. Khó khăn về trường lớp và cơ sở vật chất là thế nên theo thầy Nguyễn Văn Đại, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, số lượng học sinh bỏ học khá cao, bình quân mỗi ngày có từ 3,4 em nghỉ học. Nguyên nhân là vì gia đình nghèo, nhận thức của cha mẹ không cao nên thường buộc con cái nghỉ học đi làm rẫy phụ giúp gia đình. Và điều khó khăn hơn cả ngăn cản bước chân của nhiều học sinh đến lớp chính là vì đường đến trường đi bộ rất xa, trên những địa hình nguy hiểm vì trường học phân tán ra các xã. Cha mẹ lại lo việc nương rẫy suốt nên không có thời gian đưa đón con đi học.

Niềm hân hoan ngày khởi công xây trường mới
Sẻ chia với những khó khăn mà học sinh ở xã Sa Loong đang gặp phải, ngày 24-9 vừa qua Quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm của nhãn hàng sữa Dutch Lady (Cô gái Hà Lan), công ty FrieslandCampina đã tiến hành Lễ khởi công xây trường cho các em học sinh cấp I thuộc xã Sa Loong. Đây là ngôi trường thứ 6 mà Dutch Lady đã xây dựng tại các khu vực vùng sâu vùng xa trên khắp Việt Nam trong vòng 4 năm qua. Ngôi trường Đèn Đom Đóm mới ở Sa Loong có 5 phòng học, 1 phòng giáo viên khang trang, sạch sẽ, theo đúng quy cách phòng học tiêu chuẩn của ngành giáo dục. Trường được xây dựng với tổng kinh phí gần 1,5 tỉ đồng, trên khuôn viên rộng trên 5.000m2, dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 3-2010.
Với cam kết "cải thiện chất lượng cuộc sống" và đầu tư cho ngành giáo dục, Quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm sau 8 năm hoạt động đã trao được 18.000 học bổng tổng trị giá lên đến 11,5 tỉ và xây được 6 trường học. Ngôi trường mới cũng một lần nữa thể hiện quan niệm sống “Sẻ chia là hạnh phúc” mà quỹ khuyến học Đèn Đom đóm khởi xướng đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Thế nên tham gia vào việc xây dựng ngôi trường Đèn Đom đóm thứ 6 này còn có sự đóng góp từ nhóm quản lý trẻ của công ty FrieslandCampina tại Hà Lan – Young Waves (16.248 EUR) và gia đình ông Rien de Groot - cựu Tổng Giám đốc Dutch Lady Việt Nam, nay là FrieslandCampina Việt Nam (10.000 EUR). UBND xã Sa Loong và huyện Ngọc Hồi cũng đã dành trên 5.000m2 đất cho việc xây dựng trường.
Riêng đối với những học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo ở xã Sa Loong, ngôi trường mới thực sự là một niềm vui lớn mà quỹ khuyến học Đèn Đom đóm đã mang đến, bởi vì sự học sắp tới đây sẽ không có quá gian nan. Với ngôi trường mới khang trang, đường đến lớp của các học sinh nghèo nơi biên giới đã không còn quá xa xăm nữa…
Thanh Tâm










