Niềm vui bất ngờ của người cha bán chim sáo cho con đi thi đại học

(Dân trí) - “Tôi rất bất ngờ vì không chỉ bán được hết 10 chú chim sáo rừng mà còn được nhà trường tặng quà và được sự chia sẻ, động viên của nhiều người” - bác Hoàng Văn Tuyên, quê Cao Bằng bồi hồi xúc động.

Bác Tuyên đang chăm sóc nốt chú chim sáo rừng để đưa cho khách đã đặt mua

Bác Tuyên đang chăm sóc nốt chú chim sáo rừng để đưa cho khách đã đặt mua.

Sáng nay 3/7, tại ký túc xá Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD), bác Hoàng Văn Tuyên, quê Cao Bằng đưa con đi thi đại học đang chăm sóc nốt 2 chú chim sáo cuối cùng trong lồng để đưa cho khách đã đặt mua.

Bác Tuyên xúc động nói: “Tôi rất bất ngờ và xúc động vì không ngờ khi xuống Thủ đô lại gặp được nhiều may mắn đến vậy”.

Bác Tuyên tâm sự, do có con đi thi đại học nên đây là lần đầu tiên cha con ông được xuống Hà Nội. Để chuẩn bị cho chuyến đi xa này, cả nhà đã dành dụm tiền được 2 triệu đồng dắt lưng mang theo. Biết rằng người thành phố rất thích chơi chim nên ông đã lăn lộn cả tháng trời trong rừng, bắt được 10 chú chim sáo mang theo, mong có thêm được vài đồng để chi tiêu trong những ngày xa quê,

May mắn luôn đến với những người hiền lành, khi vừa xuống Hà Nội, cha con bác Tuyên đã được sinh viên tình nguyện Trường ĐH KTQD chỉ dẫn ở trọ miễn phí trong ký túc xá của trường.

Ngay sau đó, với hoàn cảnh và tấm lòng của người cha lo cho con đi thi đại học của bác Tuyên đã được báo chí ca ngợi. Cảm động trước câu chuyện này, nhiều giáo viên trong Trường ĐH KTQD và nhiều bạn đọc đã tìm đến nơi ở của bác Tuyên để mua những chú chim sáo rừng nặng tình nghĩa này.
 
Video clip: Bán chim sáo lấy tiền cho con thi đại học. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều ngày 2/7, khi hay tin câu chuyện cảm động về gia cảnh và tình cảm của bác Tuyên, lãnh đạo Trường ĐH KTQD đã trực tiếp thăm hỏi tặng quà động viên. GS. TS Phạm Quang Trung - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD cho biết: "Trường sẽ tiếp tục có những hỗ trợ nếu con trai bác Tuyên trúng tuyển vào trường".

GS.TS Phạm Quang Trung đến thăm và tặng quà bác Tuyên
GS.TS Phạm Quang Trung đến thăm và tặng quà bác Tuyên.

Người cha có tấm lòng bao dung và hết lòng vì con không thể ngờ rằng khi về thủ đô ông lại gặp may mắn đến vậy. Số tiền bán chim cùng với quà của nhà trường đã giúp cha con ông tự tin và ấm lòng hơn trong những ngày ở Hà Nội.

Hồng Hạnh