Hà Tĩnh:

Nhặt được 7 triệu đồng, cậu học trò nghèo trả lại cho người đánh rơi

Xuân Sinh

(Dân trí) - Nhặt được số tiền 7 triệu đồng bị đánh rơi bên đường, một học sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh đã nhờ người thân tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Nhặt được 7 triệu đồng, cậu học trò nghèo trả lại cho người đánh rơi - 1

Em Vũ trả lại số tiền cho chủ nhân

Ngày 20/8, trước sự chứng kiến của Đoàn xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), gia đình và hàng xóm, em Nguyễn Trọng Vũ (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Tượng Sơn) đã trả lại 7 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Thượng Yên, xã Nam Điền, Thạch Hà).

Trước đó, ngày 19/8, trong lúc đang chơi gần nhà bên huyện lộ 3 - đoạn qua thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, em Vũ đã nhặt được số tiền 7 triệu đồng.

Không biết của ai đánh rơi, em liền cầm tiền đưa về nhà rồi nhờ bố chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, mong tìm được người đánh rơi để trả lại.

Sau khi thông tin được đăng, nhờ sự kết nối, gia đình em đã tìm được người đánh rơi là bà Nguyễn Thị Hồng. Được biết, trên đường về quê đi giỗ ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, bà Hồng vô tình đánh rơi số tiền nói trên.

Thầy Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tương Sơn cho biết, em Nguyễn Trọng Vũ là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Mẹ em thì đi làm thuê trong miền Nam, em Vũ ở nhà với bố và bà. Bố của em sức khỏe cũng không được tốt, hàng ngày đi mò cua bắt ốc để trang trải cuộc sống", thầy Sơn cho biết.

Cũng theo thầy Sơn, hành động của em Vũ thật đẹp và nhà trường sẽ có phần thưởng để tuyên dương em Vũ.