Nguyên Hiệu trưởng trường đại học ở TPHCM đột ngột qua đời

Hoài Nam

(Dân trí) - GS.TS.NGND Lê Quý Phượng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM, đột ngột qua đời vào ngày 7/6 ở tuổi 67.

Thông tin từ gia đình, GS.TS.NGND Lê Quý Phượng, Chủ tịch Hội Khoa học thể dục thể thao nhiệm kỳ 2022-2026, đột ngột qua đời tại nhà riêng vào ngày 7/6.

Thông tin này làm nhiều học trò, đồng nghiệp của GS.TS.NGND Lê Quý Phượng không khỏi bàng hoàng, tiếc thương người thầy nhiệt tâm, tận tụy.

GS.TS Lê Quý Phượng sinh năm 1957 tại tỉnh Thái Bình, từng theo học tại Liên Xô cũ.

Nguyên Hiệu trưởng trường đại học ở TPHCM đột ngột qua đời - 1

GS.TS.NGND Lê Quý Phượng (Ảnh: Cục Thể dục Thể thao).

Trong quá trình công tác, GS.TS Lê Quý Phượng từng giữ vị trí, chức vụ như Viện trưởng Viện Khoa học thể dục thể thao, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Y học SEA Games 22, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Y học thể thao và là Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học thể dục thể thao nhiệm kỳ 2022-2026.

Là học trò của GS.TS Lê Quý Phượng, Hoa khôi Thể thao 1995 Nguyễn Thu Hương, cho biết khi nghe tin từ gia đình thầy, chị đã bật khóc vì không thể tưởng tượng tin dữ tới quá sớm. Sau bao năm công tác tại TPHCM, thầy chỉ vừa mới chuyển ra Hà Nội với gia đình...

Mới mấy ngày trước, chị Hương gặp lại thầy trong dịp đón thầy về Hà Nội sau nhiều năm công tác ở TPHCM. Không ngờ, đó lại là lần cuối cô học trò được gặp thầy, được ngồi ăn cùng thầy.

Chị Hương chia sẻ, từ năm chị 16 tuổi, thầy Phượng là một trong những người thầy dạy dỗ, đào tạo chị để từ một cô bé ngơ ngác trở thành Hoa khôi Thể thao; thầy cũng là người trực tiếp hướng dẫn chị làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM

Với chị Hương, GS.TS Lê Quý Phượng là người thầy luôn hết mình vì học trò, hết lứa nghiên cứu sinh này lại tới nghiên cứu sinh khác, thầy luôn tận tâm đào tạo và hướng dẫn nhiều khi quên đi sức khỏe mình.

Nguyên Hiệu trưởng trường đại học ở TPHCM đột ngột qua đời - 2

GS.TS Lê Quý Phượng và học trò Nguyễn Thu Hương (Ảnh: T.H).

"Thời gian gần đây em thấy thầy yếu đi nhiều, em cứ nói là thầy cần nghỉ ngơi thư giãn và chú ý tới sức khỏe của bản thân.

Điều an ủi duy nhất em lúc này là thầy ra đi trong vòng tay của gia đình chứ không phải một thân một mình ở phòng làm việc tại trường, nơi thầy ngày ngày cặm cụi sửa bài cho các nghiên cứu sinh", cô học trò trải lòng.