Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Sau gần một ngày chờ đợi, nhiều phụ huynh vui mừng khi sở hữu bộ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn. Song, cũng không ít người buồn bã vì đến trễ không được vào.

Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM - 1

Phụ huynh đầu tiên mua được hồ sơ tuyển sinh lớp 1 vào Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn (Ảnh: Huyên Nguyễn).

"Vui như đỗ đại học"

14h03 phút, sau gần 22 tiếng chờ đợi, chị T. (quận Bình Thạnh) là người đầu tiên cầm bộ hồ sơ tuyển sinh lớp 1, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn, bước ra trong sự vỗ tay, hò reo của các phụ huynh khác. 

Chị T. cho biết rất vui mừng khi sau thời gian dài chờ đợi đã mua được hồ sơ. Vì sức nóng tuyển sinh lớp 1 vào trường, từ khoảng 16h hôm qua (16/6), chị T. đã có mặt tại trường. 

Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM - 2

Chị T. vui mừng khi là người đầu tiên mua được bộ hồ sơ tuyển sinh lớp 1, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn (Ảnh: Huyên Nguyễn).

"Tôi là người đầu tiên đến xếp hàng mua hồ sơ. Thủ tục mua hồ sơ được nhà trường giải quyết rất nhanh, chỉ khoảng 5-10 phút kể từ khi mở bán", chị T. chia sẻ.

Còn gia đình chị Tú Anh (quận 7) phải huy động cả nhà 3-4 người thay phiên nhau xếp hàng từ 21h30 hôm qua. Chị cho hay đêm qua mọi người phải ngủ ở vỉa hè vì sợ rời đi sẽ mất chỗ. 

"Lúc tôi đến là đã có 4-5 người xếp hàng trước đó rồi. May mắn là vợ chồng tôi đến khá sớm nên vẫn còn số thứ tự", nữ phụ huynh nói.

Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM - 3

Phụ huynh được cán bộ nhà trường tư vấn chương trình học sau khi mua hồ sơ (Ảnh: Mai Mai).

Chị Tú Anh cho biết đã chờ đợi từ tối qua và tới 14h hôm nay, văn phòng nhà trường mới gọi lần lượt từng người vào tư vấn chương trình học, phụ huynh nào đồng ý với chương trình của nhà trường, và có đầy đủ các điều kiện theo quy định, mới được mua hồ sơ.

Anh Trí (quận 3) có mặt từ 21h hôm qua cũng thuộc top đầu tiên mua được hồ sơ. Anh Trí cho hay nhà ở gần trường nên cũng mong bé có cơ hội được học tại một môi trường giáo dục tốt. 

Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM - 4

Anh Trí (quận 3) có mặt từ 21h ngày 16/6 để chờ đợi mua hồ sơ cho con (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM - 5

Trường Tiểu học Thực hành Sài Gòn dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu, số lượng hồ sơ hạn chế (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Anh Nguyễn Thái Anh (quận 11) cho biết từ sáng nay chỉ ăn nhẹ bánh ngọt, trưa uống ly cà phê để đủ tỉnh táo chờ đợi.

"Tuy khá vất vả nhưng cuối cùng cũng mua được hồ sơ là rất vui rồi, xứng đáng công sức chờ đợi từ 22h hôm qua. Việc nhà trường tổ chức sắp xếp bán hồ sơ cũng rất trật tự", anh Thái Anh nói.

Anh Chung (quận Bình Thạnh) cũng hồi hộp đứng ngoài chờ đợi vợ xếp hàng bên trong. 

"Cảm giác bên ngoài chờ đợi cũng hồi hộp như vào bên trong vậy. Vợ tôi mua xong hồ sơ chia sẻ vui như đỗ đại học", anh Chung nói. 

Mua được hồ sơ chưa chắc đã trúng tuyển

Chị Thanh Thanh (quận 4, TPHCM) cho biết sau khi mua hồ sơ, nhà trường dành thời gian tư vấn rất kỹ cho phụ huynh. Dẫu đã mua được hồ sơ xong chị vẫn lo lắng bởi còn qua một vòng xét duyệt của trường. 

"Trường có 2 loại hình lớp học là lớp tăng cường và lớp tích hợp. Nếu đăng ký tăng cường mà rớt thì không có cơ hội quay về lớp tích hợp", chị Thanh nói.

Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM - 6

Chị Thanh mang theo ghế, chăn để xếp hàng từ đêm qua tại khu vực gần cổng trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bên cạnh những phụ huynh vui mừng vì mua được hồ sơ, nhiều phụ huynh tiếc nuối khi không có cơ hội. Anh T. (quận Bình Thạnh) nói không nghĩ phải xếp hàng từ hôm qua. Vì thế, khoảng 13h anh mới đến trường nhưng không có cơ hội vào "vòng gửi xe".

Chị Trang, nhân viên một ngân hàng vất vả xếp hàng và ghi tên trong danh sách từ sáng sớm song mất lượt vì rời vị trí.

"Tôi xếp hàng từ sớm và ghi danh sách, nghĩ đã chắc ăn nên sáng nay về cơ quan làm việc. Đầu giờ chiều tôi quay lại thì mất lượt vì phụ huynh phải có mặt và xếp hàng mới được", chị Trang buồn bã kể.

Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM - 7

Nhiều phụ huynh tới muộn nên không được vào mua hồ sơ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng sau 10h sáng 17/6, nhà trường đã dừng tiếp đón phụ huynh đến xếp hàng mua hồ sơ vì đã tương đối đủ số lượng. Nhiều phụ huynh phải ra về trong tiếc nuối. 

Tới gần 16h, nhiều phụ huynh vẫn tiếp tục chờ đợi đến lượt mua hồ sơ. Các gia đình vẫn tiếp tế đồ ăn, thay phiên nhau vào xếp hàng.

Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM - 8

Phụ huynh liên tục tiếp tế đồ ăn cho người nhà bên trong chờ đợi (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nhiều phụ huynh tỏ ra mệt mỏi vì phải thức từ đêm qua chờ đợi, không ít người mang theo chăn mền, chiếu... để ngủ lề đường chờ đợi tới sáng được vào trường.

Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCM - 9

Phụ huynh xếp hàng từ đêm 16/6 tại khu vực Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn (Ảnh: Mai Mai).

Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn tuyển sinh 150 chỉ tiêu, giảm 25 chỉ tiêu, tương đương gần 15% so với năm học trước đó. Hình thức xét tuyển là phụ huynh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường và trường xét tuyển dựa trên hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh bắt đầu từ 14h ngày 17/6 đến khi phát hành hết hồ sơ. Phụ huynh cần mang theo giấy khai sinh của trẻ và căn cước công dân của cha hoặc mẹ để đối chiếu. 

Phụ huynh nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày 19/6 đến ngày 20/6; Công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 1/7.