1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Ngày tựu trường, học sinh lớp 1 liên tục đòi về vì nhớ mẹ

Huyên Nguyễn Nam Anh Hải Long

(Dân trí) - "Bé ngoan, ra đây chơi với cô và các bạn nào!", "Hứa với cô là không được khóc nữa nhé, cô trò mình cùng "yeah" một cái nha"... - cô giáo Lê Thị Yến (TPHCM) - dỗ dành học sinh trong ngày tựu trường.

Ngày tựu trường, học sinh lớp 1 liên tục đòi về vì nhớ mẹ - 1

Nhiều bạn nhỏ bỡ ngỡ, khóc nghẹn khi bước vào lớp 1, những người bạn mới và thầy cô sẽ giúp các em nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới (Ảnh: Hải Long).

Sáng nay (19/8), nhiều trường tiểu học trên địa bàn TPHCM tổ chức tựu trường đón học sinh lớp 1. Các em có một tuần để làm quen với nề nếp, môi trường học trước khi chính thức bắt đầu năm học mới 2024-2025.

Lần đầu đến với trường mới, học sinh lớp 1 mang theo nhiều cảm xúc khác nhau, bé vui vẻ, hào hứng nhưng cũng có em òa khóc, rụt rè.

Có mặt tại trường từ sớm, Huỳnh Ngọc Bảo Trân, lớp 1/2, Trường Tiểu học Phan Văn Trị (quận 1, TPHCM) được cô giáo đón, cùng chụp ảnh và hướng dẫn chỗ ngồi.

Chị Huỳnh Thị Hồng Tiên, mẹ của Bảo Trân chia sẻ bé háo hức từng ngày để được đi học.

"Ngày nào, bé cũng hỏi hoài rằng mẹ ơi, chừng nào con vô lớp 1. Sáng nay, bé tự dậy sớm để chuẩn bị đồ", chị Tiên chia sẻ.

Dẫu vậy, người mẹ trẻ vẫn lo con lạ lẫm với môi trường mới, sẽ khóc đòi về, vì thế, đã nói chuyện với con thật nhiều những ngày qua.

Học sinh lớp 1/3 của cô giáo Lê Thị Yến đến khá đông đủ trong ngày đầu tiên đi học. Các bạn nhanh chóng hòa nhập với các trò chơi, hoạt động được cô tổ chức. Dẫu thế, một vài bạn còn lạ lẫm, khóc thút thít, thậm chí, chui xuống gầm bàn trốn.

Cô Yến nhẹ nhàng đến từng chỗ học sinh để làm quen, dỗ dành các em. Lau nước mắt cho một bé gái òa khóc vì nhớ mẹ, cô giáo dịu dàng: "Hiền ngoan, hứa với cô là không khóc nữa nhé. Ở đây, có cô và các bạn rồi. Lát mẹ sẽ đón con về, đừng lo lắng... Cô trò mình cùng "yeah" một cái nha".

Để "dụ" một bé trai cứ chui xuống gầm bàn, cô giáo trẻ đã tổ chức các trò chơi, nói chuyện để bé quên đi cảm giác sợ sệt.

Ngày tựu trường, học sinh lớp 1 liên tục đòi về vì nhớ mẹ - 2

Cô giáo Lê Thị Yến, Trường Tiểu học Phan Văn Trị dỗ dành một bé òa khóc trong ngày đầu tới lớp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Cô giáo Yến tâm sự, mỗi lần đón học sinh lớp 1 vào đầu cấp, giáo viên đều chuẩn bị sẵn tình huống sẽ có trẻ bỡ ngỡ, lạ lẫm, thậm chí là òa khóc đòi về.

"Mỗi bạn có một tâm lý riêng. Các bé đang từ trong vòng tay ba mẹ sẽ rất bỡ ngỡ khi đến trường mới, lớp mới, cô mới, bạn mới. Vì thế, chúng tôi luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của các bé để có sự hỗ trợ, cùng phụ huynh để bé đến lớp tốt hơn", cô giáo Lê Thị Yến nói.

Nhằm giúp trẻ nhanh thích nghi, trước đó, cô Yến đã liên hệ ba mẹ để xin hình của bé, học nhớ tên từng em, quan tâm và thường xuyên nói chuyện với các bé. Cô giáo Lê Thị Kiều Nhi, chủ nhiệm lớp 1/4 cũng dành nhiều thời gian để làm quen với từng bé.

Cô Nhi cho hay, ở những ngày đầu, các bé sẽ chưa thể vào nề nếp được vì ở trường mầm non chơi là chính, chưa thể tập trung nhiều. Qua từng hoạt động làm quen trên lớp, giáo viên sẽ uốn nắn cho các bé vào nề nếp.

Ngày tựu trường, học sinh lớp 1 liên tục đòi về vì nhớ mẹ - 3

Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ (Ảnh: Nam Anh).

Theo các giáo viên, để trẻ thích nghi nhanh hơn, ngoài sự nỗ lực của thầy cô, phụ huynh cũng dành thời gian quan tâm nhiều hơn tới con, giới thiệu cho các bé về hoạt động trong trường tiểu học, tạo sự gắn kết giữa con với ba mẹ, nhà trường.

Bà Phạm Thị Huệ, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị cho biết năm học này, trường đón 97 học sinh lớp 1, chia thành 4 lớp. Ngoài việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nhà trường cũng tạo không gian vui vẻ cho các bé.

Ngày tựu trường, nhiều hoạt động được tổ chức như giao lưu cùng chú hề, tặng quà cho bé, các trò chơi trải nghiệm về STEM và tiếng Anh...

Trong 2 tuần trước ngày khai giảng, các em được làm quen với ngôi trường mới, cô giáo chủ nhiệm và các bạn, tham quan các phòng học chức năng, chuẩn bị sách vở, làm quen với nề nếp.

Nhà trường cũng tổ chức gặp mặt cha mẹ học sinh đầu năm, giới thiệu về các hoạt động giáo dục, trải nghiệm sẽ được triển khai cho học sinh.

Cùng ngày, nhiều trường học ở TPHCM cũng đón học sinh lớp 1 đến tựu trường.

Tại Trường Tiểu học Đinh Công Tráng (quận Bình Tân), phụ huynh đưa con em tới trường từ sớm, các thầy cô giáo đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Đây là năm đầu tiên Trường Tiểu học Đinh Công Tráng đón học sinh tựu trường.

Ngày tựu trường, học sinh lớp 1 liên tục đòi về vì nhớ mẹ - 4

Trẻ được hướng dẫn làm quen với nề nếp khi đến trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bà Lê Ngọc Mới, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, toàn trường có hơn 650 học sinh, riêng khối lớp 1 có 3 lớp với 120 em. Trường vừa được hoàn thiện và mới bàn giao với cơ sở vật chất là 28 phòng học và nhiều phòng chức năng được đầu tư mới hoàn toàn để phục vụ cho năm học 2024-2025.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2024-2025, toàn thành phố có khoảng 1,7 triệu học sinh, tăng hơn 24.000 em so với năm học trước. Bậc tiểu học có số lượng học sinh nhiều nhất, hơn 626.000 học sinh. So với năm học 2023-2024, số học sinh tiểu học giảm khoảng 6.100 học sinh. Trong đó, TPHCM đón khoảng 100.000 học sinh lớp 1.