Nam sinh Hải Dương gây thú vị vì vừa học bài vừa "hóng" đại lễ

Hoàng Hoàng

(Dân trí) - Câu chuyện về cậu học trò Hải Dương vừa "chạy đua" với kỳ thi, vừa không bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Giữa dòng người hân hoan đổ về TPHCM những ngày qua để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khoảnh khắc một cậu học sinh miệt mài bên trang sách, tranh thủ ôn bài trong lúc chờ đại lễ đã gây ấn tượng với nhiều người.

Cậu bé mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, ngồi tập trung giải những bài toán ngay bên lề đường, giữa dòng người tấp nập đang háo hức chờ đợi lễ diễu binh.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cậu bé chăm chú với những con số và công thức, dường như em không hề bị xao nhãng bởi sự ồn ào, náo nhiệt xung quanh. Được biết, nhân vật chính trong bức ảnh là Tuấn Minh, một học sinh lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Nam sinh Hải Dương gây thú vị vì vừa học bài vừa hóng đại lễ - 1

Hình ảnh Tuấn Minh ngồi làm bài tập lúc 1h, sáng ngày 30/4 tại công viên Bến Bạch Đằng (Ảnh: NV).

Ngày 29/4, nam sinh theo gia đình vào TPHCM để cùng hòa mình vào không khí tưng bừng của đại lễ. Tuy nhiên, ý thức được tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang đến gần, em đã tranh thủ mọi khoảnh khắc để ôn luyện kiến thức.

Chị Quỳnh Diệp, mẹ của Tuấn Minh, người đã ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, chia sẻ trên trang cá nhân: "Cháu học lớp 9, đang phải ôn thi cấp 3 nhưng vẫn theo mẹ vào TPHCM mừng đại lễ. Nếu các bác trông thấy cháu trên các trang Facebook, TikTok thì mẹ cháu cũng mong các bác hiểu cho ạ".

Bức ảnh được chị chụp vào khoảng 1h ngày 30/4 tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM), khi cậu con trai tranh thủ ôn bài sau một ngày dài di chuyển và chờ đợi.

Ngay sau khi được đăng tải, cộng đồng mạng đã không ngừng "thả tim" và dành vô số bình luận tích cực cho nam sinh Hải Dương. Hầu hết đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần ham học hỏi và ý thức công dân đáng quý của cậu bé.

Nam sinh Hải Dương gây thú vị vì vừa học bài vừa hóng đại lễ - 2

Có lúc mệt mỏi, nam sinh nằm ra đất để làm phép tính (Ảnh: NV).

Những lời khen ngợi như: "Một hình ảnh đẹp và ý nghĩa! Chúc em học tốt và luôn giữ lửa yêu nước nhé!", "Thật khâm phục tinh thần của em. Vừa học vừa hướng về ngày lễ lớn của dân tộc", hay "Đây chính là thế hệ trẻ đầy tiềm năng và đáng tự hào của Việt Nam!" đã tràn ngập trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Trong những ngày vừa qua, khắp cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều bạn trẻ đã tham gia vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lịch sử, thể hiện lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc. Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa của Tuấn Minh đã để lại một ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người.