Một Đảng viên hết lòng vì công tác khuyến học

(Dân trí) - Trong thành tích chung của phong trào khuyến học ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có sự đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Ngọt - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện. Ông là một cán bộ nhiệt tình với công tác xã hội, đóng góp nhiều công của cho công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương.

Sinh năm 1928 ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh, trong một gia đình nông dân, có truyền thống yêu nước và hiếu học nên ông được học hành tử tế. Vốn là người có học thức và năng động nên sau khi tập kết ra Bắc 1954 ông được Đảng, nhà nước bố trí công tác tại Liên hiệp công đoàn Thành phố Hải Phòng, chủ tịch công đoàn nhà máy xi măng Hải Phòng; Trưởng phòng kỹ thuật nhà máy đường Việt Trì; giám đốc nhà máy dầu Hà Bắc; Giám đốc nhà máy đường Sơn Tây (tỉnh Hà Tây).

 

Đến năm 1975 nước nhà thống nhất ông được điều về Miền Nam làm giám đốc nhà máy dầu nhà Bè. Năm 1978 đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc Liên hiệp xí nghiệp dầu thực vật Việt Nam. Năm 1992 ông nghỉ hưu tại TPHCM và đến năm 1995 ông về quê tại Phổ Ninh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

 

Về địa phương, ông Nguyễn Ngọt lại tích cực tham gia công tác xã hội. Mọi công việc ở thôn xóm đều được sự đóng góp của ông như: Vận động nhân dân và góp tiền để xây dựng nhà mẫu giáo, nhà văn hóa thôn, nâng cấp, bê tông hóa đường giao thông liên thôn xóm, thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ, ma chay...

 

Một điều mà ông tâm đắc nhất trong cuộc đời là việc học tập. Theo ông học tập để hiểu biết, nâng cao tri thức năng lực, học tập để làm người có ích phục vụ xã hội, phục vụ đất nước. Chính vì vậy mà ngoài người con trai cua ông là Nguyễn Viết Lãm, một bác sĩ trẻ ở bệnh viện Chợ Rẫy (đã mất năm 1995), ông còn nuôi 13 người con nuôi, cháu trong dòng họ ăn học. Hiện đã có 10 người tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định.Còn 3 cháu đang học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề.

 

Việc đầu tư nuôi con cháu ăn học là rất lớn, nên ông phải tiết kiệm từ tiền lương hàng tháng và tích lũy nhiều năm để gởi tiết kiệm, lấy lãi chi tiêu. Được biết mỗi tháng tiền lương và tiền lãi tiết kiệm trên 5 triệu đồng ông đều đầu tư vào việc lo cho các cháu ăn học và ủng hộ vào các quỹ từ thiện, các hoạt động xã hội và phong trào của địa phương. Vì thế nhiều người vẫn thường gọi ông với cái tên triều mến là “ông Sáu Nam Bộ”.

 

Cũng chính vì tâm đắc với việc học tập và cảm thông với những khó khăn của học sinh con nhà nghèo, nên tháng 7/2003 khi ông đảm nhận nhiệm vụ chủ tịch hội khuyến học huyện Đức Phổ. Ông đã tích cực, hết lòng vì công việc, thường xuyên xuống tận cơ sở để gây dựng phong trào, thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương phát triển.

 

Được biết tổ chức hội khuyến học ở huyện Đức Phổ thành lập khá sớm, nhưng hoạt động kém hiệu quả (hầu như không hoạt động) nhưng từ khi ông Sáu Ngọt được bầu làm chủ tịch hội đến nay đã có sự chuyển biến khởi sắc. Hiện 100% cơ sở xã, thị trấn có hội khuyến học. Toàn huyện đã xây dựng được 56 chi hội thôn, trường học, 14 chi hội khuyến học dòng họ.

 

Tổng số tiền quỹ từ huyện đến cơ sở có gần 280 triệu đồng. Trong đó quỹ khuyến học của huyện là 33 triệu đồng, thì bản thân ông đã trực tiếp vận động hội đồng hương đóng góp trên 23 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này huyện đã chi trên 145 triệu đồng cho hoạt động và trao thưởng cho học sinh có thành tích học tập giỏi. Đã có 133 học sinh được trao học bổng, góp phần khích lệ các em phấn đấu vươn lên trong học tập, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng, và góp sức hỗ trợ cho nhiều học sinh thi đổ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

 

Năm nay ông Nguyễn Ngọt đã 79 tuổi nhưng ông vẫn còn khá nhanh nhẹn, hoạt bát. Hy vọng với sự nhiệt tình năng nỗ và những dự định thiết thực về công tác khuyến học, ông Sáu Ngọt sẽ góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học huyện nhà ngày một phát triển, góp phần thiết thực cho việc hỗ trợ con em học tập, nâng cao kiến thức, năng lực, trang bị cho các cháu hành trang tri thức để bước vào đời, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

 

Mỹ Hạnh