Mẹ "xúi" thi nam vương thế giới, con thành thủ khoa mong kiếm nhiều tiền

Hoài Nam

(Dân trí) - Từ lời động viên "có hình thức nên thử sức nghề diễn" của mẹ, Ngô Minh Đức âm thầm thi ngành diễn viên và trở thành thủ khoa ngành học này của Trường Sân khấu điện ảnh TPHCM.

Học trò đậu thủ khoa, thầy cô không hay biết

Ngày 31/7, Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Việt, TPHCM tổ chức lễ vinh danh giáo viên, học sinh thủ khoa và các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024.

Mẹ xúi thi nam vương thế giới, con thành thủ khoa mong kiếm nhiều tiền - 1

Thủ khoa khối C của TPHCM Lê Quốc Thịnh (bên trái) và thủ khoa ngành diễn viên Trường Điện ảnh Sân khấu Điện ảnh TPHCM Ngô Minh Đức cùng cô hiệu trưởng Phan Thị Ánh Hoàng (Ảnh: Hoài Nam).

Năm nay, 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024 với nhiều thí sinh đạt điểm cao trên 26 điểm. Em Lê Quốc Thịnh là thủ khoa khối C của TPHCM với 28,75 điểm. 

Đặc biệt, đến ngày hôm nay, nhiều thầy cô trong trường mới biết em Ngô Minh Đức học sinh của trường là thủ khoa ngành diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM sau đợt thi năng khiếu cách đây vài ngày.

Đức trở thành thủ khoa ngành diễn viên với tổng điểm 27,5 gồm điểm năng khiếu và điểm học bạ. Trong đó, riêng điểm năng khiếu Đức đạt 9 điểm.

Đức kể, ở bài thi năng khiếu của mình, cậu vào vai một bạn học sinh vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang nghỉ xả hơi, chờ kết quả.

Lúc ấy, cậu đang cay cú vì chơi game thua, lại còn vừa làm đổ nước ra sàn. Một cuộc điện thoại từ mẹ gọi về nhắc mang quần áo đang phơi bên ngoài vào vì trời sắp mưa nhưng cậu vẫn chủ quan vì thấy trời còn trong xanh thế kia.

Chỉ đến khi có tiếng sấm làm cậu giật mình, cậu vội vàng chạy đi rút quần áo thì… lại bị té bởi vũng nước mình vừa làm đổ. Rồi tâm trạng hoảng hốt khi đang lấy quần áo thì có con gián bay vào người… cho đến chuỗi biểu cảm khi nhận tin kết quả thi đậu. 

Mẹ xúi thi nam vương thế giới, con thành thủ khoa mong kiếm nhiều tiền - 2

Ngô Minh Đức cùng cô giáo ở trường (Ảnh: Hoài Nam).

Để tham gia kỳ thi năng khiếu vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Đức chỉ dành đúng một tuần để học diễn xuất trước kỳ thi không lâu.

Còn trước đó, Đức dành thời gian cho việc học tập ở trên lớp. Dù không lấy điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay để xét tuyển vào đại học, Đức vẫn đạt 27 điểm cho tổ hợp khoa học xã hội (ba môn sử, địa, giáo dục công dân).

Mẹ xúi thi… nam vương thế giới

Cao 1m82, hình thể sáng, năm cuối cấp, em Ngô Minh Đức giành ngôi vị nam vương từ cuộc thi King & Queen của trường.

Nói về việc theo đuổi ngành diễn viên, Đức tiết lộ từ nhỏ, cậu hay nghe mẹ nói: "Con đẹp trai, có hình thức, có khả năng, không theo nghiệp diễn thì uổng".

Mẹ xúi thi nam vương thế giới, con thành thủ khoa mong kiếm nhiều tiền - 3

Ngô Minh Đức chọn ngành diễn xuất từ sự động viên và định hướng của mẹ (Ảnh: NVCC).

Nghe vậy nhiều người tưởng mẹ Đức là người trong nghề nhưng không, bà làm nội trợ. Bà quan tâm và biết về những thế mạnh, năng lực và biết cách hun đúc, định hướng cho con.

Tưởng đâu đó chỉ là lời đùa vui của mẹ nhưng khi xem một bộ phim, hay các chương trình truyền hình, mẹ thường phân tích cho Đức nghe về khả năng diễn xuất của diễn viên.

Dần dần, Đức hình thành thói quen chú ý đến diễn xuất của diễn viên, đánh giá về khả năng diễn xuất khi xem phim và… hay học diễn theo.

Khi biết Đức có ý định theo nghề diễn, nhiều người quen ngăn cản cho rằng đó là công việc bấp bênh, không ổn định, được nay mất mai…

Chính mẹ đã động viên Đức nếu con yêu thích và quyết tâm, hãy theo đuổi ước mơ của mình. Đừng để bản thân bị bó buộc bởi đánh giá của người khác hay trong những giới hạn, ràng buộc.

"Mẹ em hay lắm, mẹ còn xúi em đi thi nam vương thế giới. Mẹ nói kiểu nửa đùa nửa thật nhưng em hiểu đó là cách mẹ tiếp động lực để con cái dám vượt qua giới hạn của bản thân", Đức cười kể.

Mong thành người nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền

Nhắc về cú sốc từng trải qua, nam thủ khoa cho hay, 3 năm trước, ảnh hưởng của Covid-19, TPHCM xét kỳ thi lớp 10 bằng điểm học bạ thay vì thi lớp 10. Ở đợt xét tuyển đó, Đức rớt hết cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập.

Mẹ xúi thi nam vương thế giới, con thành thủ khoa mong kiếm nhiều tiền - 4

Cậu học trò cũng từng rớt 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập (Ảnh: Hoài Nam).

Đức gọi đó là "nỗi buồn đầu đời". Trong nỗi buồn đó, Đức hiểu đây là lỗi ở mình, bản thân đã chưa đủ cố gắng nỗ lực trong quá trình học tập để chuẩn bị cho những tình huống bất khả kháng.

Cũng từ cú sốc đó, Đức nhìn nhận nghiêm túc hơn về việc học, việc trau dồi kiến thức.

Theo Đức, kể cả với nam giới, vẻ đẹp bên ngoài có những lợi thế nhất định, nhất là trong một số lĩnh vực, bối cảnh. Tuy nhiên, những giá trị mình mang lại, người khác nhận xét và đánh giá về mình sẽ đến từ bên trong.

Điều cần nhất trong cuộc sống là mình có kiến thức, có cảm xúc để có thể biểu đạt giúp người khác hiểu mình và mình hiểu người khác.

Mẹ xúi thi nam vương thế giới, con thành thủ khoa mong kiếm nhiều tiền - 5

Ở lĩnh vực của mình, Đức mong muốn bản thân sẽ trở thành người nổi tiếng (Ảnh: NVCC).

Theo đuổi con đường diễn xuất, chàng trai Ngô Minh Đức thẳng thắn cho biết, ở lĩnh vực của mình, em mong muốn sau này sẽ trở thành người nổi tiếng.

Nổi tiếng bằng chính thực lực, năng lực của bản thân để có thể kiếm nhiều tiền để thực hiện những mong mỏi mình dành cho bố mẹ cũng như những dự định khác của bản thân.