Khánh thành công trình lưu niệm tại nhà anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện
(Dân trí) - Công trình tri ân anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện đặt tại ngôi nhà nơi ông sinh ra và lớn lên ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, do Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Hà Nội, chủ trì xây dựng kế hoạch.
Công trình lưu niệm tại nhà anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày thành lập Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ngôi trường này được xây dựng vào năm 1959 bởi Sư đoàn 367 - Quân chủng Phòng không Không quân. Trường lấy tên người anh hùng của sư đoàn đã lấy chính cơ thể mình chèn vào bánh pháo, giữ không cho khẩu pháo cao xạ 37mm lăn xuống vực trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện được khởi công từ đầu tháng 5 và hoàn thành "thần tốc" sau một tuần, khai trương và bàn giao cho gia đình liệt sĩ vào ngày 24/5.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện khai trương và bàn giao công trình nhà lưu niệm cho gia đình liệt sĩ (Ảnh: Nhà trường cung cấp).
Toàn bộ quá trình lên ý tưởng, thiết kế, lập kế hoạch, chọn đơn vị thi công các hạng mục… đều do tập thể giáo viên nhà trường thực hiện với sự hỗ trợ của Sư đoàn 367 - Quân chủng Phòng không Không quân, hội doanh nghiệp Giáp Tý 1984, các doanh nghiệp, phụ huynh học sinh, đối tác.
Ban giám hiệu nhà trường cũng đứng ra tổ chức sưu tầm tư liệu lịch sử về anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện nói riêng và chiến dịch Điện Biên Phủ nói chung, bao gồm cả việc phục chế những bức ảnh cũ để trưng bày tại nhà lưu niệm, đưa nơi đây trở thành một bảo tàng thu nhỏ có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.
Bà Hà Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện - cho biết, công trình sẽ không dừng lại là một địa chỉ lưu niệm đơn thuần mà sẽ trở thành điểm đến giáo dục truyền thống thường xuyên của nhà trường.

Công trình lưu niệm tại nhà anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện (Ảnh: Nhà trường cung cấp).
"Nhà trường dự kiến hằng năm sẽ tổ chức cho học sinh về thăm, dâng hương, kể chuyện lịch sử tại đây. Các em sẽ hiểu rằng đã có những con người dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy độc lập tự do của ngày hôm nay", bà Hà Ngọc Lan chia sẻ.