Hiệu trưởng bắt học sinh “ngồi nhầm lớp”

(Dân trí) - Chỉ vì chạy theo thành tích, ông Nguyễn Viết Ngoan, Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Thốt Nốt (Cần Thơ) đã nâng khống điểm cho 47 học sinh lên lớp. Sau khi thanh tra bắt buộc tổ chức thi lại, ông tiếp tục “tạo điều kiện” cho các học sinh thi đủ điểm.

“Quyền lực” của ông Ngoan vượt xa Hội đồng giáo viên của nhà trường, riêng ông có hàng loạt vi phạm về tài chính nay vẫn chưa được xử lý.

Hai lần sai phạm

Cuối năm học 2006-2007, Trường THPT Bán công Thốt Nốt có 72 học sinh khối lớp 10 và 11 không đủ điều kiện lên lớp, phải thi lại. Kết quả thi lại có đến 43 em không đạt, gồm: 35 học sinh lớp 10 và 8 học sinh lớp 11. Nhưng thật bất ngờ là ngay phiên họp Hội đồng Sư phạm nhà trường vào ngày 31/7/2007, hiệu trưởng Nguyễn Viết Ngoan công bố kết quả sau thi lại (do chính hiệu trưởng ký duyệt) có sự chênh lệch điểm theo hướng nâng lên và tất cả các em này đều được lên lớp.

Sự thật là hiệu trưởng Nguyễn Viết Ngoan đã “chi đạo” các giáo viên nâng điểm cho 29 trường hợp thi lại để đủ điểm đậu, ít nhất là 0,5, cao nhất là 3,5 điểm… Ngoài ra, còn có 4 học sinh lớp 10 thuộc diện ở lại lớp vì học lực yếu kém nhưng do sơ suất trong việc xếp loại của hiệu phó chuyên môn nên xét cho thi lại. Kết quả có 1 học sinh thi đậu; 3 trường hợp rớt vẫn được hiệu trưởng cho lên lớp 11, năm học 2007-2008.

Ngày 16/10/2007 ông Hồ Văn Ngộ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đã ký Quyết định khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với 47 học sinh được xét thi lại. Cụ thể: đưa 4 học sinh được nâng lên lớp 11 trở lại lớp 10. Đối với 43 trường hợp ngồi “nhầm” lớp do được nâng điểm môn thi lại, nhà trường phải tổ chức ôn tập và kiểm tra những môn thiếu điểm. Việc kiểm tra lại phải nghiêm túc, đúng quy chế”.

Thế nhưng, ở lần tổ chức kiểm tra (thi lại lần 2), Hiệu trưởng quyết định chỉ tổ chức kiểm tra 4 môn: Toán, Vật lý, Sử và tiếng Anh, dù có nhiều học sinh có điểm trung bình cả năm của môn Văn thuộc diện yếu kém phải thi lại.

Nhiều cán bộ, giáo viên của trường đề nghị thành lập Hội đồng coi thi, công tác chấm thi phải bố trí 2 giám khảo chấm/bài làm của học sinh nhằm thực hiện quy chế so điểm, tránh phát sinh tiêu cực… nhưng không được chấp nhận.

Hiệu trưởng Nguyễn Viết Ngoan chỉ cử một mình thầy giáo Nguyễn Văn Chính làm cả hai công việc gác thi và giám sát cho đợt thi lại lần 2 và cũng bố trí 1 giáo viên chấm bài thi… Kết quả: Các học sinh đều đậu!

Nhiều bất minh

Tập thể giáo viên Trường THPT Bán công Thốt Nốt còn tố cáo ông Nguyễn Viết Ngoan có nhiều sai phạm trong tài chính. Cụ thể, từ tháng 10/2005 đến nay, ông Ngoan cho Trung tâm Dạy nghề huyện Thốt Nốt thuê cơ sở 2 của Trường THPT Bán công Thốt Nốt với giá 1,2 triệu đồng/tháng (không thông qua hội đồng giáo viên). Nhưng số tiền này (tổng cộng khoảng 55 triệu đồng) không đưa vào báo cáo thu chi của nhà trường.

Tháng 1/2006, ông Nguyễn Viết Ngoan đã sử dụng tiền tăng tiết để mua một máy vi tính xách tay trị giá 12,9 triệu đồng và sử dụng tiền quỹ xây dựng để mua máy ảnh kỹ thuật số trị giá 6 triệu đồng sử dụng cho cá nhân. Trong khi giáo viên nhà trường cần có máy vi tính để bàn để soạn giáo án thì không được quan tâm đầu tư.

Mới đây, giáo viên của trường còn phát hiện hơn 91 triệu đồng tiền tăng giờ tăng tiết đã được Sở GD-ĐT cấp nhưng chưa phát tới tay giáo viên mà đem gởi ngân hàng tại huyện Thốt Nốt…  

Đối với các giáo viên tại Trường THPT Bán công Thốt Nốt, nhiều người sợ ông Ngoan chèn ép nên phải làm đơn nặc danh tố cáo lên Sở GD-ĐT vào tháng 9/2007. Riêng thầy giáo Nguyễn Tấn Niên, người dũng cảm đứng ra nói sự thật thì bị ông Ngoan xếp vào loại… bạo loạn.

Hàng loạt sai phạm của ông hiệu trưởng Nguyễn Viết Ngoan đã rõ, một lần nữa, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ hứa sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nhưng bao giờ thì chưa rõ.

Lệ Thủy