Hành trình theo đuổi ước mơ từ trường công cho đến UNDP

Trường Thịnh

(Dân trí) - Linh đang là cán bộ tư vấn cho Chương trình Phát triển Liên hợp quốc - UNDP Việt Nam. Đây là môi trường làm việc mơ ước của Linh từ khi cô còn là học sinh THCS.

Nguyễn Vũ Linh là cô gái kiên trì và dũng cảm. Bố mất sớm, mẹ một mình kiếm tiền nuôi cô ăn học. Nhìn mẹ vất vả ban ngày đi làm lao công, buổi tối đi làm bảo vệ, Linh tự nhủ phải nỗ lực học tập thật tốt.

Hành trình theo đuổi ước mơ từ trường công cho đến UNDP - 1

Chương trình giảng dạy tại ngôi trường quốc tế gắn liền với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc đã khơi dậy niềm đam mê trong Linh.

Một ngày đầu năm 2014, Linh cho biết, giáo viên chủ nhiệm cấp 2 đưa cho cô tờ rơi thông tin học bổng UNIS Hanoi. Linh không nghĩ đây lại là chìa khóa mở cánh cửa tương lai của mình. Viễn cảnh được học bổng để theo học tại một trong hai ngôi trường Liên hợp quốc với chương trình giảng dạy quốc tế, cộng đồng đa dạng và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới dường như là một giấc mơ.

"Em không tin mình có thể làm được, nhưng cô giáo là người nhìn thấy tiềm năng của em và khuyến khích em ứng tuyển", Linh kể lại. "Cầm trong tay bộ hồ sơ được in từ máy tính của thư viện công cộng, em bắt xe buýt đến trường UNIS nộp hồ sơ xin học bổng".

Trong hồ sơ của mình, Linh thể hiện bản thân không chỉ là một học sinh có thành tích học tập tốt mà còn ấp ủ nhiều ước mơ, hoài bão và cá tính của riêng mình. Trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao, lòng kiên trì của Linh đã được đền đáp - một cuộc điện thoại từ UNIS thông báo Linh trúng tuyển học bổng.

Hành trình của Linh là minh chứng cho sức mạnh của lòng dũng cảm. Ban đầu cô cảm thấy choáng ngợp với môi trường học tập mới bằng tiếng Anh. Chương trình học nghiêm ngặt cùng với sự thay đổi về môi trường đã đặt ra cho Linh những thách thức.

Có những lúc Linh đã tự hoài nghi về khả năng hòa nhập và phát triển của bản thân. "Em ấp ủ hoài bão lớn khi nhận được học bổng. Đó là bớt gánh nặng cho mẹ, tìm cánh cửa mới cho mình và các bạn giống mình. Nhưng để duy trì ước mơ đó, em cần có tình yêu thương của cộng đồng xung quanh cũng như tự nhắc nhở bản thân nỗ lực hành động hàng ngày", Linh chia sẻ.

Linh tìm kiếm lời khuyên, nhận được sự hỗ trợ của bạn bè, thầy cô tại trường, dám đối mặt với những thách thức trong môi trường mới và rồi dần dần, cô đã tìm thấy tiếng nói của mình tại UNIS.

Chương trình giảng dạy tại ngôi trường quốc tế gắn liền với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc đã khơi dậy niềm đam mê trong Linh.

Chương trình vì cộng đồng (Service Learning) không chỉ trong phạm vi một lớp học mà còn trở thành một lời kêu gọi hành động. Linh được đi tới những ngôi làng hẻo lánh, thăm các trường học ở vùng cao, cô vận dụng những kiến thức học thuật để giải quyết các vấn đề của thế giới thực. Trải nghiệm này, cùng với sự hướng dẫn của các giáo viên và sự hỗ trợ của bạn bè thân thiết, đã giúp Linh hình thành mục tiêu cho tương lai của mình. Đó là Linh có thể góp phần trao quyền cho người khác thông qua giáo dục, đặc biệt là cho phụ nữ và trẻ em. 

Hành trình theo đuổi ước mơ từ trường công cho đến UNDP - 2

Linh được đi tới những ngôi làng hẻo lánh, thăm các trường học ở vùng cao, cô vận dụng những kiến thức học thuật để giải quyết các vấn đề của thế giới thực.

Khi tìm hiểu và nộp hồ sơ vào các trường đại học trên thế giới, Vanderbilt là một trong những trường đại học mơ ước có tỷ lệ chấp nhận toàn cầu chỉ 3% đã khiến Linh do dự. Tuy nhiên, giáo viên tư vấn lớp 12 của Linh tin tưởng vào khả năng của cô đã động viên và hỗ trợ Linh nộp hồ sơ. Linh tiếp tục nhận được học bổng toàn phần tại Vanderbilt và tốt nghiệp với tấm bằng song ngành.

Hành trình theo đuổi ước mơ từ trường công cho đến UNDP - 3

Hiện tại, Linh là cán bộ tư vấn cho Chương trình Phát triển Liên hợp quốc - UNDP Việt Nam.

Hiện tại, Linh là cán bộ tư vấn cho Chương trình Phát triển Liên hợp quốc - UNDP Việt Nam. Linh đang công tác ở môi trường mà cô luôn mơ ước từ khi còn học tại UNIS - từng bước nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và sự phát triển, giúp tạo ảnh hưởng tới những người yếu thế như cách UNIS đã hỗ trợ cô.

Hành trình theo đuổi ước mơ từ trường công cho đến UNDP - 4

Linh tiếp tục nhận được học bổng toàn phần tại Vanderbilt và tốt nghiệp với tấm bằng song ngành.

Con đường của Linh không phải là một chuyến đi cổ tích. Với xuất phát điểm từ trường công, cô đỗ học bổng của UNIS Hanoi, rồi tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ và hiện nay công tác ở một tổ chức phát triển toàn cầu. Hành trình của Linh được lát bằng những khó khăn, hoài nghi và cả những khoảnh khắc lạc lõng trong thế giới đa ngôn ngữ và văn hóa.

Tuy nhiên, Linh đã đối mặt với từng thử thách bằng những sức mạnh được mài giũa từ tuổi thơ của cô và được nuôi dưỡng bởi một cộng đồng yêu thương mà Linh đã có tại UNIS Hanoi.

Linh chia sẻ: "Hy vọng là một ngọn lửa mong manh, dễ bị dập tắt bởi sự hoài nghi trong hành trình tìm kiếm bản thân, đặc biệt khi ấy em còn là một đứa trẻ. Nhưng với sự chăm chút hàng ngày, nó sẽ soi sáng lối đi để dẫn em đến những hành trình mới, đến những người phi thường mà mình có thể học hỏi được".

Câu chuyện của Linh như một "ngọn đuốc" truyền cảm hứng cho những học sinh dám mơ ước. Bạn có thể truy cập trang web Chương trình học bổng UNIS Hanoi từ hôm nay và thực hiện bước đầu tiên để thắp sáng tương lai tươi sáng của chính mình.

Chương trình đang nhận hồ sơ dự tuyển cho năm học 2024-2025. Truy cập https://www.unishanoi.org/community/scholars hoặc liên hệ scholarships@unishanoi.org.