1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Hành trình dại dột của những “chú dế”

(Dân trí) - Thống kê của Bộ GD-ĐT, sau 3 đợt thi ĐH, CĐ năm 2008, đã có 445 thí sinh và 44 cán bộ bị xử lý kỉ luật vì vi phạm quy chế thi. Trong đó, phần lớn là do mang điện thoại di động vào trường thi.

Những cái “alô” oan nghiệt

Trong ngày đầu tiên của kỳ thi ĐH 2008, tại điểm thi ĐH Lao động Xã hội, một thí sinh phải giã biệt kỳ thi vì cú điện thoại của bố mẹ, dù “chú dế” để ở chế độ rung.

Trong lúc làm bài, bố đợi bên ngoài sốt ruột cho “cục cưng” quá nên gọi điện hỏi thăm nhưng thí sinh này không nghe máy. Phụ huynh này càng sốt ruột tợn vì không biết “cục vàng” của mình sao rồi nên phải giục vợ gọi lại, quyết hỏi thăm cho bằng... nghe! Bị réo liên tục không nhịn được, sĩ tử đành rút máy ra nhắn tin cảnh cáo bố mẹ về “tội” gây nhiễu không cho mình tập trung để làm bài!

Điện thoại thì để “câm” nhưng âm báo tin nhắn lại chưa bị “khóa miệng” nên khi báo gửi và báo nhận đã “tít” lên một tiếng tố cáo thân chủ! Phòng thi thì lặng như tờ và sĩ tử cũng không thể thanh minh được vì sao lại có tiêng kêu “oan nghiệt” ấy phát lên từ túi quần mình nên đành ngậm ngùi ký vào biên bản và lủi thủi rời khỏi phòng thi trong nỗi tủi thân khôn tả!

Một nam thí sinh tại hội đồng thi trường THCS Ngô Thì Nhậm của Viện ĐH Mở Hà Nội thì gặp sự cố ở “phút 89” cũng chỉ vì cái alô. Trước khi vào phòng thi, được đả thông quy chế rất kỹ rằng điện thoại di động là vật bị cấm mang vào phòng thi nên cậu này rất có ý thức... giấu nhẹm bằng cách đút kỹ sâu trong túi quần. Nhưng chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ, thư thái với phần bài làm đã tạm ổn, theo thói quen, cậu đã rút điện thoại ra… xem giờ và thế là thôi xong 12 năm đèn sách!

Còn tại Đại học Y Hà Nội khi chỉ còn ít phút nữa là hết giờ thi môn thi Toán khối B, để thư giãn cho mình vào những phút cuối bằng cách giải phóng cho hai cẳng chân vừa phải co ro trong suốt gần 180 phút làm bài vì quá căng thẳng, một thí sinh đã cử động hai chân vài phút cho thông huyết. Thật đen đủi, chiếc điện thoại trong túi quần của em vì cũng muốn thư giãn nên rơi bịch xuống đất thành một tiếng khô khốc. Dù hồn nhiên để cố thanh minh rằng không hề biết “dế” đã chui vào túi quần lúc nào nhưng em vẫn phải nói lời tạm biệt với những ngày thi còn lại!

Đây không phải là lần đầu tiên có những thí sinh “chết oan” vì cái “alô”. Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006, một thí sinh thi vào ĐH Sư phạm TPHCM mang theo điện thoại đã tắt nhưng đột nhiên lại báo thức giữa giờ thi! Và chuyện gì phải đến đã đến...

Còn ở Học viện Báo chí Tuyên truyền vào lúc chỉ còn vài phút nữa là hết giờ thi, một nữ thí sinh nhận được tin nhắn chúc mừng của người yêu đang đứng đợi bên ngoài. Âm thanh tin nhắn reo cũng là lúc vừa ký vào biên bản, hai dòng nước mắt của em vừa lã chã rơi...

 

Hành trình dại dột của những “chú dế” - 1

Trong không gian thinh lặng của phòng thi,
không khó để phát hiện ra sự có mặt của những “chú dế”.  

Như không hề bị... khiếm thính

Nhưng bi hài hơn cả là trường hợp của một thí sinh khuyết tật thi vào trường ĐH Mỹ thuật TPHCM. Sau khi thi xong môn Vẽ trang trí màu, thí sinh đã mang điện thoại di động ra và chụp lại tác phẩm của mình. Khi bị giám thị phát hiện, em cho biết là muốn chụp hình lại tác phẩm để đề phòng bài thi bị thất lạc và để làm kỷ niệm.

Khi bị đình chỉ thi, thí sinh đã làm đơn xin cứu xét vì có đưa ra lý do rằng mình là thí sinh khuyết tật (điếc) nên chịu thiệt thòi hơn những thí sinh bình thường và không nghe rõ những lời dặn dò của giám thị coi thi nên không biết mang điện thoại vào khu vực thi là vi phạm. Ngoài ra, thí sinh này còn trình bày hoàn cảnh là cháu nội duy nhất của một bà mẹ Việt Nam anh hùng, có di chúc thờ cúng 4 liệt sĩ...

Tuy nhiên, theo nhận xét của các giám thị tại phòng thi thí sinh này thì trước đó, cậu ta đã mang điện thoại vào phòng thi và đã bị nhắc nhở. Nhưng đến buổi thi sau thì vẫn tái phạm! Cùng đó, giám thị cũng cho hay rằng tuy thí sinh có thanh minh là mình điếc nên không rõ những lời dặn dò của giám thị nhưng sau các buổi thi trước đó, nhận được điện thoại hỏi thăm của người nhà, họ vẫn thấy thí sinh này lại vẫn nghe máy bình thường như không hề bị... khiếm thính!

Còn tại điểm thi Trường Dịch Vọng 1A, Hà Nội của Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 1 thí sinh cũng đã bị xử lý do mang điện thoại di động. Khi làm bài thi được 20 phút thì chuông điện thoại của thí sinh đó vang lên, giám thị ngay lập tức đã lập biên bản đình chỉ thi và giao cho công an điều tra.

Tại điểm thi số 1 của Trường ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng có một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, tuy chưa sử dụng nhưng đã bị Hội đồng thi đình chỉ thi. Điểm thi ở Thái Thịnh của Trường ĐH Ngoại thương có một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, mặc dù để chế độ tắt nhưng cũng bị đình chỉ...

Tại kỳ thi CĐ vừa kết thúc hôm qua, 16/7, dù thí sinh không để xảy ra những sơ sảy “hồn nhiên” như những “chú dế” ở kỳ thi ĐH nhưng vẫn bị phát hiện và đã bị đình chỉ thi. Đó là 3 thí sinh của trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, 2 thí sinh của CĐ Tài chính Hải quan. Những thí sinh này đã bị giám thị phát hiện mang theo điện thoại vào phòng thi dù chúng để ở chế độ “câm” và đang “ngủ” im lìm trong túi quần của sĩ tử...

Mai Minh