Hạnh phúc ngọt ngào ở lớp học sau giờ tan trường

(Dân trí) - Tiếng trống tan trường, sân trường vắng vẻ, lớp học im lìm. Nhưng đấy lại là thời điểm bắt đầu của một lớp học đặc biệt - Lớp học tình thương của trường tiểu học xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Sáng kiến từ trái tim
 
Sau 6 năm về công tác tại xã Mai Phụ cô giáo Nguyễn Diệu Minh, Tổng phụ trách đội của trường mang một nỗi buồn, ấy là nhiều học sinh do thiểu năng trí tuệ chậm tiến bộ trong học tập. Trăn trở mãi cuối cùng cô Minh đã mạnh dạn đề xuất với nhà trường mở “lớp học tình thương” để giúp đỡ các em. “Lớp học diễn ra trong 30 phút, không quy định độ tuổi, hay khối học, mà tập hợp những học sinh yếu kém trong nhà trường để hướng dẫn phụ đạo thêm cho các em. Ngoài giáo viên, những đội viên xuất sắc nhất cũng được huy động  giúp các bạn học sinh đặc biệt tiến bộ trong học tập” - cô Minh tâm sự.
 
Và đã trở thành thông lệ, từ một năm nay mỗi khi tiếng trống tan trường những đội viên cùng với cô giáo lại chuẩn bị cho một công việc mới, đó là lên lớp học tình thương. Không giáo án, không sách vở, giáo viên và đội viên đến với lớp bằng tình người để giúp cho các em học sinh chậm tiến, khuyết tật và học sinh yếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học bài. Hôm luyện chữ, bữa đọc bài, học cách đánh vần, làm các phép toán đơn giản hay hát nhạc, đều được phân công cụ thể cho mỗi đội viên, giáo viên.
 
Hạnh phúc ngọt ngào ở lớp học sau giờ tan trường - 1
Cô trò cùng hăng say giúp các học sinh cá biệt trong lớp học tình thương (ảnh: Quang Ngọc)
 
Tham dự một buổi học của cô và trò trong lớp học mới thấy được niềm vui và những tín hiệu đầy lạc quan. Hình như “sức mở” trong lớp học đã thổi vào tâm trí các em sự năng động, hăng hái hơn. Góc bàn bên cạnh một nhóm 3 em lớp 1 đang được các anh chị giúp đỡ đánh vần chữ cái, những nét chữ cũng được nắn nót cẩn thận hơn; còn ở bên cạnh 4 nữ nhi dáng mảnh mai ngồi ngay ngắn nghe cô giáo giảng phép tính. 

Không chỉ diễn ra trong 30 phút sau giờ tan trường, các em lớp học tình thương ở trường tiểu học Mai Phụ còn được các bạn đội viên đến nhà tận tình giúp đỡ học bài trong những ngày nghĩ thứ bảy, chủ nhật. Lớp học phân công mỗi đội viên kèm cặp 2 đến 3 bạn, theo từng cụm dân cư gần nhau. Vừa hướng dẫn học bài, vừa trò chuyện chia sẻ, vui chơi cùng nhau để xoá đi những mặc cảm,  tự ti cho bạn và giúp bạn có được ý thức ham học, tự học ở nhà.

Hạnh phúc ngọt ngào

Từ chỗ ban đầu lớp chỉ có 15 em, lớp học hiện đã tăng lên 28 em của cả 5 khối. 28 học sinh, trong đó 9 em khuyết tật, 14 em xếp vào học sinh cá biệt và 5 em ngồi nhầm lớp sau hơn một năm tham gia lớp học tình thương sau giờ tan trường tất cả đều tiến bộ, biết đọc, biết viết và biết làm các phép toán đơn giản.

Mấy năm trước em Nguyễn Văn Quốc, một thành viên trong lớp là một học sinh cá biệt, không biết đọc, không biết viết, nhưng giờ đây đã vươn lên, câu, chữ giờ đã không trở nên quá khó với em. Chị Quách Thị Vân, mẹ em Quốc tâm sự: “Nhờ cô và các bạn, cháu tiến bộ lên được nhiều hơn. Trước đây cái chữ không rõ ràng cái chữ, nhưng giờ cái chữ cháu nó đọc rõ hơn, viết rõ hơn. Nhìn cháu tiến bộ tui cảm thấy rất mừng”.
 
Hạnh phúc ngọt ngào ở lớp học sau giờ tan trường - 2
Cô Nguyễn Diệu Minh khẳng định sau một năm lớp học đã cho kết quả đầy khả quan (ảnh: Quang Ngọc)
 
Không chỉ tiến bộ trong học tập, mà điều đáng mừng nữa là trường đã xoá được tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp và bồi dưỡng được học sinh cá biệt đổi thay trong ý thức học tập, còn những em tật nguyền cũng đã cố gắng vươn lên rất nhiều.

Nhẹ nhàng nhưng không đơn giản, các thầy cô và các bạn đội viên đang lặng lẽ chăm bóm cho những mầm xanh non yếu này. Không chỉ cho 28 học sinh hôm nay mà cả mai sau những học sinh thua thiệt của xã Mai Phụ cũng có nơi làm điểm tựa vững chãi, chắp cánh cho các em bay cao bay xa trong tương lai. Đó là niềm hạnh phúc nhất của người làm công tác giáo dục khi mà mỗi học sinh yếu kém nhất cũng đã có cơ hội trưởng thành đúng như lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.

Ngọc Quang - Văn Dũng