Cùng Cô Gái Hà Lan xây trường, giúp học sinh vượt khó

Em Mơ Thấy Trường Mình Được Xây

Mót lúa, tưới thuê, chăn vịt... phụ bà kiếm sống, cô bé Nguyễn Thị Tiến - Trường cấp 1, 2 Gáo Giồng, Đồng Tháp vẫn luôn là học sinh giỏi của trường và của huyện. Vượt lên hoàn cảnh và số phận, em trở thành tấm gương sáng cho bao bạn bè noi theo.

Thật vui vì trước thềm năm học mới, chương trình lại nhận được bức thư từ miền sông nước của em:
 
“…Em có một tin rất vui để khoe với anh chị đây. Nhờ số tiền học bổng nhận được từ Đèn Đom Đóm mà em với nội đã thực hiện được mong muốn mua thêm 20 con vịt con và mấy tấm tôn mới lợp lại mái nhà. Mấy hôm nay trời mưa dữ lắm, nhưng nội với em không còn bị ướt quần áo và lạnh nữa. Em vui lắm Đèn Đom Đóm ạ.
 
Chuẩn bị đầu tháng 9 này đi học, em được nội dẫn đi mua có 1 chiếc cặp và 1 bộ quần áo mới. Em và mấy bạn được nhận học bổng Đèn Đom Đóm nữa cứ tụm lại khoe đồ mới với nhau, khuôn mặt của bạn nào cũng hớn hở. Nhưng khi nghĩ đến ngôi trường cũ nát, xập xệ của mình thì chúng em lại thấy chạnh lòng, bao nhiêu năm rồi mà trường vẫn chỉ khoác 1 tấm áo cũ, hết năm nay qua năm khác, tường thì nứt hết mà còn đầy rêu, bàn ghế cũng cũ nữa... Chúng em chỉ mong sao ngôi trường Gáo Giồng yêu thương cũng được mọi người bình chọn xây mới để chúng em và các em nhỏ yên tâm và thoải mái học tập hơn.
 
Đêm qua em mơ thấy trường mình được mọi người bình chọn xây mới, các anh chị quay lại thăm trường, trao học bổng và tổ chức thật nhiều trò chơi cho chúng em. Thật vui quá. Chắc chắn các anh chị sẽ trở lại với chúng em nhé! Em và các bạn cũng đã bàn nhau để có một món quà bất ngờ dành cho các anh chị. Có thể chúng em sẽ phấn đấu đạt 100 điểm 10 trong học kỳ I này đó ạ…”.
 
Em Mơ Thấy Trường Mình Được Xây - 1
Tiến (đứng hàng sau, thứ 2 từ trái qua) trong ngày nhận học bổng Đèn Đom Đóm.
 
Năm học mới sắp đến, và mùa đông lạnh giá cũng sắp về. Không chỉ riêng trường Gáo Giồng, còn nhiều ngôi trường khác trong vô vàn khó khăn mà Đèn Đom Đóm đã đến lại oằn mình hứng thêm một mùa mưa bão… Vào lúc này, hành trình Đèn Đom Đóm của Cô Gái Hà Lan vẫn rất khẩn trương trong những chuyến đi dài ở miền Tây Bắc. Hơn lúc nào hết, thời điểm này, chỉ còn 2 ngôi trường nữa sẽ được chương trình giới thiệu trong năm 2010, và tất cả thầy trò tại 22 điểm trường đều rất cần sự quan tâm, bình chọn để được xây mới. Sẽ thật ấm lòng nếu chương trình tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay góp sức của cộng đồng bằng các tin nhắn “DDD” ủng hộ, sẻ chia qua tổng đài 8704 của chương trình. Bởi, “mỗi tin nhắn là một viên gạch, nhiều tin nhắn sẽ xây nên một ngôi trường” cho các học trò vùng khó.
 
Chương trình truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm sẽ dừng chân tại trường tiểu học Xăm Khòe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, được phát sóng lúc 19h50’ trên VTV2 ngày 31/8, phát lại lúc 8h trên VTV3 ngày 5/9.
 
Hãy chung tay “góp thêm một viên gạch xây trường” cho các em với các hình thức sau:
 
- Bình chọn & đóng góp cho ngôi trường cần được xây dựng sớm nhất bằng cách nhắn tin về tổng đài 8704 với cú pháp:
 
   + DDD Mã số trường để bình chọn và đóng góp/ hoặc
 
   + DDD chỉ để đóng góp cho chương trình.
 
- Liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm 2010 với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004  - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội)hoặcBan Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655.
 
- Kết nối với chương trình thông qua website www.dendomdom.com.vn và mạng xã hội www.facebook.com/quydendomdom