Cử nhân trường Y từng học chuyên toán nhưng lại "trùm" giải thưởng văn thơ

Hoài Nam

(Dân trí) - Là dân chuyên toán, Trần Văn Thiên, sinh viên Trường Đại học Y dược TPHCM, gây ngạc nhiên khi "ẵm" giải nhất, nhì về truyện ngắn, tản văn và thơ tại giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM.

Trần Văn Thiên là cái tên đặc biệt tại lễ trao giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM lần 2 năm 2023 diễn ra vào chiều 9/1. 

Cử nhân trường Y từng học chuyên toán nhưng lại trùm giải thưởng văn thơ - 1

Ba tác giả đạt giải nhất cuộc thi Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM lần 2 năm 2023 (Ảnh: Huỳnh Anh).

Giải thưởng lần này mang chủ đề "Khởi nghiệp văn chương" đã thu hút  619 tác phẩm dự thi từ 357 cá nhân là sinh viên, học sinh đến từ 70 trường đại học, 60 trường THPT trên cả nước.

Chàng  trai Trần Văn Thiên vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TPHCM ngành bác sĩ răng hàm mặt. Là dân tự nhiên chính hiệu, Thiên gây chú ý khi giành nhất ở hạng mục Truyện ngắn và "ôm" luôn giải nhì ở hạng mục Tản văn. 

Truyện ngắn "Cánh từ bi lặng im" của Thiên đề cập về quá trình chuyển đổi giới tính từ Văn Hạo sang Út Đào và những rong ruổi của gánh hát Hồng Hạc đã phơi bày bao nhiêu nghẹn đắng của kiếp người.

Ở đó là một miền ngổn ngang của những dằn vặt, những bịn rịn và lưu luyến. Hình ảnh bông từ bi ẩn hiện trong tác phẩm, không chỉ nâng đỡ những thân phận bất hạnh, mà còn che chắn cho vẻ đẹp trường tồn của sự lương thiện và sự nhân ái.

Cử nhân trường Y từng học chuyên toán nhưng lại trùm giải thưởng văn thơ - 2

Chàng trai chuyên toán Trần Văn Thiên "ẵm" giải nhất, nhì hạng mục truyện ngắn, tản văn, thơ tại cuộc thi Văn học trẻ (Ảnh: Hoài Nam).

Bất ngờ chưa dừng lại ở đây, trong cuộc thi Văn học trẻ lần 1, chàng trai Trần Văn Thiên đã giành giải nhất ở hạng mục Thơ với chùm thơ 3 bài gồm "Soi mình lên nước mắt", "Giữa lòng đêm" và "Bay trên đồi dương liễu". 

Qua hai lần tổ chức, tất cả các hạng mục của cuộc thi từ Thơ, Truyện ngắn đến Tản văn, chàng trai Bình Định đều "rinh" giải cao.

Thiên chia sẻ, cậu là dân chuyên toán, học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định, từng thi học sinh giỏi quốc gia môn toán năm lớp 11. Thiên bắt đầu viết văn, thơ từ năm cấp 2, viết nhiều hơn khi lên cấp 3 và viết nhiều hơn nữa khi vào đại học. 

Vừa theo đuổi lĩnh vực khoa học tự nhiên, vừa viết văn thơ, với Thiên, bên trong mình như đang tồn tại hai con người: Con người của khoa học và con người của văn chương. Ở bối cảnh nào, Thiên cũng say sưa với lĩnh vực đó, không để cái này chi phối cái kia.

Tuy nhiên, với Thiên, khoa học và văn chương không phải là sự đối nghịch. Văn chương giúp cậu giải tỏa những bức bối, căng thẳng trong việc học. Với công việc của một bác sĩ chữa bệnh, văn chương mang đến cho cậu những cảm xúc để có sự đồng cảm, cái nhìn nhân ái, chia sẻ với người bệnh. 

Và ngược lại, khoa học lại đưa đến cho Thiên tư duy, sự logic trong câu chữ, trong nhìn nhận về các vấn đề cuộc sống khi viết văn, viết thơ. 

Thời điểm này, Thiên vẫn say mê viết và học. Cậu vừa hoàn thành một bản thảo về tản văn gửi nhà xuất bản, cũng như có kế hoạch tiếp tục học chứng chỉ hành nghề bác sĩ kéo dài 18 tháng. 

"Rất nhiều người hỏi tôi sẽ học tiếp hay viết văn. Tôi là người khá tham lam, lúc này tôi sẽ không bỏ cái nào hết. Đây chính là con đường để tôi đi tìm câu trả lời "tôi là ai", Thiên trải lòng. 

Cử nhân trường Y từng học chuyên toán nhưng lại trùm giải thưởng văn thơ - 3

Chàng trai trẻ cho biết, anh sẽ theo đuổi con đường học tập về lĩnh vực khoa học tự nhiên bên cạnh viết văn thơ (Ảnh: NVCC).

Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM lần 2 năm 2023 còn trao giải nhất hạng mục Tản văn cho tác phẩm "Những đường thẳng không người kẻ" của sinh viên Trần Trọng Đoàn, Trường đại học Sư phạm TPHCM, giải nhất hạng mục Thơ cho tác phẩm "Người lạ" của Lương Phan Huy Bảo, sinh viên Trường đại học Luật TPHCM.

Bên cạnh đó, cuộc thi trao 3 giải nhì, 7 giải ba và 12 giải khuyến khích.