“Cố lên 12 ơi!”

(Dân trí) - Trước giờ G của kỳ thi tốt nghiệp THPT, không riêng “sĩ tử” khối 12 mới có cảm giác hồi hộp xen lẫn lo âu mà không ít người “ngoài cuộc” cũng bộc bạch những chia sẻ, tình cảm của mình đến các thí sinh.

Chị Nguyễn Thị Hoài, kế toán tại một công ty điện tử ở Q.1, TPHCM cho hay, nhờ theo dõi thông tin trên báo chí chị mới nhớ chủ nhật này học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong gần 1 triệu thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay có em trai của chị đang theo học ở Bình Định.

“Hôm nay sau giờ làm, tôi lập tức gọi về cho em để gửi lời chúc thi tốt. Cậu em khoe đang ăn gà mẹ thịt làm tôi nhớ cách đây 12 năm, trước đợt tôi thi tốt nghiệp, bố mẹ cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon cho con. Bố mẹ còn lo hẹn giờ, sáng dậy chuẩn bị đưa con đi thi từ rất sớm”, chị Hoài xúc động kể lại. 
 
Trước giờ G, các sĩ tử tại Đà Nẵng tỏ ra khá thoải mái. (Ảnh: Khánh Hiền)
Học sinh đến trường làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2013. (Ảnh: Khánh Hiền)

Được đặc cách tốt nghiệp (do tham gia kỳ thi chọn đội tuyển thi quốc tế môn Hóa), nhưng bạn Huỳnh Minh Quang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM vẫn không khỏi hồi hộp khi chỉ còn một ngày nữa bạn bè mình sẽ bước vào kỳ thi.

“Đây là kỳ thi cực kỳ quan trọng nên em nghĩ giờ này bạn nào cũng có chút cảm giác lo lắng cho ngày mai, chắc chắn là vậy. Nhưng sau 12 năm học cố gắng, nỗ lực thì đây là lúc chúng ta gặt hái thành quả lớn đầu tiên của mình. Hi vọng tất cả mọi người sẽ đạt được phong độ tốt nhất trong kì thi này”.

Quang cho biết, ngoài Quang, trong trường còn có 4 bạn nữa được miễn thi tốt nghiệp. Cũng có một chút tiếc nuối nhưng việc được đặc cách giúp cậu học trò nhẹ nhõm và dành thời gian để làm được nhiều việc khác.

Tấp nập động viên trên mạng

Những lời chúc, những lời động viên và tự động viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT nhộn nhịp nhất là ở trên mạng. Rất nhiều Facebook, diễn đàn của trường học, cá nhân liên tục chia sẻ về kỳ thi ngày mai.

Tối 1/6, trang Fanpage của Trường Marie Curie (Q.3, TPHCM) cập nhật status: Ngày mai các chiến sĩ 12 nhà ta thi tốt nghiệp rùi… Mở đầu thật là hoành tráng lệ nhé các bạn. Xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn có 1 kỳ thi 100% đậu tốt nghiệp lẫn đại học luôn.
“Cố lên 12 ơi!”

“Cố lên 12 ơi!”
Trên các diễn đàn, Facebook, nhiều lời động viên, chia sẻ hướng về kỳ thi tốt nghiệp của học trò lớp 12.

Một nữ sinh ở TPHCM bày tỏ trên trang cá nhân của mình vừa động viên bản thân vừa gửi gắm đến bạn bè: “Ngày mai ... Ngày ra trận của chúng ta. Chúc tất cả các bạn 12 thi thật tốt. Tự tin - bình tĩnh mà làm bài nghe. Chúc mọi người sẽ gặt hái được thành công như mong đợi”.

Mỗi mùa thi về, hình ảnh học trò cuối cấp như cảnh chia tay, hay lúc các chuẩn bị cho các kỳ thi luôn gợi lại rất nhiều cảm xúc với những người ai đã trải qua thời học trò. Thế nên, những lúc này, nhiều người “ngoài cuộc” cũng không ngừng đổ lên Facebook các lời chúc đến các bạn học sinh 12 với nhiều lời động viên như “Cố lên 12 ơi!”, “Chúc các em ngày mai thi tốt”.

Thậm chí có người còn “nhắc nhở” các bạn thí sinh tối nay không nên vào mạng, lên Facebook mà hãy đi ngủ sớm để dành sức khỏe lẫn tinh thần cho kỳ thi.

Anh Đặng Lê Tú, 31 tuổi, kỹ sư xây dựng cho hay dù không em út hay người thân tham gia kỳ thi năm nay nhưng trong ngày 1/6 khi vào Facebook, anh cũng bị “lây” cảm xúc khi đọc nhiều status của mọi người hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hình ảnh của học trò mùa thi luôn gợi cảm xúc cho những người đi trước.
Hình ảnh của học trò mùa thi luôn gợi cảm xúc cho những người đi trước. Trong ảnh: Học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM trong lễ chia tay ra trường.

Trên Facebook của ThS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (ĐH Sư phạm TPHCM), liên tục thời gian gần đây dành những khoảng hết sức đặc biệt cho học sinh khối 12.

Ngoài việc chia sẻ về cách học, cách ôn thi hiệu quả, thầy giáo tâm lý còn có nhiều lời nhắn nhủ bổ ích đến học trò trước ngày thi không chỉ trong vai trò một người thầy mà còn như một người anh đi trước, cũng từng trải qua kỳ thi như các bạn.

Thấy Hiếu gửi lời: “Thật ra, kỳ thi này là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong mỗi đời người. Dù ta đón nhận với thái độ nào thì nó cũng đến, thế nên ta cứ mở lòng mà đón nhận nhé. Đừng sợ hãi hãy xem kỳ thi như một kỳ thử thách để ta chinh phục, háo hức xem đề thi thế nào, ta sẽ làm bài một cách khôn ngoan ra sao”.

Hoài Nam