Cô bé người Chăm đa tài
(Dân trí) - Mollamed Lâm Thị Hồng Lan là học sinh lớp 11A3 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM. Tuy học khối D nhưng Lan đoạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi hai môn Hoá, Địa.
Em là thành viên BCH Đoàn trường và tham gia rất tích cực các công tác xã hội, đặc biệt là công tác vì người nghèo. Lan là một trong những nữ sinh tiêu biểu của TPHCM được nhận học bổng “Vì nữ sinh tài năng Việt Nam 2006”.
5 năm học ở trường chuyên Trần Đại Nghĩa, cũng như 5 năm trước đó, em đều là học sinh giỏi toàn diện của trường. Đó cũng là 5 năm đầy vất vả khi ngày ngày Lan phải bắt xe bus từ Quận 8 đến trường. Cứ thử tưởng tượng phải chen chúc trong xe bus vào giờ cao điểm, dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn, đến người lớn còn thấy oải. Thế mà từ khi là cô nhóc lớp 6 nhỏ xíu, Lan đã quen với cảnh đi lại đó hàng ngày.
Cũng vậy, Lan coi hoàn cảnh khó khăn của mình chỉ là chuyện bình thường. Gia đình em có 5 người, sống chung cùng gia đình bà ngoại. Tất cả 13 người chỉ có một căn hộ chung cư rộng chưa tới 50m2. Lan không có một góc học tập riêng với bàn học, giá sách như nhiều bạn khác nhưng em vẫn thu xếp cho mình được một góc yên tĩnh học bài. “Bởi vì cả nhà đều thương em, cố gắng tạo điều kiện cho em học”- Lan nhắc tới gia đình với sự nâng niu, trân trọng.
Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Lan luôn là học sinh giỏi và năng động. Em đã đoạt giải Ba môn Hoá cấp thành phố năm 2005, đoạt huy chương Đồng môn Địa kỳ thi Olympic 30/4 năm 2006 và tham gia vào Ban chấp hành Đoàn trường.
Cô Thanh Danh, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, Lan luôn tích cực trong các hoạt động phong trào và công tác xã hội. Em rất hào hứng khi nhắc lại những đợt vận động các bạn quyên góp sách vở, áo trắng, đồ dùng học tập… cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đợt hè vừa qua, Lan lại cùng các thầy cô xuống tận Vĩnh Long để phát thuốc và khám bệnh cho người dân nghèo nơi đây. Lăn xả vào các hoạt động tình nguyện, Lan không hề nghĩ rằng mình có hoàn cảnh khó khăn và cần người giúp đỡ. Với em, được giúp đỡ người khác là một niềm vui.
Với giấc mơ vào Đại học Ngoại thương và được đi du lịch ở nhiều nơi, tối tối Lan cặm cụi chong đèn tự học tiếng Anh ở nhà trong khi bạn bè thường được tham gia học tại các trung tâm ngoại ngữ nổi tiếng. Nhưng em không cho đó là một thiệt thòi. “Cố lên một chút là được thôi”- Lan tâm sự.
Học giỏi nhiều môn, phụ trách công tác xã hội của trường, Lan còn có nhiều sở thích về thể thao như chạy bền, bóng rổ. Em đã tham gia và đoạt giải trong nhiều Hội thi Hội khoẻ Phù Đổng cấp quận. Khi được hỏi sẽ làm gì với suất học bổng nhận được, cô bé người Chăm đa tài này trả lời không chút đắn đo: “Em sẽ đưa cho ba mẹ để lo tiền học cho em”.
Song Khuê





