Chài lưới nuôi 9 con tốt nghiệp đại học

Ông Hồ Văn Hải, 63 tuổi, ở ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh (Long Hồ, Vĩnh Long) thường gọi là ông Hai Cồn và vợ theo nghề chài lưới. Từ nghề chài lưới ấy, ông bà đã nuôi được 9 người con thành đạt.

Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng tự tin, khỏe mạnh, ông Hai Cồn nhớ lại: “Vợ chồng tôi ra riêng chỉ có ba công đất tạp đầu cồn, con đông, cuộc sống rất khó khăn, sớm tối giăng lưới bắt cá, tôm. Phải cật lực lao động và phải dè sẻn từng đồng mới đủ ăn đủ mặc”.

 

Hồi đó đường đi lại còn trắc trở, việc học hành của con cái ông bà cũng gian nan, cứ lên cấp 3 là phải vừa học vừa làm. Ông bà thường tâm tình cho các con nghe: “Ba má nghèo không có của cải, ruộng đất để lại, chỉ biết nhịn ăn nhịn mặc cho các con học hành, mong các con cố gắng kiếm cái chữ mà sống”.

 

Bà Hai Cồn rơm rớm nước mắt: “Hồi xưa áo quần của con rách, tôi phải vá mặc tạm. Con người ta đi học thành phố kẻ đón người đưa, con tôi mỗi tháng chỉ có 2 ngàn đồng”.

 

Bà Hai Cồn vừa làm mẹ vừa làm cô giáo dạy con thuở ấu thơ, gieo mầm hiếu học cho con bởi ông Hai Cồn hầu như suốt ngày ngoài mương rạch, ruộng đồng, hết chài lưới lại làm thuê làm mướn. Từ đầu cồn nghèo khó cơ cực, các con của ông nối tiếp nhau học hành đến nơi đến chốn.

 

Người con trai đầu Hồ Phúc Nguyên hiện nay là Tiến sĩ công tác tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, kế đến chị Hồ Bích Thủy là Thạc sĩ y khoa công tác tại BV Đa khoa Vĩnh Long.

 

Anh Hồ Tấn Tài tốt nghiệp Đại học Kinh tế là thiếu tá Công an. Rồi Hồ Phi Nga, Hồ Mộng Thúy, Hồ Thanh Long, Hồ Vân Long, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Xuân Thủy đều tốt nghiệp đại học và đang công tác trong ngành ngân hàng ở TPHCM và ĐBSCL.

 

Con cái trưởng thành đi xa, căn nhà nhỏ đầu cồn nay lại chỉ có ông với bà, như ông nói vui “còn vợ chồng son”. Cuộc sống của ông bà no ấm, hạnh phúc hơn vì con cái đã trưởng thành.

 

Theo Tùng Huyên
Tiền Phong