Câu chuyện cảm động phía sau lễ trao bằng đại học chỉ có một sinh viên

Bích Ngọc

(Dân trí) - Mới đây, trường Đại học Gốm sứ Cảnh Đức Trấn nằm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã tổ chức lễ phát bằng đại học nhưng chỉ có một nam sinh viên xuất hiện.

Nam sinh đặc biệt này là Xie Zhilong, sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất. Lễ phát bằng được tổ chức dành riêng cho Xie, bởi vào đúng ngày trao bằng, anh không thể tham dự do đã có lịch hẹn đi hiến tế bào gốc tạo máu ở bệnh viện. Quá trình này kéo dài 4 tiếng đồng hồ.

Xie là một thanh niên thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo, dù anh bị mắc hội chứng sợ máu cấp độ nặng. Mỗi khi đi tới địa điểm hiến máu, Xie phải bịt mắt để giúp bản thân giữ bình tĩnh.

Câu chuyện cảm động phía sau lễ trao bằng đại học chỉ có một sinh viên - 1

Xie Zhilong (phải) là sinh viên duy nhất xuất hiện tại lễ trao bằng vừa được Đại học Gốm sứ Cảnh Đức Trấn tổ chức (Ảnh: SCMP).

Bên cạnh đó, anh còn đăng ký tham gia chương trình hiến tế bào gốc tạo máu (hay thường được gọi ngắn gọn là hiến tủy) để cứu giúp những bệnh nhân mắc bệnh lý huyết học.

Mùa hè năm nay, Xie được biết tủy của mình có sự tương thích với một bệnh nhân nên đã nhanh chóng phối hợp với bệnh viện để hỗ trợ. Khi được biết lịch hẹn hiến tủy trùng với lịch phát bằng tốt nghiệp đại học, Xie quyết định không thay đổi lịch hẹn tại bệnh viện.

Sau khi quá trình ghép tủy diễn ra thành công, người được Xie hiến tủy đã viết thư tay cảm ơn và nhờ bệnh viện chuyển tới anh. Lá thư có đoạn: "Khi phát hiện ra bản thân mắc bệnh lý huyết học nghiêm trọng, tôi cảm thấy suy sụp và tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi khốn khổ mà bệnh tật gây ra.

Nhưng khi tôi cảm thấy vô vọng nhất, anh đã xuất hiện và cho tôi cơ hội thứ hai được sống một cách bình thường như bao người. Sự nhân hậu của anh giúp tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn rất ấm áp và ngập tràn hy vọng. Tôi hy vọng rằng hành động nhân ái của anh sẽ được nhìn nhận xứng đáng, mong rằng cuộc sống của anh sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc".

Câu chuyện cảm động phía sau lễ trao bằng đại học chỉ có một sinh viên - 2

Quá trình Xie hiến tủy kéo dài 4 tiếng đồng hồ (Ảnh: SCMP).

Xie và người được anh hiến tủy chưa bao giờ gặp nhau. Điều này được thực hiện theo đúng yêu cầu đặt ra trong quy trình y tế tại Trung Quốc.

Dù vậy, Xie cho biết anh vẫn cảm thấy có mối liên hệ gắn kết vô hình với người bệnh mà anh chưa từng gặp mặt.

"Tôi chỉ muốn giúp người khác để họ được sống khỏe mạnh, dài lâu hơn. Tôi muốn truyền đi tình yêu thương và sự ấm áp trong cuộc sống này", Xie nói.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Xie sẽ nhập ngũ để thực hiện ước mơ thuở nhỏ.

Câu chuyện của Xie đã được nhiều tờ tin tức tại Trung Quốc đề cập, khiến công chúng cảm động. Cách hành xử của Xie khi hết lòng hỗ trợ cứu người, cũng như cách xử lý của nhà trường khi trân trọng nghĩa cử đẹp của sinh viên, khiến nhiều người rất tâm đắc, coi đây là câu chuyện đầy tính nhân văn.

Theo Global Times/Baijiahao