Bố mẹ nghèo nuôi 10 người con học thành tài

Đó là gia đình ông Kiều Dách ở thôn Thành Tín, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Các con ông đều là giáo viên, luật sư, bác sĩ, dược sĩ, dược tá và người con út Kiều Thị Tố Tâm là sinh viên đang theo học ngành Bưu chính viễn thông.

Xuất phát từ gia đình nghèo, các con ông đều ham học, ham lao động, biết thương yêu cha mẹ, quí trọng đồng tiền, chi tiêu đúng mục đích. Khi nhỏ phụ thuộc gia đình, các anh, chị vừa làm vừa học, vừa kèm cặp, giúp đỡ các em trong học tập, sinh hoạt; giữ gìn quần áo sách vở sạch đẹp để chuyển giao lại cho các em tiếp tục sử dụng. Khi lớn khôn, các anh, chị vừa đi học vừa xin làm gia sư tự túc một phần sinh hoạt phí. Khi đã trưởng thành, các anh, chị dành dụm tiền để giúp cha mẹ, nuôi các em ăn học thành tài.

Ông nói, gia đình ông trước đây rất nghèo, hồi nhỏ ông chỉ đi học có một năm ở trường làng, còn vợ ông thì mù chữ. Hằng ngày hai vợ chồng phải đi làm thuê cuốc mướn mong có cái ăn và mua sách vở, áo quần cho "bọn trẻ". Mặc dù, gia đình ông đã ra sức thâm canh trên diện tích 3 sào ruộng và một miếng đất rẫy nhưng hiệu quả lại phụ thuộc vào thiên nhiên, "thuận trời thì có cái ăn, khô hạn lại phải đi vay mượn". Thấy không ổn, ông quyết định đổi miếng đất rẫy lấy đôi xe bò. Có được xe bò, hàng ngày vợ chông ông đi chở đất, cát, vật liệu xây dựng và nông sản... cho bà con trong thôn xã, còn các con ông ngoài giờ học, phụ giúp vợ chồng ông phục vụ xe bò kéo, làm ruộng, mót lúa, cắt cỏ, giũ rơm.

Tuy ít học, nhưng do có cái tình, ông sẵn sàng nhận chở thuê, chở giúp cho bà con không kể thời gian tối sớm. Mặc dù có nhiều người yêu cầu chở thuê, chở mướn nhưng bao giờ ông cũng tính giá phải chăng - nhiều người ái ngại "ông tính tiền quá rẻ". Gặp khi bệnh tật ốm đau, ông yêu cầu các con, trợ giúp đánh xe để khỏi phụ lòng bà con hàng xóm. Từ tình cảm đó, công việc chở thuê của ông ngày càng đông khách, ngày nào cũng có người đến thuê, mướn ông làm việc.

Không ngờ, với đôi xe bò để kéo xe, gia đình ông trở nên khấm khá. Từ đó, ông quyết định thuê thêm một người làm để các con ông tập trung học tập. Nhận thấy nghề xe bò tuy có đồng tiền nóng, nhưng khó có tiền để trở nên giàu có, từ năm 2000, ông quyết định tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển chăn nuôi và hiện nay gia đình ông đã có gần 40 con dê cừu, hàng năm cho thu nhập từ 30-40 triệu đồng.

Gia đình ông vừa được UBMTTQ tỉnh tặng bằng khen gia đình hiếu học xuất sắc.

Theo TTXVN