Bỏ học thạc sĩ tại Trung Quốc và tiến sĩ tại Mỹ, chàng trai bán hàng rong
(Dân trí) - Áp lực học tập và tài chính đã khiến một chàng trai 24 tuổi xuất thân từ gia đình nghèo tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) quyết định từ bỏ con đường học vấn để đi bán đồ ăn trên đường phố.
Cú rẽ ngang sửng sốt của chàng nghiên cứu sinh
Fei Yu - một nam thanh niên 24 tuổi người Trung Quốc - đang gây sốt trên mạng xã hội xứ tỷ dân bởi lựa chọn lạ lùng của anh. Fei quyết định bỏ dở việc học cao học tại Đại học Phúc Đán, ngôi trường danh tiếng nằm ở thành phố Thượng Hải, để mở quầy bán đồ ăn vặt.
Trước khi đưa ra quyết định rẽ ngang đầy bất ngờ, Fei Yu vốn đang trên con đường trở thành một trí thức học vấn cao.

Câu chuyện về Fei Yu đang gây sốt với cộng đồng mạng Trung Quốc (Ảnh: SCMP).
Lớn lên trong một gia đình nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên, Fei đã nỗ lực học tập để thi đỗ vào Đại học Tứ Xuyên, anh theo đuổi chuyên ngành y tế công cộng.
Sau khi tốt nghiệp đại học vào mùa hè năm 2022, Fei được nhận thẳng vào hệ cao học của Đại học Phúc Đán mà không cần trải qua kỳ thi đầu vào, nhờ thành tích đứng đầu khóa học trong suốt quá trình học tập ở bậc đại học.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian theo học cao học, tới đầu năm 2023, Fei quyết định bỏ học. Anh cho biết nguyên nhân là do áp lực học tập khiến anh rơi vào trầm cảm, mất ngủ, gặp các vấn đề về đường tiêu hóa. Fei cũng cho biết anh thấy bản thân không nhận được sự hỗ trợ tốt từ giáo viên được phân công hướng dẫn anh.
Khi truyền thông Trung Quốc tìm tới phỏng vấn Fei về quyết định rẽ ngang đầy sửng sốt cũng như những trải nghiệm tiêu cực của anh khi học cao học, Fei từ chối chia sẻ chi tiết về những trải nghiệm bất ổn trong quá khứ. Fei chỉ nói về lựa chọn của bản thân.
Trong một năm ở nhà sau khi bỏ dở việc học cao học, Fei nộp đơn ứng tuyển vào một số trường đại học ở Mỹ với mục tiêu học thẳng lên tiến sĩ chuyên ngành y học dự phòng. Đầu năm nay, anh được một trường cấp học bổng.

Fei Yu trong lúc bán hàng (Ảnh: SCMP).
Tuy nhiên, do các chính sách cắt giảm ngân sách đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tại Mỹ thời gian gần đây, trường này đã thông báo lại kết quả với Fei, theo đó, họ buộc phải rút lại học bổng dành cho anh. Vì vậy, Fei buộc phải từ bỏ kế hoạch du học vì không có đủ khả năng tài chính.
Cha của Fei là thợ mỏ, mẹ anh làm công việc thời vụ tại các siêu thị. Khi nghĩ về hướng đi của bản thân trong tương lai, Fei nghĩ đến việc kiếm sống bằng kinh doanh đồ ăn vặt. Fei nhớ lại quãng thời gian anh từng phụ mẹ bán bóng bay khi còn nhỏ, hay như thời sinh viên, anh từng là nhân viên bán hàng giỏi nhất khi làm thêm tại một số cửa hàng.
Ngày 10/3 vừa qua, Fei bắt đầu mở quầy hàng bán khoai tây nghiền gần cổng Trường Đại học Tứ Xuyên, ngôi trường nằm ở thành phố Thành Đô. Anh cho biết công việc kinh doanh hiện khá ổn định, anh đã có một lượng khách quen, hàng ngày đều có nhiều sinh viên đứng xếp hàng trước quầy của Fei để mua đồ ăn nhẹ.
Thu nhập mỗi ngày của anh dao động từ 700 đến 1.000 tệ (từ 2,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng). Fei thoải mái chia sẻ câu chuyện của anh với truyền thông Trung Quốc, anh khẳng định bản thân không cảm thấy ngại khi các khách hàng đều biết câu chuyện về anh. "Tôi không xấu hổ hay ngại ngần gì, tôi là người hướng ngoại", Fei chia sẻ.
Dư luận tranh cãi xung quanh lựa chọn của những trí thức trẻ như Fei Yu
Từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trí thức có học vấn cao và đạt được những thành tựu ấn tượng trong sự nghiệp, Fei cho biết cuộc sống hiện tại của anh rất giản dị. Anh cảm thấy như "bước vào một thế giới mới".

Câu chuyện về những trí thức có bằng cấp cao nhưng lựa chọn những công việc lao động chân tay vất vả khiến công chúng xứ tỷ dân rất quan tâm (Ảnh minh họa: Leoai).
"Tôi nghĩ việc nhiều người biết tới tôi và tò mò về tôi là điều tốt. Nếu họ thấy đồ ăn của tôi ngon, chắc chắn họ sẽ quay lại và giúp cho việc kinh doanh của tôi thêm ổn định", Fei chia sẻ khiêm tốn.
Hiện có những ý kiến chỉ trích rằng Fei đã lãng phí nguồn lực giáo dục, không đưa lại những đóng góp xứng tầm thực lực, để phụng sự cho những mục tiêu và lý tưởng cao hơn.
Về điều này, Fei bày tỏ quan điểm: "Tôi không cảm thấy tiếc nuối khi bỏ dở việc học cao học, hay không làm công việc chuyên môn liên quan tới chuyên ngành đã học. Theo tôi, kết quả sau cùng không quan trọng bằng quá trình trải nghiệm mà tôi đã đi qua".
Fei cho biết mỗi ngày anh dành khoảng 4 tiếng chuẩn bị các nguyên liệu bán hàng, rồi mở quầy vào lúc 17h.
"Dù công việc hiện tại vất vả, nhưng tôi không còn chịu áp lực tâm lý từ việc học hành hay nghiên cứu khoa học nữa. Tạm rời khỏi con đường học thuật, tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới hoàn toàn khác, các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần cũng đã dần biến mất", Fei chia sẻ.










