Apax Leaders của "Shark" Thủy xin thêm 2 năm để hoàn học phí cho phụ huynh

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Đại diện Apax Leaders đưa ra 3 phương án "khất nợ" nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM cương quyết từ chối vì đã hoàn toàn mất niềm tin.

Apax Leaders của Shark Thủy xin thêm 2 năm để hoàn học phí cho phụ huynh - 1

Phụ huynh tập trung tại văn phòng của Apax Leaders vào chiều 25/10 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đưa 3 phương án "khất nợ", Apax vẫn "phá sản" kế hoạch khất nợ học phí 

Ba phương án "khất nợ" mới được đại diện Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đưa ra tại cuộc đàm phán với phụ huynh chiều 25/10 gồm: Cho học sinh tiếp tục đi học trừ nợ, chuyển sang học chương trình học khác hoặc đầu tư bất động sản.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra khá căng thẳng khi hàng chục phụ huynh có mặt tại hội sở văn phòng Apax Leaders (cư xá Đô Thành, quận 3, TPHCM) mang băng rôn để yêu cầu công ty thực hiện cam kết liên quan đến việc hoàn phí đã thỏa thuận hôm 9/4. 

Ông Trần Văn Nghiêm - đại diện một nhóm phụ huynh tại TPHCM - cho biết, ông được phía Apax Leaders mời đến địa chỉ nêu trên để giải quyết vụ việc hoàn học phí. Cùng đến với ông Nghiêm có rất nhiều cha mẹ đã đợi Apax trả tiền cả năm qua, sốt ruột mong nhận lại khoản nợ để họ lo cho con cái. 

Tuy nhiên, khi phụ huynh đến, hội sở này đóng cửa. Phía bên ngoài cửa, đơn vị này dán thông báo: "Do điều kiện hạn chế, hiện tại Apax chỉ tiếp nhận những phụ huynh đã có lịch hẹn trước".

Phụ huynh tập trung ngoài đường khá lâu nên chính quyền địa phương đã phải có mặt để giải quyết.

Apax Leaders của Shark Thủy xin thêm 2 năm để hoàn học phí cho phụ huynh - 2

Phụ huynh tập trung hồi tháng 3 mong muốn phía Apax thực hiện đúng cam kết (Ảnh: Hải Long).

Trước áp lực của phụ huynh cũng như yêu cầu từ chính quyền, phía Apax Leaders tiếp ông Trần Văn Nghiêm, đại diện cho nhóm phụ huynh. Người tiếp nhận vụ việc tự giới thiệu là ông Đào Tiến Hiệp - ban xử lý thắc mắc khiếu nại của Apax Leaders.

Ông Hiệp gửi lời xin lỗi đến toàn thể phụ huynh đang bị Apax Leaders chậm trễ trả tiền. Đồng thời, ông này mong phụ huynh thông cảm, thấu hiểu vì trung tâm đang rất khó khăn.

Theo đại diện đơn vị, từ tháng 11/2022 cho tới tháng 4/2023, Apax Leaders đã đứng trên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 5/2023 tới nay, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành của Apax Leaders - đã nỗ lực, bắt đầu vực dậy.

Trong giai đoạn đầu vực dậy này, Apax Leaders đang vô cùng khó khăn nhưng việc trả tiền cho phụ huynh vẫn được ưu tiên hàng đầu.

Với lộ trình hoàn phí mà ông Nguyễn Ngọc Thủy đưa ra, ông Hiệp cho rằng, đây là lời hứa trong lúc cấp bách, mang tính chất rất khó thực hiện nên chỉ thực hiện được một phần.

Xin thêm 2 năm để kiếm tiền trả nợ 

Ông Đào Tiến Hiệp thừa nhận phía Apax Leaders không thực hiện đúng cam kết là sai; đồng thời, đưa ra 3 phương án mới.

Thứ nhất, Apax Leaders sẽ "khất" khoản tiền còn nợ thông qua khóa học cho học sinh. Ông Hiệp cho rằng, đây là phương án hay nhất cho cả hai bên; bởi trẻ cần đi học, cần môi trường học tập đảm bảo, trong khi đó, Apax Leaders là đơn vị có chương trình.

Phương án thứ 2, phụ huynh có thể chuyển đổi số tiền Apax Leaders còn nợ sang các chương trình học khác của những công ty con trong tập đoàn.

Ông Hiệp giới thiệu, có một số suất chuyển đổi trực tiếp từ học phí Apax Leaders sang chương trình đào tạo tiếng Anh online, sử dụng công nghệ AI để dạy học sinh... 

Cuối cùng, ở phương án thứ 3, ông Hiệp cho biết, Apax Leaders có một số bất động sản tại tỉnh Bình Phước. Bất động sản ở đây có các giá trị từ 200-300 triệu đồng/nền hoặc 500-700 triệu đồng/nền. Nếu phụ huynh có nhu cầu, Apax Leaders sẽ hỗ trợ chuyển đổi cho phụ huynh đầu tư vào bất động sản.

Đáng nói, ông Hiệp đề xuất phụ huynh hỗ trợ, có thể cho tập đoàn thêm khoảng thời gian 2 năm. Trong thời gian này, Apax Leaders sẽ cố gắng mở tất cả các trung tâm tại TPHCM để tổ chức học cho học sinh và có lãi, trả tiền cho phụ huynh.

Apax Leaders của Shark Thủy xin thêm 2 năm để hoàn học phí cho phụ huynh - 3

Phụ huynh tập trung tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders hôm 10/10 sau khi đơn vị này thất hứa trả nợ theo lộ trình (Ảnh: Vũ Vũ).

Ông Đào Tiến Hiệp mong phụ huynh "tạm gác lại chuyện cũ" để mở ra hướng mới, bởi nếu Apax Leaders còn tồn tại, còn kinh doanh sinh ra lãi thì mới có tiền trả phụ huynh. Ngược lại, nếu Apax Leaders sập, cả phụ huynh lẫn Apax Leaders không được gì cả.

Đại diện nhóm phụ huynh, ông Trần Văn Nghiêm cho biết đến thời điểm này, phụ huynh hoàn toàn mất niềm tin về phía Apax Leaders nên dứt khoát từ chối 3 phương án giải quyết mới. Theo ông Nghiêm, phụ huynh chỉ có yêu cầu duy nhất là Apax Leaders trả lại tiền.

Bản thân ông và các phụ huynh đều rất bất bình trước cách xử lý thiếu tôn trọng của lãnh đạo Trung tâm là ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy) và ông Nguyễn Anh Tuấn đối với phụ huynh.

Theo ông, lộ trình hoàn học phí hồi tháng 4 được phía Apax Leaders đưa ra, hứa "chắc như đinh đóng cột", vậy mà cuối cùng không thực hiện.

Dù thất hứa nhưng phía Apax Leaders hoàn toàn im lặng cho tới khi phụ huynh phản ứng mới có động thái nhắn tin cho một vài người... 

Trước yêu cầu này, ông Hiệp cho biết đã vượt quá thẩm quyền của mình. Người này hẹn đến ngày 5/11, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành - sẽ quay trở lại làm việc và đưa ra câu trả lời chính thức cho phụ huynh.

Về phía Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Thủy, ông Hiệp cho biết, ông Thủy sẽ sớm tổ chức cuộc họp với tất cả phụ huynh. Tuy nhiên, thời gian cụ thể, ông Hiệp chưa biết, nhưng "chắc chắn sẽ sớm nhất có thể".