Anh: Sinh viên phẫn nộ vì thư viện thành nơi chụp ảnh nội y

(Dân trí) - Các sinh viên khoa Luật của Trường Luật Brooklyn rất bất bình khi những người mẫu bán khỏa thân sử dụng thư viện nhà trường làm nơi chụp ảnh quảng cáo nội y. SV choáng váng khi thư viện trường mình thành hậu cảnh của loạt ảnh quảng cáo sản phẩm đồ lót mới nhất.

Thương hiệu quần áo Diesel (một công ty may mặc có trụ sở tại Italy) đã thuê thư viện trong Trường Luật Brooklyn, Anh để chụp ảnh quảng cáo đồ lót của hãng. Nhà trường đinh ninh rằng hãng sẽ chụp ảnh những người mẫu mặc đồ jeans thanh lịch nhưng hóa ra là hãng Diesel lại chụp những bức ảnh gợi cảm để quảng cáo sản phẩm nội y mới nhất của hãng.
 
Anh: Sinh viên phẫn nộ vì thư viện thành nơi chụp ảnh nội y - 1
Một bức hình trong loạt ảnh người mẫu mặc đồ lót được chụp trong thư viện Trường Luật Brooklyn, Anh.

Trong bức email gửi sinh viên, Trưởng khoa Michael Gerber viết: “Chúng tôi cũng rất sốc và thấy mất thể diện khi thấy những bức ảnh này. Khi nhà trường cho phép hãng Diesel chụp ảnh trong thư viện, nhà trường được hãng đảm bảo rằng những bức ảnh sẽ chuẩn mực. Nhưng sự thật thì không như vậy”.

Những bức ảnh này được chụp vào mùa xuân năm ngoái, trong đó các người mẫu cả nam và nữ mặc đồ nội y nằm lên người nhau và có nhiều những động tác gợi dục.

Sinh viên năm nhất Jordan Hersch, 22 tuổi, nói với tờ New York Post: “Tôi nghĩ quảng cáo này thật là ghê tởm, và với một trường luật việc có những người mặc đồ lót tại nơi chúng tôi học và làm việc là một điều không thích hợp”.

Người phát ngôn Trường Luật Brooklyn cho biết trường được hãng Diesel trả một khoản phí để thuê thư viện làm nơi chụp ảnh quảng cáo trong dịp nghỉ mùa xuân vào tháng 3 năm ngoái. Trước đây, nhà trường cũng từng ký hợp đồng cho thuê địa điểm chụp ảnh quảng cáo với đài truyền hình và hãng phim.

"Chúng tôi được biết là hãng sẽ chụp ảnh người mẫu mặc đồ jeans, chứ không phải đồ gợi cảm", người phát ngôn nhà trường cho hay.

Trong khi đó, người phát ngôn hãng Diesel từ chối không bình luận gì về vụ này.

Xuân Vũ
Theo Daily Mail