5 năm, 2 tai nạn thập tử nhất sinh và hành trình săn 3 học bổng
(Dân trí) - 5 năm với 2 tai nạn thập tử nhất sinh, Y Un Diễm (ĐH Tây Nguyên) chạm đến ước mơ đưa con chữ về buôn làng thông qua học bổng toàn phần YSEALI của Chính phủ Mỹ.
Y Un Diễm (dân tộc Gié Triêng), sinh viên năm 4 ngành Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Tây Nguyên. Cô vừa hoàn thành chương trình trao đổi kéo dài 5 tuần theo học bổng toàn phần Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Academic Fellowship do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.
Trước đó, Diễm từng nhận học bổng của Chính phủ Đức và học bổng "Ước mơ cho em" từ Quỹ Xã hội Bảo An.

Y Un Diễm nỗ lực để các bạn trẻ thấy rằng tiếng Anh không khó, học ngoại ngữ để mở ra nhiều cơ hội hơn (Ảnh: NVCC).
Liều để đổi đời
Sinh ra và lớn lên tại Kon Tum, Diễm không ngừng nỗ lực để được đi học, đem con chữ về với buôn làng.
Bố mẹ Diễm chia tay từ sớm, gia đình chỉ có hai chị em nhưng em gái lại gặp khó khăn về thể chất lẫn trí tuệ. Từ đó, Diễm sống với bà ngoại. Năm lớp 7, bà ngoại Diễm mắc bệnh K.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Y Un Diễm quyết định đến TPHCM làm việc để tích lũy chi phí học đại học. Với mong muốn sớm có đủ tiền đi học, nữ sinh làm cùng lúc hai công việc kéo dài từ 5 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. "Tuy mệt, tủi thân nhưng nghĩ đến việc được đi học, tôi lại có thêm động lực sống và làm việc", Diễm bộc bạch.
"Sau cấp 3, tôi loay hoay giữa nhiều ngã rẽ, không biết đâu là hướng đi đúng vì chưa từng được định hướng. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân sẽ làm công việc chân tay để kiếm tiền. May mắn thay, tôi được giới thiệu vào một trường học và có cơ hội thực tập 5 tháng tại TPHCM. Chính khoảng thời gian đó đã giúp tôi mở mang tầm mắt.
Tôi nhận ra rằng những người quản lý đều có bằng đại học, trong khi tôi xuất phát từ trường nghề. Sự khác biệt về tư duy và cách nhìn nhận vấn đề giữa hai nhóm khiến tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Đặc biệt, giỏi tiếng Anh có thể mở ra vô số cơ hội. Từ đó, tôi quyết định tiếp tục con đường học tập", Diễm chia sẻ.

Y Un Diễm nhận học bổng Hessen của Cộng hòa Liên bang Đức (Ảnh: NVCC).
Sau khi dành dụm đủ tiền nộp hồ sơ vào Đại học Đà Lạt để theo đuổi ngành Sư phạm tiếng Anh yêu thích, Diễm từng nghĩ quãng đời sinh viên sẽ mở ra một trang mới.
Số phận nghiệt ngã, khi trên đường trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, cô gặp tai nạn khiến dập xương gối, rạn xương vai. 6 tháng trời, Diễm không thể hoạt động bình thường, phải dùng toàn bộ số tiền tích lũy để điều trị.
"Lúc đó, trở lại trường và đóng học phí là điều xa xỉ với tôi. Suốt một năm điều trị, tôi trăn trở giữa việc tiếp tục học hay dừng lại. Nếu nghỉ, tôi sẽ làm gì để kiếm sống? Công việc nào có thể thay đổi cuộc đời tôi? Những câu hỏi đó đã thôi thúc tôi liều thêm một lần nữa", Diễm bộc bạch.
Trong thời gian đó, Diễm vừa bán hàng online vừa tìm hiểu tiêu chí tuyển sinh và quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Tây Nguyên. Cô chọn ngành Sư phạm tiếng Anh với ước mơ trở thành giáo viên, mang con chữ về buôn làng.
Tuy nhiên, sau một năm học tập, Diễm lại gặp tai nạn giao thông. Chi phí điều trị khiến cô sinh viên trẻ chật vật. Hậu tai nạn, Diễm rối loạn tiền đình, đau khớp gối và sức khỏe sút giảm nghiêm trọng.
Vượt qua nhiều thử thách, Diễm duy trì việc đến trường. Em lao vào học tập, rèn luyện bản thân, tích cực tham gia hoạt động Đoàn. Cô sinh viên trẻ còn chủ động dự thi các cuộc thi chuyên ngành tiếng Anh, rèn sự tự tin, chuẩn bị hành trang cho ước mơ trở thành giáo viên.
Ngoài ra, Diễm luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, mong muốn lan tỏa điều tích cực đến những trẻ em kém may mắn. Trên hành trình theo đuổi ước mơ, cô luôn tâm niệm: "Giáo dục không chỉ thay đổi số phận bản thân, mà còn giúp đỡ gia đình và đóng góp cho xã hội".
"Sinh ra trong đủ đầy, chưa chắc tôi đã vươn lên"
Chứng kiến người chị thân thiết nhận học bổng, Diễm ấp ủ ước mơ vươn ra thế giới. "Tôi cực kỳ ngưỡng mộ khi thấy mọi người đi du học. Tôi muốn rời buôn làng để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Mỹ có nền giáo dục phát triển nên tôi tin đó là điểm đến phù hợp", Diễm chia sẻ.
Trên hành trình chinh phục học bổng, Diễm may mắn nhận được sự định hướng từ một tiến sĩ Mỹ trở về nước. Với niềm đam mê hoạt động xã hội, Diễm luôn mong muốn hỗ trợ các bạn trẻ dân tộc thiểu số như cô phát triển bản thân. Chính điều đó đã giúp cô vượt qua nhiều ứng viên và chạm tay đến ước mơ du học.
Để giành học bổng, Diễm tranh thủ mọi thời gian rảnh để viết luận, hoàn thiện hồ sơ. "Tôi gần như đánh đổi giấc ngủ, chỉ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị", cô nhớ lại.
Diễm bắt đầu học ngoại ngữ từ lớp 6 nhưng vẫn mơ hồ. Mãi đến năm 18 tuổi, khi theo học tại một trường phi chính phủ của Pháp, cô mới thực sự hiểu rõ tiếng Anh.

Y Un Diễm năng nổ trong công tác Đoàn, Thanh niên (Ảnh: NVCC).
"Tôi chọn sư phạm tiếng Anh với mong muốn đưa ngoại ngữ về buôn làng. Ngày bé, tôi thấy tiếng Anh xa lạ, trong khi ở quê hương tôi nhiều người còn chật vật lo cái ăn, cái mặc, nên học ngoại ngữ là điều xa xỉ.
Tôi muốn thay đổi suy nghĩ rằng tiếng Anh không khó, khơi gợi đam mê học ngoại ngữ để mở ra nhiều cơ hội hơn cho các bạn trẻ. Từ năm 19 tuổi, tôi đã tham gia tình nguyện, đến vùng núi dạy tiếng Anh cho các em nhỏ", Diễm chia sẻ.
Mỗi ngày, Diễm dành 5-10 phút học tiếng Anh, tích lũy từng chút một. Trước khi ngủ hay khi bắt đầu ngày mới, cô đều luyện nói. Nhờ phương pháp này và môi trường sử dụng tiếng Anh, cô đã giao tiếp trôi chảy sau 6 tháng.
Tiến sĩ Lê Thị Hồng Vân - Giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên - chia sẻ: "Là cố vấn học tập và giảng dạy Diễm, tôi nhận thấy em có khả năng học tập tốt và kỹ năng vững vàng. Em luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội để nâng cao kiến thức và phát triển bản thân".
Nhìn lại chặng đường đã qua, Y Un Diễm tin rằng những khó khăn không phải rào cản mà là bàn đạp giúp mỗi người vươn xa hơn. "Chính những thử thách đã rèn giũa nên một Y Un Diễm mạnh mẽ, kiên trì như hôm nay. Nếu sinh ra trong đủ đầy, chưa chắc tôi đã có động lực để không ngừng vươn lên", Diễm bộc bạch.
Thu Hoài