Hé lộ nguyên nhân giáo viên bị phụ huynh cắn đứt đoạn tai ở Hải Dương

(Dân trí) - Theo lời của phụ huynh cắn đứt mẩu tai cô giáo Bùi Thị Huyền T. (TP Hải Dương), do mâu thuẫn nên cô T. tuyên bố không dạy con mình. Khi chị chuyển con lên Hà Nội học, cô T. nhắn tin gây khó dễ. Tuy nhiên, cô T. chứng minh điều đó là không có.

Phụ huynh “tố” cô giáo từ chối dạy con

Theo tìm hiểu, người phụ nữ bị cô giáo Bùi Thị Huyền T. “tố” đã cắn đứt tai ở lớp dạy học khiêu vũ thể thao là chị Phạm Thị Thu H. (trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương).

Theo phụ huynh này, khoảng tháng 6/2014, chị đăng ký cho con theo học lớp khiêu vũ tại Câu lạc bộ (CLB) T.B Dance. Chị có cho cô T. vay tiền nhưng đến ngày hẹn trả tiền, dù nhắc nhiều lần nhưng cô không trả mà hết lần này đến lần khác tỏ thái độ không hài lòng. Đến ngày 17/3, cô T. mới trả hết tiền đã vay của chị thì ngày 21/3 xảy ra xô xát.

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc con chị H. không theo học ở lớp cô T. là do ngày 22/6/2016, trong buổi tổ chức liên hoan phụ huynh và học sinh lớp học, khi đó xảy ra mâu thuẫn gia đình giữa thầy giáo cùng trung tâm và cô T. Chị H. có lên tiếng thì cô T. to tiếng dẫn đến mâu thuẫn.

Vết cắn ở tai của cô giáo T.
Vết cắn ở tai của cô giáo T.

Cô giáo T. đã tuyên bố không dạy con chị H. nên chị cho con lên Hà Nội học tiếp. Tuy nhiên, theo lời phụ huynh này, cô T. nhắn tin nói xấu chị H. và các con để cô giáo trên Hà Nội không tiếp tục dạy con tôi nữa khiến ngày 21/3, cô giáo trên Hà Nội điện cho gia đình cho biết, trung tâm này tạm thời cho con chị nghỉ học vì cô giáo T. nhắn tin nhiều lần khiến cô bức xúc, mệt mỏi.

Tối 21/3, chị H. ra lớp cô T. để hỏi tại sao cô lại làm như thế nhưng cô T. không nói chuyện và đã xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, có nhiều người đã giữ chị H. để cô T. lao vào túm và cắn tay chị rất đau. Trong lúc hoảng loạn, chị cắn lại và cũng không biết mình cắn vào đâu.

Cũng theo phụ huynh này, khi vụ việc xảy ra, chồng chị đã đưa cô T. đi viện và có đưa tiền viện phí tại chỗ để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên cô T. đã không nhận. Bản thân chị H. cũng bị rách tay, sai khớp tay, thân thể nhiều chỗ bị thâm tím và phải nhờ người đưa đi Bệnh viện Quân Y 7.

Cô giáo: “Tôi chỉ tự vệ và không nhắn tin nói xấu”

Trao đổi với PV Dân trí chiều 4/4, cô T. cho biết, sự việc xảy ra không đúng như lời của phụ huynh H. Cụ thể, theo lời cô T., ngay tối 21/3 lúc xảy ra sự việc, chị bị phụ huynh H. lao vào khống chế và cắn tai đau quá, máu chảy đầm đìa. Do phản ứng tự vệ, lúc đó cô T. chỉ kịp cắn vào tay người đang đè nghiến mình xuống để họ buông ra.

“Khi thấy máu chảy nhiều, tôi đã gọi chị L.- một phụ huynh nhờ chị đưa tôi đi viện. Trên đường đến trụ sở Công an TP Hải Dương cũng như Bệnh viện đa khoa tỉnh, chỉ có chị L là người đưa tôi đi. Khi chúng tôi ở viện rồi, anh P – chồng của chị H mới đến và ngỏ ý chi trả viện phí nhưng tôi không đồng ý.

Thứ hai, chị H. nói tôi nhắn tin nói xấu chị này và các con cũng là sai sự thật. Tất cả các tin nhắn vẫn còn lưu trong máy điện thoại, tôi không nói là không nhận con chị ấy học tiếp. Ngày hôm qua, đích thân cô giáo của con chị H. ở Hà Nội cũng đến viện thăm tôi. Tôi không muốn đưa cô ấy vào sự việc này nhưng tôi có nói xấu hay không, cô giáo đó có thể làm chứng. ”, cô T. khẳng định.

Mảnh tai bị đứt lìa của cô T.
Mảnh tai bị đứt lìa của cô T.

Chia sẻ với PV Dân trí qua điện thoại, chị L – người được cho là đã đưa cô T đi viện ngay sau khi xảy ra sự việc cho biết, khoảng 20h30 ngày 21/3, chị nhận được điện thoại của cô T.

Khi đó cô T. chảy rất nhiều máu, trên sàn, miếng tai bị đứt lìa còn đó nên chị cho vào hộp có đá lạnh để bảo quản. Công an đã mời cả hai bên lên trụ sở để giải quyết. Chị đã đi cùng cô T. đến công an và sang BV Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do bệnh viện cho biết không thể nối được phần tai đứt lìa nên ngay lập tức trong đêm, chị L. đã gọi taxi và chuyển cô T. lên Bệnh viện TƯ quân đội 108 (Hà Nội) để cấp cứu.

“Tôi xác nhận lúc đó chỉ mình tôi đưa cô T. đi viện. Khi đã ở bệnh viện đa khoa tỉnh khoảng 1 tiếng, tôi có thấy anh P – chồng chị H đến đây cùng với một người nữa để thăm hỏi tình hình. Anh P. có nói lời xin lỗi cô T. và định đưa tiền để lo trả viện phí cho cô T.

Tôi cũng thấy cô T. đã xin lỗi anh P. vì để xảy ra sự việc đáng tiếc. Cô T. có nói với anh P., những mâu thuẫn trước đây của chị em, cô có thể bỏ qua nhưng lần này thì không bỏ qua được nữa. Khi ra bên ngoài, anh P. có ý định đưa tiền để tôi lo viện phí nhưng tôi từ chối vì chưa được cô T. đồng ý. Do đó, nếu nói gia đình phụ huynh H. đưa cô T. đi viện là không đúng”, chị L. cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, cô giáo Bùi Thị Huyền T cho biết, hôm nay (4/4) cô đã được xuất viện về nhà. Tình hình sức khỏe đã khá ổn định nhưng với thương tích ở vành tai bên phải vẫn còn di chứng.

“Ngày 5/4, tôi sẽ hoàn thành giấy tờ ra viện để chuyển cho cơ quan công an nhằm thực hiện khâu giám định thương tật trong vòng mấy ngày tới. Tôi chỉ mong các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ xử lý vụ việc này thật công bằng để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tôi”, cô T. nói.

Mỹ Hà