Cảm động những cô giáo hết lòng vì học sinh vùng lũ

(Dân trí) - Dường như sau cơn lũ quét ác liệt, người dân ở xã lưng chừng núi Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại nở nhiều hơn những nụ cười trìu mến với những cô giáo tận tình chăm sóc, dạy dỗ con em họ.

Mưu trí trước hiểm nguy để cứu cháu và đồng nghiệp

Cơn lũ quét kinh hoàng, ác liệt nhất trong hơn một thâp niên gần nhất quét qua địa bàn xã Sơn Kim 2 vào sáng ngày 16/10/2013 đi qua được hơn một tháng, nhưng với cô giáo Lê Thị Xuân và nhiều cô giáo ở ngôi trường mầm non xã Sơn Kim 2 thì trận lũ như mới vừa xảy ra hôm qua.
 
Cô giáo Lê Thị Xuân kể lại cơn lũ quét kinh hoàng quét qua địa bàn xã Sơn Kim 2.
Cô giáo Lê Thị Xuân kể lại cơn lũ quét kinh hoàng quét qua địa bàn xã Sơn Kim 2.
 
“Em sống ở miền xuôi, theo chồng lên đây định cư, công tác được hơn chục năm rồi mà chưa khi nào chứng kiến bất cứ một cơn lũ nào ác liệt, kinh hoàng đến thế. Chỉ trong chốc lát, dòng nước đục ngầu cuốn theo bùn đất, đá sỏi, cây cối, từ thượng nguồn cuồn cuộn chảy về. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhiều người dân đã bị cuốn trôi mất nhà cửa tài sản. Chỉ có may mắn, nhiều người mới thoát được cái chết...” - cô giáo Xuân nhớ lại.
 
Cũng như nhiều người dân ở Sơn Kim 2, cô giáo Xuân và 6 cô giáo khác ở Trường mầm non Sơn Kim 2 đã thoát chết một cách may mắn. Và đặc biệt, các cô còn nhận được sự trân trọng, cảm phục của chính quyền, người dân địa phương khi dũng cảm, mưu trí cứu được một cháu nhỏ thoát khỏi cái chết trước sức mạnh ghê rợn của dòng lũ quét.
Lời kể của cô giáo Xuân về cú thoát hiểm, cứu cháu bé trong cơn lũ quét.
 
Cô giáo Xuân nhớ lại, nước lũ chảy xiết và tràn vào trường rất nhanh. Chỉ trong chốc lát lũ đã ngập tràn, nước ở bên ngoài cao hơn trong các phòng nơi 7 cô giáo và một cháu mầm non mắc kẹt trong trường học. Bốn phía nước bủa vây chia cắt, phía trên là trần nhà kín không còn lối thoát, điện thoại bị mất tín hiệu không thể cầu cứu, nên cả 7 cô đã nghĩ đến điều xấu nhất. Trong giây phút cùng quẫn ấy, các cô giáo đã động viên nhau tìm lối thoát bằng cách phá trần nhà. “Lúc ấy 3 cô giáo chúng em nắm chặt tay nói với nhau, nếu không thoát được thì bằng mọi cách cũng phải đưa cháu bé lên trần nhà, chúng ta có thể chết nhưng hi vọng cháu may mắn sống sót” - cô Xuân chưa hết sợ hãi thuật lại.
 
Bằng dụng cụ thô sơ và những bàn gỗ kê lấy nhau, 3 cô giáo đã phá được một góc trần nhà. Khi tìm được lối thoát cũng là lúc dòng nước lũ đã cao gần tới ngực. Để cứu cháu bé, cô Xuân đã phải cho cháu ngồi lên vai. Điều kỳ diệu là không chỉ cháu bé mà cả 3 cô giáo mầm non sau đó cũng đã trèo lên trần trước khi phá tiếp lớp tôn để lên mái trường lánh nạn.
 
May mắn thoát chết, nhưng chưa kịp ấm chỗ, cô Xuân, cô Trang và cô Thủy lại hoảng hồn vì phía dưới 4 cô giáo khác đang mắc kẹt chưa thể thoát ra ngoài. Không thể phá tôn vì lúc này chỉ còn tay không, cả 3 cô Xuân, Trang, Thủy đã đồng thanh hướng về các hộ dân kêu cứu. Giọng khàn cả cổ, các cô lại dùng tay đập mạnh vào mái tôn với hi vọng có người nghe thấy.
 
May mắn 2 công an viên trong xóm đi xuồng tới. Lần lượt 4 cô Huế, Nghị, Trâm, Xanh đã được 2 công an viên hỗ trợ thoát ra ngoài treo theo cây bàng trước phòng lên mái nhà trốn lũ suốt hơn một tiếng đồng hồ.
 
6 cô giáo Trường mầm non Sơn Km 2 thoát chết trong trận lũ quét.
Các cô giáo Trường mầm non Sơn Km 2 thoát chết trong trận lũ quét.
 
Nhờ mưu trí, dũng cảm và sự may mắn, tất cả các cô đã thoát chết và cứu được cháu bé trong niềm vui của gia đình. Cả 6 cô giáo nhận được sự cảm phục, trìu mến của nhà trường, phụ huynh. “Từ sau cơn lũ chúng em đã nhận được nhiều lời động viên hơn. Đó là món quà lớn nhất chúng em có được”- cô giáo Xuân trò chuyện.

Thương trò quên hết khó khăn

Cơn lũ quét kinh hoàng đi qua Trường mầm non Sơn Kim 2 tan tành, ngập trong lớp bùn dày gần nửa mét. Khi nước vừa rút, gần 30 cô giáo đứng thẫn thờ, nhiều cô giáo đã bật khóc khi nhìn bao công sức của nhà trường, ngành, địa phương xây dựng bị nước cuốn trôi, bị bùn vùi lấp. Thiệt hại do lũ gây ra đối với nhà trường lên đến hơn 600 triệu đồng.
 
Lũ quét đã nhấn chìm đồ dùng dạy trẻ của các cô giáo Trường mầm non Sơn Kim 2.
 
 
Lũ quét đã nhấn chìm đồ dùng dạy trẻ của các cô giáo Trường mầm non Sơn Kim 2.
Lũ quét đã nhấn chìm đồ dùng dạy trẻ của các cô giáo Trường mầm non Sơn Kim 2.
 
 
Lũ lụt, thiên tai có thể lấy đi những niềm yêu thương mà các cô đã dày công vun đắp, nhưng không thể lấy đi niềm đam mê nuôi dạy trẻ vốn đã ăn vào máu thịt của của cô. Bởi thề dù có đau đớn, thất vọng, nhưng cô Phạm Thị Hồng Lan (hiệu trưởng) và gần 30 cô giáo của ngôi trường này đã không chùn bước. “Lúc này tôi biết nhiều gia đình các chị, các em cũng khó khăn, nhưng bằng mọi giá, chúng ta phải đưa các cháu quay trở lại trường sau một tuần nữa”- cô hiệu trưởng trẻ tuổi nói như ra lệnh đối với các đồng nghiệp của mình khi cơn lũ vừa đi qua.
 
Đúng như lời Hiệu trưởng Lan nói, một ngày sau cơn lũ đi qua, cùng với sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên, chính quyền, cán bộ biên phòng 30 cô giáo của Trường mầm non Sơn Kim 2 đã gác lại chuyện gia đình, con nhỏ để rồi tạo nên một cơn lốc thật sự - lốc thu dọn bùn đất, thu gom đồ chơi, lau chùi bàn ghế bị lũ nhấn chìm. 
 
Một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua, bằng bàn tay, sự nhiệt huyết của những cô giáo trẻ tuổi, ngôi trường mầm non mới đổ nát, tưởng như khó gượng dậy hôm qua đã dần trở lại hình bóng của một ngôi trường thân thương trước lũ. Lớp bùn đất dày đặc tưởng chỉ có máy đào, máy xúc mới có thể chuyển đi, đã biến mất, phòng học của các cháu đã lại sạch đẹp như trước. Và một tuần sau đúng như quyết tâm của nhà trường, hơn 200 cháu của Trường mầm non Sơn Kim 2 đã quay trở lại lớp học trong niềm vui của các bậc phụ huynh và sự ngỡ ngàng của các đoàn cứu trợ.
 
Sau một tuần, Trường mầm non Sơn Kim 2 đã hoạt động trở lại.
Sau một tuần, Trường mầm non Sơn Kim 2 đã hoạt động trở lại.
 
Những ngày ở Sơn Kim 2 đưa tin về lũ, cùng đồng hành với các đoàn cứu trợ về với bà con, về với các cháu học sinh, có một hình hình ảnh đẹp khác mà chúng tôi ghi lại về những cô giáo ở ngôi trường mầm non nằm ở lưng chừng núi này, đó là dù bị lũ lụt gây hư hại nhiều tài sản, cuộc sống đối mặt với khó khăn, nhưng nhiều cô giáo đã dành lại phần quà của con em mình cho con em các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề, đối mặt với đói khát.
 
Những hình ảnh thân thương, đầy trách nhiệm của những cô giáo Trường mầm non Sơn Kim 2 giải thích vì sao người dân ở xã giáp biên giới Việt - Lào này luôn nở nụ cười trìu mến đối với họ, vì sao dù dạy trẻ ở một xã vùng cao nhưng bao giờ các cô cũng thấy niềm vui.

Văn Dũng

Dòng sự kiện: 31 năm Ngày Nhà giáo VN