PhotoStory

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi

(Dân trí) - Các thầy cô trường THPT Thành Nhân (Quận Tân Phú) thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị mọi thứ, đến từng phòng đánh thức các em dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng trước khi đến trường thi.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 1

Sáng 7/7, 105 học sinh trường THPT Thành Nhân (cơ sở một, đường Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú) tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TPHCM.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 2

Trước đó, 4h30 sáng, các thầy cô trường THPT Thành Nhân đã thức dậy chuẩn bị trước khi đánh thức các học sinh dậy ăn sáng và đưa các em đến điểm thi. "Năm nay do ảnh hưởng dịch nên không thể nấu nướng bữa ăn sáng cho các em, chỉ đặt đồ ăn của quán ăn quen mang tới", thầy Phan Thanh Toàn, Trưởng ban nội trú trường Thành Nhân (cơ sở 1) cho biết

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 3

Đúng 5h15, 2 khu ký túc xá dành cho nam sinh và nữ sinh của trường THPT Thành Nhân sáng đèn. 

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 4
Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 5

Khác với mọi ngày, hôm nay các em dậy sớm hơn 10 phút, các giáo viên cũng xuống từng phòng kiểm tra đốc thúc các em vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên. "Em cảm thấy hơi hồi hộp vì đây là kỳ thi quan trọng sau bao nhiêu năm học hành, thế nên em dậy sớm hơn thường ngày", em Đỗ Đình Nguyên (quê Bình Thuận) cho hay.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 6

Trong khoảng thời gian chờ đợi các bạn cùng phòng thay quần áo đến khu vực ăn sáng, Minh Nhật tranh thủ mở vở Văn ra ôn lại một số kiến thức. 

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 7

Tại khu vực ký túc xá dành cho nữ, chị Tống Thị Huyền (quê Đồng Nai) lên từ hôm qua để hỗ trợ và động viên con gái. "Trước khi lên tôi đã đi xét nghiệm Covid-19 để lấy giấy âm tính, sau đó được nhà trường đồng ý và sắp xếp cho chỗ ở tại đây", chị Huyền nói.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 8

Thầy Nguyễn Công Anh, quản nhiệm nội trú phòng chụp hình cùng các học sinh để gửi cho bố mẹ ở các tỉnh xa không thể vào với con.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 9
Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 10

Khoảng 5h30, các học sinh được sắp xếp 5 người thành một bàn để ăn sáng.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 11

Sau giờ ăn, các học sinh tập trung trước sảnh nghỉ ngơi 10 phút và lắng nghe những lời dặn dò từ thầy cô. Đã 10 năm nay, cứ đến mùa thi bà Lý Thục Trang, người sáng lập trường lại tới sớm để động viên, dặn dò học sinh trước khi đến điểm thi. "Các em phải cố gắng, tự tin, bài mình thì mình làm đừng để ý đến các bạn xung quanh. Nếu gặp khó khăn gì cứ mạnh dạn hỏi giáo viên tại điểm thi, tôi tin các em sẽ làm được vì chúng ta là những học trò giỏi mà", bà Trang tiếp thêm động lực cho học sinh. 

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 12

Để tránh các em gặp sự cố về giấy tờ, thầy cô trường Thành Nhân đã chuẩn bị sẵn các túi đựng hồ sơ của từng thí sinh từ trước đó một tuần. Ngoài ra, các thầy cô và học sinh đều đã có giấy xét nghiệm âm tính.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 13

105 học sinh cơ sở một của trường thi tại 3 địa điểm gồm trường THPT Tân Bình, THCS Tôn Thất Tùng, THCS Phan Bội Châu, Quận Tân Phú. Khi các rời khỏi trường nội trú đến điểm thi, ông Thành (bảo vệ) không quên vẫy tay chào và gửi lời chúc đến các sĩ tử.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 14

Điểm thi Trường THCS Tôn Thất Tùng có 32 học sinh, mỗi điểm thi sẽ có 2 giáo viên đi kèm để hỗ trợ các em.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 15

"Mọi năm đến mùa thi gần như đông đủ học sinh xuất phát từ trường đến các điểm thi, năm nay do dịch nên nhiều em về quê và thi tại địa phương", thầy Công Anh chia sẻ.

Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 16
Thầy cô tại TPHCM đánh thức từng học trò dậy sớm đi thi - 17

Sau khi thí sinh vào điểm thi, 2 thầy cô trường Thành Nhân đứng phía ngoài điểm thi khoảng 10 phút để chắc chắn các em đều không gặp bất kỳ sự cố nào trước khi quay về trường. "Như mọi năm chúng tôi đợi tại điểm thi chờ các em làm bài xong rồi cùng về, năm nay ảnh hưởng dịch không thể tập trung nên chúng tôi chỉ trở lại điểm thi đón các em vào cuối buổi thi đầu tiên", Thầy Nguyễn Hoàng Nam nói.