Thanh Hóa: Trao học bổng cho 200 học sinh nghèo

(Dân trí) - Sắp tới, Tạp chí Đồ uống Việt Nam thuộc Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam sẽ tiến hành trao học bổng cho 200 học sinh nghèo tại 8 huyện của tỉnh Thanh Hóa.

Tạp chí Tạp chí Đồ uống Việt Nam là đơn vị tổ chức thực hiện dự án “Dr. Thanh đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó” do Tập đoàn Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ độc quyền. Tập đoàn này cũng là chủ nhiệm quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Thanh Hóa.  

Dự kiến kéo dài trong 10 năm (2010 - 2020), dự án được triển khai thí điểm đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa. Các trường hợp nhận học bổng do Hội Khuyến học Thanh Hóa lựa chọn, giới thiệu. Mỗi huyện sẽ có 25 em học sinh nghèo vượt khó được nhận trợ cấp hàng tháng, với mức hỗ trợ 250.000 đồng/học sinh/tháng.

Chương trình sẽ góp phần giúp cho hàng trăm học sinh nghèo bớt đi phần nào nỗi lo cơm áo, là động lực giúp các em phấn đấu trên con đường chinh phục tri thức làm giàu cho bản thân và gia đình.

Trong số những học sinh được trao học bổng lần này có em Nguyễn Mậu Thuận ở thôn 4, xã Xuân Giang, là học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Lợi. Thuận là con út trong một gia đình có hai anh em. Suốt 12 năm học, cậu học trò nghèo luôn là học sinh tiên tiến.

Chị Lê Thị Mười, mẹ Thuận chia sẻ: “Bố các cháu cũng vì vất vả không có tiền chạy chữa mà mất sớm, bản thân tôi bệnh tật không làm được gì, cũng chỉ biết động viên các con cố gắng học hành để sau này đỡ khổ hơn. Sắp thi rồi mà cứ mất điện liên miên, không làm gì được nên ngồi quạt cho cháu nó ôn bài. Mục đích của cháu là cánh cổng trường đại học, nhưng không biết rồi sau này cháu có theo nổi không nữa”.
 
Thanh Hóa: Trao học bổng cho 200 học sinh nghèo - 1
Lúc mất điện, chị Mười quạt cho cậu con trai ôn bài.

Ngồi nghe mẹ trò chuyện, cậu con trai rơm rớm nước mắt thương mẹ. Khi bước vào kỳ thi đại học sắp tới, Thuận mang theo bao nỗi lo lắng. Trên hành trình đến với giảng đường của em là cả niềm hy vọng của người mẹ bệnh tật và nỗi lo cơm áo. Năm nay Thuận sẽ thi vào Học viện Ngân hàng.

Một học sinh khác cùng được trao học bổng lần này là em Lê Thị Oanh, thôn Phú Giang, xã Xuân Giang. Ngay từ ngày còn học lớp 7, sau mỗi buổi đến trường, Oanh đạp xe gần chục km đi chợ mua chè về bán kiếm tiền mua sách vở. Dù vất vả, năm học nào Oanh cũng đạt học sinh tiên tiến. Năm nay Oanh bước sang lớp 12, dự định của em là thi vào Trường đại học Kinh tế. Gia đình nghèo nhưng bố mẹ Oanh vẫn quyết tâm làm lụng để kiếm tiền cho 3 chị em ăn học đến nơi.

Em Nguyễn Thị Oanh xúc động: “Em cảm ơn những nhà hảo tâm, chúng em hứa sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng bố mẹ và những người đã dành sự quan tâm cho chúng em. Và em mong sao các bạn khác có cùng hoàn cảnh cũng được giúp đỡ để các bạn bớt đi nỗi vất vả”.

Ông Cao Sơn Hải, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Thanh Hóa chia sẻ: “Thanh Hóa là một tỉnh nghèo, lượng học sinh lớn, trong đó tỷ lệ học sinh ở các huyện nghèo còn nhiều. Chúng tôi rất ghi nhận sự quan tâm chia sẻ của các đơn vị, tổ chức cá nhân quan tâm đến học sinh của địa phương. Chúng tôi sẽ cố gắng để phát huy tối đa hiệu quả của số tiền mà nhà tài trợ ủng hộ cho học sinh nghèo”.

Bài và ảnh: Duy Tuyên - Quỳnh Nga