Thanh Hóa:

Nghi bị ném bi sắt vào mắt, bé trai lớp 1 phải nhập viện

Bình Minh

(Dân trí) - Trong giờ chơi, một học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Hoằng Kim (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bất ngờ bị ném một vật vào mắt khiến mắt bị tổn thương nặng phải nhập viện phẫu thuật.

Chị Đỗ Thị Tuyền (SN 1991), trú tại số 12, Hiệp Thành, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) - mẹ của bé trai Đỗ Trọng Khôi (SN 2014) cho biết, khoảng 15h35 ngày 26/11, gia đình nhận được điện thoại của cán bộ trạm Y tế xã Hoằng Kim thông báo con trai của chị đang được cấp cứu tại đây.

Lúc này, cháu Khôi trong tình trạng chảy máu ở mắt, mũi, tổn thương võng mạc mắt. Cháu Khôi được gia đình chuyển gấp lên Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. Sau khi thăm khám, do bị tổn thương nặng nên bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Mắt Trung ương tại Hà Nội.

Nghi bị ném bi sắt vào mắt, bé trai lớp 1 phải nhập viện - 1

Em Khôi phải nhập viện phẫu thuật do bị một vật ném vào mắt khiến tổn thương nặng.

Ngày 27/11, cháu Trọng Khôi được phẫu thuật lần đầu tiên, dự kiến sẽ tiếp tục phải phẫu thuật lần 2.

Cũng theo chị Tuyền, một cháu học sinh đứng gần ở đó cho biết nguyên nhân Khôi bị như vậy là do bạn D. (học sinh lớp 3) ném bi sắt vào mắt.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng trường tiểu học Hoằng Kim xác nhận sự việc cháu Khôi bị ném một vật vào mắt khiến tổn thương nặng.

"Nhà trường đã nhanh chóng đưa em Khôi tới trạm y tế xã cấp cứu. Hiện, nhà trường đang phối hợp với Công an xã Hoằng Kim trích xuất camera, thu thập thông tin của các học sinh chứng kiến vụ việc để sớm đưa ra kết luận việc em Khôi bị thương ở mắt".

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Kim cũng thừa nhận thiếu sót khi không cùng gia đình đưa em Khôi lên Bệnh viện Mắt mà chỉ đưa ra trạm y tế xã rồi trở về tập trung tìm nguyên nhân gây ra tai nạn cho em Khôi.