Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa

Mai Châm

(Dân trí) - Nghề múa phải luyện tập từ nhỏ. Gian lao vất vả trong nghề thể hiện ở chính đôi chân của các em, những đôi chân xấu xí, chẳng bao giờ lành lặn.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 1

Hiện nay, toàn bộ học viên Học viện Múa Việt Nam đang ở trong tình trạng hết sức hoang mang, lo lắng vì nhà trường cho biết các em sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp. Lí do là bởi nhà trường chưa đăng ký định danh cho các học sinh học trình độ THCS, THPT tại trường, dẫn tới đã có 2 khóa học viên ra trường không có bằng tốt nghiệp THPT.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 2

Học viên học thật, thi thật nhưng khi ra trường không có bằng khiến các em không thể xin việc làm, không học lên trình độ cao hơn được. Vì vậy 325 học viên Học viện Múa Việt Nam đã làm đơn "kêu cứu" gửi tới các cơ quan chức năng và báo chí. Vụ việc đã diễn ra kéo dài trong mấy năm, tuy nhiên tới nay, nhà trường và các cơ quan quản lý chưa có câu trả lời thỏa đáng cho người học.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 3

Học viên hệ trung cấp và cao đẳng của Học viện Múa được tuyển vào bắt đầu từ độ tuổi 11-12. Các em học song song chuyên ngành múa và văn hóa phổ thông.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 4

Lịch học của học viên múa thông thường gồm: học múa vào buổi sáng, học các môn văn hóa vào buổi chiều.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 5

Nhiều em được đào tạo diễn viên múa từ khi 3-5 tuổi, sau đó thi tuyển vào Học viện Múa. Bước chân vào học múa, các em đã xác định chịu đựng gian khổ, đau đớn.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 6

Những buổi tập giãn cơ đối với học viên múa là trải nghiệm "tra tấn" cơ thể. Giọt nước mắt hòa lẫn với mồ hôi trong các buổi tập của các em.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 7

Một số học viên đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì không chịu nổi cường độ tập luyện căng thẳng, sức ép lên cơ thể hàng ngày.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 8

Thầy cô giáo rất thương học trò nhưng không thể ngừng trui rèn các em qua thử thách. Đặc biệt là đôi chân của "đám nhỏ trường Múa" chẳng bao giờ lành lặn.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 9

Máu thấm ướt đôi tất của những em nhỏ học sinh lớp 7, lớp 8. 

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 10

Học viên P.C, lớp Diễn viên múa K41 cho hay, trong lớp tập luyện chảy máu hay đau đớn là chuyện bình thường. Nhưng các em rất sợ bị chấn thương bởi nếu như chẳng may bị thương phải nghỉ tập luyện càng lâu thì lúc tập lại càng khổ sở hơn gấp bội.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 11

Để đổi lấy điệu vũ xinh đẹp trên sân khấu là những tháng ngày luyện tập không ngừng nghỉ.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 12

Nụ cười luôn nở trên môi dù đằng sau đó có biết bao máu và nước mắt.

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 13

Học viện Múa Việt Nam, tiền thân là trường Múa Việt Nam, được thành lập năm 1959, sau đó được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Múa Việt Nam từ năm 2001. 

Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường Múa - 14

Năm 2019, Thủ tướng đồng ý phê duyệt thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở trường Cao đẳng Múa.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về 325 học viên trường Múa "kêu cứu" vì học 7 năm không được cấp bằng!