Yến Vy làm ảnh hưởng đến "Sài Gòn tình ca"?

Đạo diễn Lê Quang Vinh khẳng định vụ Yến Vy không ảnh hưởng tới bộ phim ca nhạc vừa hoàn thành, trị giá 500 ngàn USD mà cô này tham gia.

Sang Mỹ từ khi mới lọt lòng mẹ, tốt nghiệp Đại học Los Angeles, California ngành Điện ảnh và Truyền hình, năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi, trong một chuyến về thăm quê hương Việt Nam, nhiều cảm xúc mới lạ dâng trào, đạo diễn Việt kiều Lê Quang Vinh quyết định sẽ về Việt Nam để thực hiện những thước phim đầu tay của mình tại đây.

500 ngàn USD đã được đổ vào đứa con tinh thần đầu tiên của anh mang một cái tên rất lãng mạn Saigon Love story (Sài Gòn tình ca), một bộ phim ca nhạc đầu tiên với khát khao làm phim cho giới trẻ Việt xem, làm phim để nói lên khát vọng sống, bản lĩnh của những người trẻ thời nay trong dòng xoáy cuộc đời.

Anh có thể bật mí một chút về ý tưởng làm phim và kịch bản được bắt đầu như thế nào?

Đây là một bộ phim ca nhạc. Nội dung phim đan xen với 8 ca khúc do chính những diễn viên chính trong phim thể hiện.

Bộ phim nói về chuyện tình của giới trẻ Sài Gòn những năm cuối thập niên 80. Chuyện phim là xung đột đầy kịch tính và không kém phần lãng mạn của cuộc tình tay ba.

Thông qua đó để giới trẻ soi vào chính mình, là tiếng nói của những người trẻ luôn muốn khẳng định chính mình nhưng không làm mất đi vẻ đẹp chân, thiện, mỹ vốn có, sự ràng buộc giữa tình yêu và gia đình.

Sau những chuyến về thăm quê hương, Sài Gòn gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc. Nhất là những bạn trẻ Việt Nam, năng động, thông minh, đầy cá tính đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ và ý tưởng, thôi thúc tôi bắt tay vào viết kịch bản.

Rất may mắn cho tôi, khi hoàn thành kịch bản tôi có nhờ chú Phạm Thùy Nhân xem và chỉnh sửa giúp, ông đã hoàn chỉnh giúp tôi.

Bắt tay vào thực hiện được 8 tháng, hành trình làm phim của anh đã tiến đến đâu? Ngoài vai trò nhà biên kịch, đạo diễn nghe nói anh còn tham gia diễn xuất trong phim?

Ai cũng hỏi tôi làm gì mà lâu thế! Nhưng tôi không nôn nóng, vội vàng. Tôi muốn những thước phim của mình ra đời dù có chậm một chút nhưng phải hoàn chỉnh.

Hiện tại, phim đã quay xong và đang đưa sang Thái Lan để hoàn tất phần hậu kỳ. Tôi chỉ tham gia một vai nhỏ trong phim, vai một anh xích lô vui tính.

Sống ở Mỹ từ nhỏ, về Việt Nam làm phim về những người trẻ Việt Nam, anh có gặp khó khăn gì?

Tôi tuy sống ở Mỹ nhưng chất vẫn là “chất” Việt Nam. Bố mẹ tôi luôn dạy dỗ, giáo dục tôi như những người Việt Nam thực thụ. Về Việt Nam sống 8 tháng để làm phim tôi thực sự bị cuộc sống ở đây cuốn hút.

Tuy nhịp độ công việc tiến triển hơi chậm nhưng con người, cách sống và cảnh vật ở đây rất thú vị. Vì thế nên cảm xúc và lời thoại của nhân vật thì “rặt” Việt Nam, chỉ có góc quay lãng mạn và decor cho phim tây hơn.

Đầu tư không chỉ công sức, mà nghe nói anh đã “đổ” vào bộ phim không ít tiền? Anh có tham vọng gì với bộ phim đầu tay này?

Bộ phim nhựa này đã ngốn gần 500 ngàn USD. Bối cảnh chủ yếu là ở Sài Gòn nhưng được chọn lọc kỹ, những thước phim được gọt dũa đến từng chi tiết, 8 ca khúc được đầu tư sao cho có chất lượng. Và dĩ nhiên như với bất kỳ một đạo diễn nào, tôi muốn phim của mình có đông người đến xem và suy nghĩ về nó.

Trong phim của anh có nói về đề tài đồng tính, diễn viên chính là những ca sĩ và có cả Yến Vy đang bị đưa vào trung tâm giáo dục dạy nghề phụ nữ...? Anh có ngại tai tiếng sẽ ảnh hưởng đến phim không?

Tôi không quan tâm lắm đến đời tư của họ. Những diễn viên tôi chọn bởi vì họ hợp với nhân vật của tôi.

Khi thực hiện xong thước phim cuối cùng mọi người đã bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Ngô Thanh Vân, Hứa Vỹ Văn, Đức Tiến và cả Yến Vy. Mọi chuyện đã diễn ra, phim đã quay xong và việc chính của tôi là đem phim đến với công chúng.

Theo Thu Vân
Tiền Phong